Nhật Ký: Tham gia sản xuất nhạc kịch thời đại dịch | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Tham gia sản xuất nhạc kịch thời đại dịch

Tất cả khán phòng cùng hòa mình vào giai điệu bài hát "One day more" - Một ngày mới đến, ca khúc về niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Nhật Ký: Tham gia sản xuất nhạc kịch thời đại dịch

Vở diễn Những người khốn khổ | Nguồn: Nguyễn Sơn Tùng

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đầu năm 2020, mình đã rất may mắn được tham gia một dự án nghệ thuật gây tiếng vang lớn của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đó là vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" – dựa trên tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo.

Khi nhắc đến nhạc kịch, khán giả thường nhớ đến những giai điệu đẹp đẽ, bối cảnh hoành tráng, cùng cảm xúc của những nhân vật dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng để tạo nên một chương trình thành công, là rất nhiều con người ngày đêm lao động thầm lặng phía sau.

Do kinh phí sản xuất và nguồn nhân lực không quá dồi dào, nhiều người trong ekip phải đảm nhận các vai trò khác nhau, với khối lượng công việc rất lớn. Trong dự án này, mình đảm nhận vị trí truyền thông, đồng thời phụ trách bán vé trên các nền tảng online và đôi khi là cả chăm sóc khách hàng nữa. Ngoài thời gian làm việc tại văn phòng, mình hay lên sân khấu xem các nghệ sĩ tập luyện, vừa để thư giãn, vừa để thu thập tư liệu truyền thông.

Các diễn viên tập luyện cho vở nhạc kịch | Nguồn: Nguyễn Thành Trung

Mình đã đồng hành cùng các diễn viên từ những ngày phải đeo khẩu trang lúc tập hát, luyện phát âm những từ tiếng Anh có khi là xa lạ đối với họ. Rồi cả khi họ trượt ngã khi thực hiện những động tác khó, rơi nước mắt với những phân đoạn cao trào, cho đến những đêm diễn đầy cảm xúc khiến khán giả nán lại mãi không muốn về.

Nhắc đến khán giả, mình lại nhớ những lần được trao tận tay tấm vé cho họ và nhìn thấy sự háo hức ánh lên trong đôi mắt. Sau mỗi đêm diễn, mình đều ngồi đọc từng lời nhắn gửi cũng như góp ý của các khán giả gửi tới cho ban tổ chức.

Mình trân trọng tình cảm của khán giả lắm, nhất là khi chương trình tour diễn tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo bị hoãn do dịch bệnh, rất nhiều lời động viên, khích lệ đã được gửi đến Nhà hát. Thậm chí có khán giả còn mong muốn ủng hộ số tiền vé đã mua cho nhà hát để động viên mọi người vượt qua dịch bệnh.

Yến Nhi là một trong những người ở vai trò phía sau sân khấu của vở nhạc kịch | Nguồn: Nguyễn Tân

Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với mình là một đêm diễn mình vinh dự được làm người dẫn chương trình, được đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ. Là một người làm việc ở hậu trường, cảm giác mình được đứng dưới ánh đèn sân khấu nó đặc biệt lắm. Nhất là lúc cả ekip ra chào khán giả trong tiếng vỗ tay, reo hò tán thưởng không ngớt.

Khi đó, tất cả khán phòng cùng nhau hòa mình vào giai điệu hào hùng của bài hát "One day more" - một ngày mới đến, một ca khúc về niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Có lẽ, khoảnh khắc đó, mọi áp lực, căng thẳng đều tan biến vì cả nhà hát đã đồng lòng cùng nhau làm được một điều mà tưởng chừng bất khả thi. Đó là trình diễn một tác phẩm lớn, vào thời điểm mà gần như tất cả mọi nhà hát trên thế giới đều đóng cửa.

(Câu chuyện chia sẻ từ bạn Yến Nhi Cao - nhân viên Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam)