“Nhiều khi người lớn phải học cách tha thứ như trẻ con.” | Vietcetera
Billboard banner
03 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Nhiều khi người lớn phải học cách tha thứ như trẻ con.”

"Lúc gần hết hiệp một, thằng nhóc thủ môn lỡ mất cú bắt bóng quan trọng."

“Nhiều khi người lớn phải học cách tha thứ như trẻ con.”

Nguồn: Linh Khánh

Ngày trước, em từng làm trong một tổ chức huấn luyện kỹ năng mềm cho trẻ. Hôm đó, tụi nhỏ chơi đá bóng. Lúc gần hết hiệp một, thằng nhóc thủ môn lỡ mất cú bắt bóng quan trọng.

Sẵn cơn nóng nực, tụi nhỏ trong nhóm quay ra trách. Nhóc thủ môn sợ run, im thin thít.

Đến lúc nghỉ giữa hiệp, cả nhóm tụ lại bàn chiến thuật, nhóc thủ môn vẫn đứng yên ở khung thành, không dám nhúc nhích. Thấy bạn như vậy, một nhóc khác (chắc là trưởng nhóm) tiến lại, cầm theo chai nước, rồi dắt tay thủ môn về nhóm. 

Bàn bạc xong, thủ môn tươi tắn trở lại, cười toét, bao nhiêu bực dọc của cả đội cũng biến mất.

Có lẽ, ngày hôm đó, cùng với bài học về sự tha thứ, em nghĩ tụi nhỏ còn học được một bài học khác, quan trọng không kém: trong một tập thể, không ai đáng bị bỏ lại phía sau. 

Uớc gì người lớn chúng mình cũng suy nghĩ được như mấy đứa trẻ, nhiều khi lại thấy đời nhẹ tênh! 

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.