"Nhiều người hứa giúp chú, nhưng chẳng thấy ai quay lại" | Vietcetera
Billboard banner
09 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Nhiều người hứa giúp chú, nhưng chẳng thấy ai quay lại"

"Thế là chị nghĩ, mình phải làm gì đó..."

"Nhiều người hứa giúp chú, nhưng chẳng thấy ai quay lại"

Nguồn: Mai Trúc Quỳnh

Chị gặp chú lúc đang ngồi ở Đồng Khởi. Vừa đi ngang chị, chú đã cười hihi bảo "Con bé này nhìn giống Hàn Quốc ghê", thế là chị nhào tới bắt chuyện.

Chú tên là Huy, quê ở Cà Mau. Gia đình bị bão lũ cuốn trôi, vợ thì bị tai nạn giao thông mất hơn một năm rưỡi rồi. Năm nay con chú 10 tuổi, bị suy thận.

Để kiếm tiền chữa bệnh cho bé, hai cha con dắt nhau lên Sài Gòn. Ba đi nhặt ve chai, còn bé thì ở nhà.

Chú không có tài sản hay xe cộ. Ngày xưa từng xin làm bảo vệ, nhưng vì không có phương tiện di chuyển nên nhiều lần đi muộn, bị đuổi và không được trả lương.

Có nhiều tổ chức cũng đến thăm chú và con. Nhưng thấy bé còn đi lại được, chú thì vẫn khoẻ mạnh, nên họ không hỗ trợ được theo quy định.

Có quán ăn ở quận Tân Bình cho chú công việc. Chú rất muốn đi làm, mà ngặt cái không có xe.

Chị nói là để chị mua cho. Nhưng chú không mừng rỡ gì. Lúc sau mới tâm sự rằng cũng có nhiều người hứa sẽ giúp, mà tới giờ vẫn chẳng thấy ai quay lại. Chú không dám tin ai, vì sợ thất vọng.

Về nhà, chị lập tức đi lùng mấy chỗ bán xe đạp cũ và tìm được một chiếc, chỉ cần tân trang lại giỏ xe và vá lốp. Hôm ấy chị xin nghỉ làm, xách con xe tới trước mặt chú. Chú không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn hoài. Chú kín tiếng lắm, hình hai người chụp chung, chị cứ được dặn đi dặn lại là phải che mặt chú đây này. 

Có một câu mà hôm đấy chị chưa hỏi, rằng không biết chú đã có lại niềm tin với mọi người chưa. Hy vọng là có. Chỉ là một chiếc xe đạp cũ, nhưng lại giúp ai đó có thêm niềm tin về cuộc đời, chị thấy đáng lắm!

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.