Đêm nhạc FORESTIVAL 2026 đã khép lại trọn vẹn tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), để lại những dư âm rực rỡ nhờ sự giao thoa tuyệt đẹp giữa chiều sâu văn hóa di sản và sự đồng điệu của hàng vạn khán giả. Sự góp mặt của một dàn line-up đa sắc màu, từ những cái tên bảo chứng cảm xúc như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, VCT, đến dòng năng lượng tươi trẻ, bứt phá của HIEUTHUHAI, Bùi Công Nam, GREY D, Phùng Khánh Linh, cùng sự bùng nổ từ MAYDAYs, UPRIZE, Lezii và 2pillz đã thực sự mang đến một sự kiện âm nhạc thăng hoa.
Sự kiện đã diễn ra vào tối ngày 30/05/2026 với chủ đề “Chiến Binh Bình Minh”. Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Cao Trung Hiếu và ê-kíp Viet Vision, không gian sân khấu năm nay gây ấn tượng mạnh khi lấy cảm hứng từ chính những phát kiến khảo cổ về đời sống của con người tiền sử tại vùng đất cố đô Tràng An - Bái Đính từ hàng vạn năm trước.
Phần âm nhạc của lễ hội được chăm chút kỹ lưỡng bởi Giám đốc Âm nhạc Long Nguyễn, làm mới các bản phối cẩn trọng để mở ra không gian tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và người nghe.
Thực đơn âm nhạc đa sắc màu giữa lòng di sản
Mở màn bằng set diễn của DJ 2PILLZ và tiết mục hòa âm phối khí "MƯỜNG - HIỆN ĐẠI", FORESTIVAL 2026 lồng ghép chất liệu điện tử vào âm hưởng truyền thống của đồng bào dân tộc Mường như một lời chào gửi tới miền đất di sản.
Ngay sau đó, Đen mang đến không gian mộc mạc quen thuộc và gây bất ngờ khi lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới mang tên Mùa hè 26. Anh tiếp tục nối dài mạch biểu diễn qua các bản hit Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm và Mang tiền về cho mẹ.
Chương trình tiếp tục tăng tốc với nhóm MAYDAYs qua loạt ca khúc Biết đâu, Cho em, Ở trong khu rừng, Hẹn lần sau và Phép màu. Sân khấu Quảng trường Bình Minh sau đó chuyển mình đầy năng động với sự xuất hiện của LEZII cùng dàn vũ công qua các tiết mục Chẳng sai đâu mà, Alone Momei, Điện cao thế và Dập dìu trong mưa, khuấy động khán đài bằng chất nhạc điện tử trẻ trung.
GREY D tiếp nối bằng việc giới thiệu ba bài hát mới nằm trong album vừa ra mắt gồm Hóa ra, Mới hôm qua và Đôi mắt kẻ tình si, trước khi khép lại phần diễn bằng ca khúc Có hẹn với thanh xuân.
Ngay sau đó, 7 chàng trai nhóm UPRIZE mang đến các giai điệu phóng khoáng của Gương vỡ làm lành, Exposure, Temple và dành tặng khán giả bản live ca khúc mới toanh mang tên Chính là cảm giác này.
Những món quà chỉ có tại FORESTIVAL 2026
Một trong những điều khiến FORESTIVAL trở nên khác biệt nằm ở những màn kết hợp không thể tìm thấy ở bất kỳ sân khấu nào khác.
Điểm nhấn bất ngờ xuất hiện sau phiên bản acoustic của OK - Sao cũng được, khi Binz lần đầu tiên hòa giọng cùng Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I Love You. Ngay sau màn song ca này, Bùi Công Nam tiếp tục làm chủ sân khấu, solo liên tiếp các ca khúc Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này.
Phùng Khánh Linh khuấy động không khí bằng bản phối mới của Căn gác mùa hè, Giả vờ, Ước anh tan nát con tim, Quý cô say xỉn và Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Trái ngược với sự sôi động đó, Vũ Cát Tường chọn cách kết nối bằng chiều sâu qua loạt bản hit Từng là, Vết mưa, Don’t you go và Chỉ cần có nhau. Nam ca sĩ cũng lần đầu tiên thể hiện một nhạc phẩm mới chưa đặt tên để tri ân khán giả FORESTIVAL.
Sức nóng của đêm nhạc chạm đỉnh khi HIEUTHUHAI đổ bộ sân khấu. Anh trình diễn live liên tiếp bốn ca khúc nằm trong album mới MẮT NHẮM MẮT MỞ gồm Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói và Anh nên đi khỏi đây, mang lại nguồn năng lượng bùng nổ cho toàn bộ khán đài.
Hàng vạn người cùng hát dưới bầu trời Ninh Bình
Là nghệ sĩ khép lại chương trình, Hà Anh Tuấn đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với Hoa hồng, Tuyết rơi mùa hè và Địa đàng.
Một trong những bất ngờ lớn nhất của đêm diễn là sự xuất hiện của Trần Duy Khang (Chillies). Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ trong liên khúc Cảm ơn và xin lỗi, Mascara và Từ đống tro tàn nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình.
Khép lại FORESTIVAL 2026 là màn đồng ca của Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D qua liên khúc Có hẹn với thanh xuân, Có ai thương em như anh, Phép màu và Tháng tư là lời nói dối của em.
Giữa hàng vạn khán giả tại Quảng trường Bình Minh, những giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian của miền di sản, tạo nên một cái kết trọn vẹn cho hành trình kéo dài từ những mầm cây được gieo xuống Vân Long đến đêm nhạc rực sáng giữa lòng Ninh Bình.
LỄ HỘI ÂM NHẠC VÀ SÁNG TẠO TRÀNG AN - NINH BÌNH “FORESTIVAL” 2026
Đơn vị tổ chức: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An
Đơn vị sáng tạo và sản xuất: Viet Vision & STORII
Đơn vị tài trợ Đồng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Đơn vị tài trợ Đồng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Đơn vị tài trợ Nước: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca‑Cola Việt Nam
Đơn vị phối hợp truyền thông: Vietcetera
