“Nhỏ bạn thân chị, trời sập nó còn không sợ em ơi." | Vietcetera
Billboard banner

“Nhỏ bạn thân chị, trời sập nó còn không sợ em ơi."

Con bạn chị lanh lợi, lại còn hơi lì, nếu gặp bắt cóc thật chị nghĩ nó biết phải làm gì.

“Nhỏ bạn thân chị, trời sập nó còn không sợ em ơi."

Nguồn: Khuê Nguyễn cho Vietcetera

- Chị quen nhỏ bạn thân hồi du học Nhật. Hay đi du lịch cùng nhau nên cả hai có nhiều trải nghiệm hết hồn lắm. Hôm đó nó book phòng trên Couchsurfing (một dịch vụ cho ở nhờ miễn phí). Gặp chủ nhà mặt mũi tối thui, hằm hằm, không khóc không cười, chị hơi lạnh sống lưng.

Khu nhà ở giữa đồng không mông quạnh, sợ ổng lên cơn, canh lúc 2 đứa con gái đang ngủ rồi gọi tụi bạn cả chục thằng ra bắt cóc mình thì sao. Nhật văn minh tiến bộ nhưng cũng có Nhật ‘this’ Nhật ‘that’ chứ em.

Cả buổi tối chị ngồi tính toán khoảng cách, thời gian, vận tốc chạy từ phòng ngủ ra bếp, nếu có biến chị sẽ kịp túm lấy con dao. Nhưng đặt lưng xuống giường, thấy nó nằm cạnh, chị hết sợ. Con bạn chị lanh lợi, lại còn hơi lì, gặp bắt cóc thật chị nghĩ nó biết phải làm gì. Không chừng nó thủ sẵn con dao dưới gối trước cả chị rồi.

- Vậy trước khi quyết định ở nhờ nhà người lạ, các chị mất bao lâu để lên kế hoạch?

- Không chuẩn bị gì luôn em. Đợt đấy thành phố chị đang sống vẫn còn động đất, chị với nó phải trốn trong một cái hầm trú ẩn. Tự nhiên đang yên lành, nó quay sang lắc vai chị, mặt tỉnh bơ: “Ê hay là đi du lịch, mày?”. Chị gật đầu cái rụp. Điều đầu tiên chị nghĩ là trốn sang thành phố nào không có động đất đã, rồi tới thì đâu tới. Có thiên tai, thảm họa gì, con bé kia sẽ lo tiếp.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.