"Nỗi đau là ảo giác mà cơ thể tạo ra khiến mình chùn bước." | Vietcetera
Billboard banner
20 Thg 12, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Nỗi đau là ảo giác mà cơ thể tạo ra khiến mình chùn bước."

Thất nghiệp, tinh thần và sức khoẻ đi xuống, cân nặng thì lại đi lên, trong một phút liều lĩnh, chị đã quyết định ghi danh thi đấu võ đối kháng tự do trong lồng sắt MMA.

"Nỗi đau là ảo giác mà cơ thể tạo ra khiến mình chùn bước."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

"Hai năm trước, thất nghiệp, tinh thần và sức khoẻ đi xuống, cân nặng thì lại đi lên, trong một phút liều lĩnh, chị đã quyết định ghi danh thi đấu võ đối kháng tự do trong lồng sắt MMA.

Nói thì ghê lắm nhưng đó là một quá trình tập luyện dài qua nhiều tháng, với nhiều đối thủ khác nhau. Chị nhớ có một lần, trong một bữa tập ngay sát kỳ đấu chính thức, các học viên trong lớp xếp một hàng và lần lượt tấn công đối kháng với chỉ một mình chị - một kiểu tập để tăng nhịp tim và tinh thần - và tới người cuối cùng, chị bị đè xuống khoá chặt cổ, đối thủ ngồi luôn lên người luôn và chưa bao giờ chị cảm thấy mình bị bất lực và tuyệt vọng như vậy, chưa bao giờ chị khóc vì tủi thân nhiều như hôm đó. Và chị nghĩ đó chính là điều mình cần. Được đẩy tới cùng cực, được không cho bản thân mình một thời gian dư dả để lựa chọn mà chỉ phải tìm các thoát ra cho bằng được mà thôi. Thầy chị bảo là, nỗi đau là ảo giác mà cơ thể tạo ra khiến mình chùn bước - cách giải quyết dễ và nhanh nhất trong mọi tình huống khó khăn.

Tối đó sau nửa năm tập luyện cho buổi battle cuối cùng trong lồng sắt, sau ba tiếng đồng hồ chỉ thấy toàn là khuỷu tay và đầu gối, chị biết chị đã thắng."

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.