“Ơ răng em rụng đâu rồi?” | Vietcetera
Billboard banner
22 Thg 02, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Ơ răng em rụng đâu rồi?”

Anh phát hiện có gì đó không đúng, giữ đầu mình rồi vén môi lên xem có phải mình bị rụng răng không.
“Ơ răng em rụng đâu rồi?”

Nguồn: Uy Uy

Mình đang niềng răng, và trước đó thì cũng đã đi nhổ một chiếc răng cửa. Để khiến bộ răng trông thẩm mỹ hơn, các bác sĩ làm cho mình chiếc răng nhựa thay thế, che đi khoảng trống ấy. Trông giống thật lắm, không ai biết, bạn trai quen mình hơn một năm cũng không biết.

Cái kim trong bọc không giấu mãi được. Một hôm, mình đang ăn cơm, lỡ cắn miếng xương, cái răng giả cũng bay ra luôn. Mình sợ bạn trai lo lắng nên không kể. Sau đấy thì mình tập nói chuyện mà không mở miệng quá to, nếu ai không soi kỹ sẽ không thấy.

Khổ nỗi, anh bạn trai của mình cao lắm. Tận 1m95 lận. Bình thường nói chuyện mình phải ngước cổ lên, nên có gì bất thường trên mặt là anh nhìn ra ngay. Hôm đấy đang cười đùa, anh phát hiện có gì đó không đúng, giữ đầu mình rồi vén môi lên xem:

- Ơ, răng em đâu rồi?

- Bị rụng rồi.

- Dễ thương quá. Rụng lúc nào, sao anh không biết nhở?

- Hai hôm trước. Anh không thấy nó xấu à?

- Đâu, đáng yêu mà. Giống đứa trẻ con ngã xe đạp xong bị sứt răng á. Haha

Anh không ngại ngần, phiền hà gì, vẫn vui vẻ và khen mình xinh mỗi ngày: "Hồi trước răng lợi đầy đủ đã dễ thương, giờ rụng mất chiếc răng thì dễ thương theo kiểu khác." Mình là đứa nhạy cảm mỗi khi nhắc đến chủ đề ngoại hình, nhưng từ khi có anh, mình tự tin hơn thật nhiều.

(Chia sẻ từ bạn Uy Uy)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.