“Ông bà không biết gì về sự có mặt của anh trên đời.” | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 07, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Ông bà không biết gì về sự có mặt của anh trên đời.”

Còn anh, tất cả anh biết về một nửa dòng máu của mình qua quyển sổ mẹ viết.
“Ông bà không biết gì về sự có mặt của anh trên đời.”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (số 88)

Cha anh, một người Việt Nam, đã mất lúc anh mới 2 tháng tuổi. Không được nói chuyện với ông lần nào, anh chỉ được biết về một nửa dòng máu của mình qua quyển sổ mẹ viết. Ngoài tên của ông bà nội, trong đó còn kể rằng cha anh được sinh ra ở Nam Định.

Vậy là với chừng ấy thông tin, anh liên lạc với Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly để tìm lại gia đình. Ít ra thì anh còn biết về ông bà, trong khi họ không biết gì về sự có mặt của anh trên đời.

Ngày đó cũng tới. Ở sân bay, lần đầu tiên, anh gặp ông nội, các cô, các dì. Rồi anh cùng họ về Biên Hòa, nơi có bà nội đang chờ. Ông bà đã hứa sẽ sang Mỹ thăm anh, và thăm mộ con trai mình. Còn anh hứa mỗi năm, sẽ về đây thăm gia đình nội và quê hương.

Theo truyền thống quê anh, con trai cả sẽ thờ cúng tổ tiên, con của con trai cả sẽ là người nối dõi tông đường. Nên nếu anh vui một, thì chắc ông bà anh vui mười. Vì họ không chỉ tìm thấy một đứa cháu thất lạc, mà còn tìm thấy một đứa cháu đích tôn. 

Câu chuyện của anh Christopher Xuân Nguyễn, người đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam trong số 88 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.