“Ổng đã cứu mạng bác thêm lần nữa.” | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 06, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Ổng đã cứu mạng bác thêm lần nữa.”

Năm 68, bác đưa Linda ra thăm người quen ở gần Huế vào đúng dịp Tết. Biết tin đó, Jerry vội đánh xe ra đưa hai người về ngay. Tối đó pháo kích tan nát.
“Ổng đã cứu mạng bác thêm lần nữa.”

Nguồn: Jerry Muceus (chụp Nguyễn Thị Nhị trong khoảng năm 1966 - 1968)

Jerry và bác gặp nhau năm 66 ở Đà Nẵng. Lúc đó, bác gặp tai nạn nghiêm trọng ở ngay trước căn cứ Mỹ, còn Jerry phục vụ trong Thủy quân lục chiến. Ổng đã làm mọi cách để cứu bác thoát chết.

Giữa hoạn nạn, hai người nảy sinh tình cảm, rồi bác sinh cho ổng một đứa con gái tên là Linda. 

Năm 68, bác đưa Linda ra thăm người quen ở gần Huế vào đúng dịp Tết. Biết tin đó, Jerry vội đánh xe ra đưa hai người về ngay. Tối đó pháo kích tan nát. Ổng đã cứu mạng bác thêm lần nữa.

Năm 68 cũng là năm Jerry về Mỹ, xa hai mẹ con bác. Ổng đi rồi, Linda cũng mất không lâu sau đó vì sốt xuất huyết. Chiến tranh kết thúc, bác về Bình Dương ở tới giờ.

Năm 2010, ổng có về Việt Nam để tìm bác và con, mà không gặp, vì vẫn nghĩ bác còn ở Đà Nẵng. Phải nhờ đến Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, bác và Jerry mới gặp lại được nhau.

47 năm nhanh như một cái chớp mắt.

Ngày gặp lại, bác dẫn ổng ra Đà Nẵng thăm mộ con. Thấy con rồi, ổng xúc động không đứng nổi. Ổng cứ rủ rỉ xin lỗi, còn bác, muốn nói với ổng bao lời cảm ơn, vì đã cứu mạng.

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Nhị và ông Jerry Muceus, đoàn tụ trong số 84 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.