“Quá đẹp để bay!” | Vietcetera
Billboard banner
12 Thg 09, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Quá đẹp để bay!”

Đúng 10 giờ sáng hôm đó, mình đưa em đi “nhận quà” với một yêu cầu: phải nhắm mắt suốt chuyến đi.

“Quá đẹp để bay!”

Nguồn: Khanh Trần

Mình và người yêu hiện tại gặp nhau ở Lappeenranta, Phần Lan. Thành phố này có một “đặc sản” khiến mình mê mẩn: lúc nào cũng phấp phới bóng phi cơ. Nhìn chúng bay lượn, mình thầm ước một ngày, có thể cùng bạn gái ngắm nhìn thành phố từ độ cao ấy.

Tháng 3 vừa rồi, mình hỏi một người quen ở Phần Lan, vì ông từng làm trong Không lực: 

- Ông ơi, một ngày nào đó chúng ta có thể... bay quanh thành phố được không?

- Bây coi, chừng nào sân bay sạch hết tuyết là bay được.

Mình tính nhẩm: Sinh nhật bạn gái mình rơi vào tháng 7, thời điểm ấm nhất của Phần Lan. Quá đẹp để bay! Chốt, đây sẽ là món quà sinh nhật dành cho người yêu mình.

Đúng 10 giờ sáng hôm đó, mình đưa em đi “nhận quà” với một yêu cầu: phải nhắm mắt suốt chuyến đi. Em cứ thế làm theo, hoàn toàn không biết đang được đưa đến phi trường. Lúc mở mắt, em đứng hình mất 5 giây, vì nhận ra trước mặt là chiếc máy bay trắng, cùng một đường băng đầy nắng đang chờ.

Ngay sau đó, là một tiếng tuyệt vời nhất mùa hè này của hai đứa mình.

Tay trong tay, trên chuyến phi cơ đầu tiên, tụi mình nhào lộn giữa không trung, thu vào tầm mắt những gì đẹp nhất của Lappeenranta. 

Bạn gái mình bị khung cảnh “nghìn hồ” của Phần Lan mê hoặc. Còn mình, không gì có thể sánh bằng nụ cười lúc đó của em.

Nguồn: Khanh Trần

(Câu chuyện của Khanh và Ánh)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.