“Qua mùa giãn cách này, mình sẽ không ở với ba mẹ nữa.” | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 09, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Qua mùa giãn cách này, mình sẽ không ở với ba mẹ nữa.”

Con đi đâu thì cũng mãi là con mẹ thôi.
“Qua mùa giãn cách này, mình sẽ không ở với ba mẹ nữa.”

Nguồn: Lê Nghĩa.

Ba mẹ từng phản đối chuyện một đứa con thành phố như mình dọn ra ngoài. Ông bà bảo nghe nó cứ vô lý thế nào, vừa mất tiền, vừa xa người thân. Ấy vậy mà mình vẫn cứ thấy nó hợp lý, bỏ ra một phần thu nhập để được tự lo, và tự do thiết kế cuộc sống là một cái giá quá rẻ.

Mẹ mình là người có phản ứng mạnh nhất. Ban đầu bà dùng chiêu tức giận, rồi chuyển qua “mày đi mẹ buồn lắm”, rồi “mai mốt ra đường coi chừng xài hết tiền”.

Bất đồng là thế, nhưng mùa giãn cách này lại cho mình cơ hội để ở thật gần, quan sát ba mẹ thật kỹ. Những tháng cuối ở nhà không còn tiếng cãi vã, mà thay vào đó là tiếng cười đùa, là những cái ôm “từ trên trời rớt xuống”.

Có lẽ cũng vì một thành viên hiện diện trong nhà hơn 20 năm sắp rời tổ.

Bỗng một sáng, mẹ nói: “Mẹ mong kỳ này con ra riêng sẽ trưởng thành hơn, biết tự chăm lo, tự nghĩ xa hơn cho tương lai.”

- Mẹ, phòng mới con nè. Nhìn sân thượng to đẹp ha?

- ...

- Mẹ, con đặt mua lò vi sóng mới để nhà rồi đó, mai mốt con ôm cái cũ đi nhé!

-

- À, mẹ cho con vác cả cái bàn làm việc đi nữa nhé!

- Vác được cái gì thì vác. Cho luôn cái nồi cơm!

Đó là lúc mình biết, từ nay mẹ sẽ thương mình theo một cách hoàn toàn khác.

"Tan chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.