Quang Vinh: Bỏ nỗi buồn và bắt đầu lại từ con số 0 | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 04, 2021
Sáng TạoTruyền ThôngBỏ

Quang Vinh: Bỏ nỗi buồn và bắt đầu lại từ con số 0

Quang Vinh đã bỏ những gì trên chặng đường từ Hoàng tử sơn ca đến Hoàng tử du lịch?

Quang Vinh: Bỏ nỗi buồn và bắt đầu lại từ con số 0

Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Gần 20 năm đã trôi qua từ ngày Miền Cát Trắng ra mắt. Hoàng tử sơn ca dù giờ vẫn còn ca, nhưng lại có thêm một đam mê mới - thành travel vlogger. 

Quang Vinh Passport từ 2017 đến 2020 và Quang Vinh Đi Việt Nam đã mang đến cho kênh YouTube của Quang Vinh nhiều video hơn 500,000 lượt xem (một con số có thể coi là khổng lồ với một người “đá chéo sân”). 

Chúng tôi gặp Quang Vinh vào một buổi chiều nắng đẹp để khám phá hành trình từ một ca sĩ đến một người “du lịch toàn thời gian”, Hoàng tử sơn ca đã “bỏ” và “được” những gì.

(Xem nhiều hơn về cuộc trò chuyện của Quang Vinh tại đây)

Điều hạnh phúc nhất khi trở thành một travel vlogger là gì?

Hạnh phúc thứ nhất là được thỏa mãn chuyện mê đi. Chuyện làm travel vlogger, anh chỉ nghỉ khi hết mê mà thôi. 

Còn hạnh phúc thứ hai là được nhìn thấy sức ảnh hưởng của mình. Ngày trước anh có review một căn villa, sau đó mỗi khi đặt phòng, mọi người gọi chỗ đó là “villa Quang Vinh”. Có bạn nhắn với anh rằng mẹ bạn rất thích đi du lịch, nhưng sức khỏe không tốt, thế nên bạn chọn cùng mẹ đi du lịch qua các video anh làm. 

"Hạnh phúc thứ nhất là được thỏa mãn chuyện mê đi." | Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Làm travel vlogger có nguyên tắc nào phải luôn tuân thủ?

Với anh thôi nhé, là không kể chuyện xấu. Khi đã làm truyền thông và nắm nhiều loại số liệu trên tay, anh nghĩ ai cũng biết kể một câu chuyện như thế nào sẽ kéo “views” về nhiều nhất. Anh hiểu rất rõ rằng để những video của mình nhảy vọt về lượt xem không khó. “Bóc phốt” một tí chỗ này, “nói xấu” một tẹo chỗ kia là số lên vèo vèo thôi.

Người nào đi du lịch thì cũng dễ nhận biết là chẳng có chuyến đi nào hoàn hảo đâu. Nhưng anh muốn kể một câu chuyện lạc quan và đẹp đẽ nhất. 

Hình ảnh của anh đầu tư (màn chào sân của Quang Vinh Passport là một video tốn gần 1 tỉ đồng để thực hiện), nội dung anh đều hướng đến những chuyện vui vẻ. Đó là sự lựa chọn của anh.

Từ danh hiệu Hoàng tử sơn ca thành… Hoàng tử du lịch, anh có bỏ lại thứ gì không?

Năm 2013, rất nhiều chuyện ập đến với: gia đình phá sản, ba mẹ ly tán, vú nuôi của anh mất, em chó anh thương cũng ra đi. 

Anh phải bỏ nỗi buồn qua một bên để bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Anh bỏ hát để đảm đương rất nhiều nghề sau đó, cứ gì kiếm được tiền là nhào vào. Từ marketing, văn phòng, mở shop quần áo, làm “con buôn”... rồi anh cũng bỏ hết nghề này để đến với nghề khác.

Bỏ nhiều như vậy, thứ anh nhận được là…

Anh nghĩ mình đã được nhiều thứ. Việc liên tục bỏ nghề khiến anh nhận ra mình vẫn không bỏ hát được. Làm nhiều cũng giúp anh biết mình có một đam mê mới: du lịch. Đó là lý do cho sự ra đời của mảng YouTube về du lịch của riêng anh.

Ngày đó anh tìm đến sách của Nguyên Phong (Hành trình về phương Đông, Minh triết trong đời sống…) để nhận ra mình vẫn còn “được” em gái bên cạnh, biết mình đã “được” nhiều bài học trong đời, dù nó rất cay đắng. Giờ nghĩ lại, thậm chí việc anh ngồi ở đây lúc này mà không sụp đổ vào năm 2013, đã là một kỳ tích. Nên có lẽ, anh cũng đã không bỏ rơi chính mình nữa.

"Anh rất mừng vì mình vẫn... còn sống, sau rất nhiều biến cố kia." | Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Mọi người nhìn Quang Vinh như một người luôn tích cực. Liệu có bao giờ anh nhìn lại quá khứ và suy nghĩ đến chữ “Giá như”?

Năm đó lúc vú nuôi anh mất, anh hối tiếc nhất việc mình vẫn chưa kịp làm được gì cho bà. 

Thời con nhỏ hay nghĩ cạn, cứ tin rằng vú nuôi chỉ là người làm cho gia đình mà không nghĩ họ chăm bẵm mình từ nhỏ đến lớn, nào khác ruột thịt đâu. Nếu được quay lại, anh mong mình đã ở bên bà nhiều hơn. Nhưng mình hay hối hận khi mọi chuyện đã muộn lắm.

À, anh cũng mong mình đã chăm tập thể dục hơn. Có tuổi rồi mới nhận ra sức khỏe quan trọng cực kỳ. Thêm nữa, anh ước mình chịu học đàn nhiều hơn. Nhiều khi cũng muốn tự sáng tác tự hát, mà… chịu.

Một câu hỏi vui: trong chặng đường ca hát, anh thích những bài nào của mình vậy?

Bật mí tí xíu nè, người ta hay nhắc tới anh với Miền Cát Trắng chứ anh không thích bài đó lắm (cười). Anh thích Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây, Điều Buồn Tênh và gần đây là Lạnh Từ Trong Tim hơn.

Hơn 20 năm trong nghề, ca sĩ Quang Vinh của ngày xưa và ca sĩ Quang Vinh của bây giờ có gì khác biệt?

Hồi nhỏ anh có ám ảnh nhất định với ca hát. Anh học hát từ bé. Vậy nên mỗi lần có văn nghệ hay gì, cái tên Quang Vinh luôn được xướng lên. Mà nhiều khi mình đâu có muốn hát hoài như vậy đâu. 

Nhưng giờ lớn rồi, anh khá biết ơn chặng đường ca hát của bản thân. Danh tiếng mình có khiến chặng đường du lịch của mình gặp nhiều người tử tế. Đi đâu người ta nhìn và biết mặt Quang Vinh thì thỉnh thoảng được ăn ngon hơn tí xíu chẳng hạn.

Anh không dám bỏ chuyện làm ca sĩ, không phải với mong đợi là mình sẽ nổi bần bật như ngày xưa, vì anh cũng hiểu cuộc chiến của thị trường bây giờ khốc liệt lắm. Anh chỉ biết rằng đã có một thế hệ lớn lên cùng mình, nghe nhạc mình hát, vẫn nhận ra mình khi mình đi đến bất kỳ đâu. 

Điểm khởi đầu của mình là ca sĩ. Vậy nên bổn phận của mình vẫn là tiếp tục ra nhạc. 

"Điểm khởi đầu của mình là ca sĩ. Vậy nên bổn phận của mình vẫn là tiếp tục ra nhạc." | Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

Ca sĩ Quang Vinh hay travel vlogger Quang Vinh có đặt cho mình một đỉnh cao nào để khi chạm được đến nó, anh sẽ dừng lại?

Anh vẫn miệt mài trong âm thầm tại phòng thu và chuẩn bị thực hiện một dự định đã ấp ủ từ lâu với kênh vlog của mình.

Anh đã thử nghiệm nhiều thứ, từ những video đi du lịch với ekip đông người hay chỉ có hai người (là anh và anh quay phim), từ nội dung kinh phí khủng đến kinh phí eo hẹp. Nhưng anh luôn trong tâm thế là sẽ có kế hoạch mới. Bởi anh nghĩ nếu chạm được đỉnh và nghĩ là không còn gì để cố gắng nữa, nhiều khi anh “ngủm” rồi, vì không còn gì nữa mà?

Nên mình phải luôn còn những ước mơ, để bước tiếp.