SOOBIN "Bật nó lên" để khép lại hơn một thập kỷ làm nhạc | Vietcetera
Billboard banner
Khảo sát xu hướng xem các nội dung về nghề nghiệpLET’s GO
19 Thg 07, 2024
Âm Nhạc

SOOBIN "Bật nó lên" để khép lại hơn một thập kỷ làm nhạc

‘Nó’ ở đây có nghĩa là gì?
SOOBIN "Bật nó lên" để khép lại hơn một thập kỷ làm nhạc

Nguồn: SOOBIN

“10 năm dành trọn cho khoảnh khắc này” là điều SOOBIN đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình khi nói về album đầu tay trong sự nghiệp của mình: BẬT NÓ LÊN. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên vì nhiều bạn trẻ ra mắt chỉ một thời gian ngắn, nhưng đã nhanh chóng tậu cho mình một chiếc album hoành tráng.

Trong khi đó, SOOBIN cũng là người rất chăm chỉ ra nhạc, mỗi năm 1-2, thậm chí là 3 bài. Vậy tại sao mãi đến bây giờ, hơn một thập kỷ làm nghề, SOOBIN mới có album của riêng mình?

Tại sao anh lại chọn thời điểm bận rộn như thế này để ra mắt album mới?

Mình đã ấp ủ album này từ lâu và định cho ra mắt từ sau Tết, nhưng vẫn phải hoãn lại vì thấy mọi thứ chưa được tỉ mỉ và kỹ càng hơn, nên hôm 25 tháng 6 vừa rồi mới ra mắt được.

Cũng vì album mới mà quyết định tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến khá muộn. Vì mình nghĩ khi ra album thì mình không thể thoải mái để tham gia chương trình. Nhưng may là có sự động viên, giúp đỡ của mọi người nên mọi thứ cũng khá suôn sẻ.

Vừa tham gia ATVNCG vừa quảng bá album, anh có bị quá tải không?

Cũng có đấy, bạn cũng thấy ảnh hậu trường mà ekip đăng hầu hết là khoảnh khắc mình đang… ngủ. Mình tranh thủ chợp mắt mọi lúc, mọi nơi để nạp năng lượng. Đến nỗi lúc ngồi mình cũng ngủ được.

alt
Ngoài những màn trình diễn 'dát vàng vào tai' khán giả, SOOBIN để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả với một rổ... meme | Nguồn: SOOBIN

Giá như trên sân khấu ATVNCG được rất nhiều khán giả yêu thích, anh nghĩ là nhờ những yếu tố nào?

Bản remix trong ATVNCG gần như được anh SlimV làm mới hoàn toàn. Mình đã bảo: “Anh cho em con beat thật căng nhé!” và anh ấy đưa mình kết quả ngoài sức mong đợi. Do trong bản remix có bỏ bớt 1 verse nên bản thân có thể luyến láy thêm nhiều đoạn, khiến bài có chiều sâu hơn.

Vũ đạo với cát cũng là một trong những điều mình tâm đắc. Nhìn chung mọi chi tiết từ âm thanh, ánh sáng, vũ đạo hay trang phục khi kết hợp lại đã tạo nên một màn biểu diễn mình khá hài lòng.

Đây có phải là ca khúc anh thích nhất trong album?

Thật ra ca khúc nào mình cũng tâm đắc, nhưng ca khúc giữ vị trí số 1 lòng mình lại là Dancing In The Dark

Mình thích bài này vì nó mang một thông điệp hoàn toàn khác với các bài còn lại. Những bài khác đều nói về sự đổ vỡ, kết cục buồn trong tình yêu. Trong khi Dancing In The Dark mang một thông điệp tích cực, kể về sự gắn kết giữa hai người, họ cùng vượt qua mọi khó khăn để đi tiếp cùng nhau.

Mình yêu cả giai điệu của nó nữa! Mình đã viết bài này từ năm 2018 rồi nhưng vì một lí do nào đó mà mình cứ lưu trữ nó, chỉ khi làm album thì mới lấy nó ra và hoàn thiện.

Tại sao đến bây giờ anh mới ra mắt album? Và tại sao lại là BẬT NÓ LÊN?

Mình đã nghĩ đến việc làm album trong nhiều năm hoạt động rồi. Nhưng quỹ thời gian không cho phép bản thân có thể tập trung cao độ vào album. Mình cũng chưa thật sự tĩnh tâm lại để cân nhắc xem sẽ cho ra một album như thế nào. Chỉ vào thời điểm hơn một năm trước, mình mới có đủ thời gian để nghĩ thật kĩ và bắt tay vào thực hiện nó.

alt
Nguồn: SOOBIN

Về cái tên BẬT NÓ LÊN, thì đơn giản là trong album của anh có bài cùng tên. Trong lúc làm album có rất nhiều ý tưởng nảy bất chợt trong đầu, nó là những chất xúc tác để mình viết ra được nhiều bài mới, giống như bật một công tắc, bật một ý tưởng, bật một cảm xúc. Nên mình khá là tâm đắc cái tên này.

Sự chờ đợi này có ý nghĩa như thế nào với anh?

Album này phác hoạ một chặng đường của SOOBIN: Một chuỗi những cảm xúc, tâm tư về chuyện tình cảm, tâm trạng và trạng thái của bản thân ở thời điểm hiện tại. Nó giống như bức thư kỷ niệm mình viết cho bản thân mình vậy.

Và mình nghĩ mình sẽ đóng lại chương này ở đây, để mở ra một trang mới trong hành trình theo đuổi âm nhạc.

Khoảnh khắc nào khiến anh cảm thấy album này đã đủ để ra mắt?

Đó là lúc mình nghe lại toàn bộ album trong 33 phút. Cảm giác rất sướng!

Album đã kể được một SOOBIN với nhiều vibe khác nhau, miêu tả trọn vẹn cái tôi và cá tính âm nhạc của mình. Nó cũng khiến mình nhớ về khoảnh khắc, câu chuyện mình từng trải trong một chặng đường dài. Và mình rất mãn nguyện vì những gì bản thân đã làm được.

Tại sao anh lại hợp tác với tlinh cho ca khúc Ai Mà Biết Được?

Vì nội dung bài này nói về những mâu thuẫn và tranh cãi giữa nam và nữ. Nếu mình đã viết về sự trách móc của người nam, thì cần có một người nữ phản hồi lại những lời đấy.

Và mình nghĩ ngay đến tlinh vì tlinh có thể hát rap melodic rất hay. Ban đầu khi gửi demo thì mình cũng khá lo lắng, liệu nhạc của mình có phù hợp với tlinh hay không, các bạn trẻ đánh giá sản phẩm của mình như thế nào?

alt
Nguồn: SOOBIN

Nhưng may mắn là khi ngỏ lời và gửi demo sang thì tlinh khá hứng thú và gửi lại verse của mình khá nhanh. Mình thích bản tlinh gửi ngay từ lần nghe đầu tiên nghe. Và cũng không mất quá nhiều thờ gian để hai anh em ngồi lại, cùng cho ra thành phẩm cuối cùng.

Trong album này anh cũng hợp tác với các bạn Gen Z khác như WOKEUP, 2pillz. Anh cảm thấy như thế nào khi làm việc với các bạn trẻ?

Mình nhận được một nguồn năng lượng vô tận từ các bạn. Mình được trải nghiệm cảm xúc làm nhạc quên cả thời gian, thâu đêm suốt sáng. Kiểu làm nhạc không ngừng cho đến khi hay thì mới thôi, mới chịu bước ra khỏi studio.

Lúc còn trẻ anh có làm nhạc như vậy không?

Có chứ!

Mình làm nhạc từ 9 giờ tối cho đến 7-8 giờ sáng hôm sau là chuyện rất bình thường. Đến nỗi mẹ mình phải vào phòng bắt đi ngủ, và nấu cho mình một bát mì, bắt ăn hết rồi mới được chợp mắt.

Hiện tại khi làm nhạc với anh Touliver hay SlimV thì mình có kỷ luật hơn, vì các anh cũng có gia đình rồi. Họ có những giờ giấc sinh hoạt quy củ hơn nên mình cũng phải theo.

Vậy anh thích làm nhạc kiểu nào hơn, quên thời gian hay có kỷ luật?

Kiểu nào mình cũng theo được cả, nhưng quan trọng là mình có làm việc ăn ý, phù hợp với đồng đội không, và tụi mình phải hiểu ý nhau.

SOOBIN hát R&B lúc trẻ và SOOBIN hát R&B bây giờ có gì khác nhau?

Cũng khác khá nhiều, nhất là về mặt kỹ thuật. Mỗi năm thì kỹ năng của mình lại tiến bộ lên một ít. So với lúc trước thì thiết bị, âm thanh, bố cục, cách viết lời, câu cú cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Ngày xưa khi còn hoạt động underground, mình viết nhạc R&B khá vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Vậy có điều gì vẫn nguyên vẹn không thay đổi không?

Mình nghĩ là màu giọng và cảm xúc. Dù có nắm kỹ thuật cỡ nào mà hát không có cảm xúc thì khán giả cũng không cảm nhận được.

alt
Nguồn: SOOBIN

Tại sao sau khi đã thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, anh vẫn quay về với R&B?

Chỉ đơn giản là mình yêu R&B. Mình nghe nó mỗi ngày. Ở Việt Nam thì R&B không quá được ưa chuộng, nên mình muốn góp sức và muốn nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Mình cũng hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ muốn theo đuổi dòng nhạc này.

Khán giả vẫn rất chấp niệm về Hoàng tử ballad SOOBIN, anh có định sẽ đáp lại sự chờ đợi của họ?

Có thể là sẽ có đấy. Mình không bó buộc mình phải hát cái nọ mà bỏ cái kia. Lúc mình vui mình sẽ hát bài vui, sôi động. Còn lúc buồn thì mình sẽ hát nhạc ballad.

Và khán giả cũng dần hiểu ra là SOOBIN bây giờ thuộc về nhiều thể loại khác nhau, nên mình hi vọng mọi người sẽ yêu thích âm nhạc của mình dù anh hát thể loại nào.

Vậy có khi nào âm nhạc với anh là sự gò bó không?

Có một khoảng thời gian mình loay hoay vì muốn thử sức với dòng nhạc khác, nhưng mọi người chỉ thích SOOBIN hát ballad thôi! Nó khiến mình bị khó nghĩ, vì bản thân muốn thử nghiệm một loại nhạc khác nhưng lại sợ không phù hợp. Mình lo là nếu nhạc của mình không phù hợp với số đông thì khán giả sẽ nói SOOBIN đang tụt dốc.

Nhưng hiện tại, điều quan trọng với mình khi làm nhạc là sự thả lỏng và tâm thế thoải mái. Mình muốn thử sức ở nhiều thể loại, và bây giờ có thể hát được cả ballad, R&B, pop và cả hiphop. Còn nếu sự nghiệp của mình chỉ dừng lại ở ballad thì chắc bây giờ SOOBIN phải có đến mấy cái album ballad rồi. *cười*

Vậy tức là bây giờ anh không quá quan trọng góp ý của khán giả?

Mình vẫn nghe những lời đóng góp của họ. Và mình cũng hiểu được mình làm nhạc không phải chỉ để mỗi bản thân nghe. Mình chỉ bị loay hoay một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cũng nhanh qua thôi, kể từ khi mình ra mắt EP The Playah. Lúc đó bản thân đã biết mình phải làm gì tiếp theo rồi. Mình cứ làm những gì mình thích, vì mình còn trẻ mà.

Còn ballad thì đến năm 50,60 tuổi mình vẫn có thể hát được.

Có cái tên Gen Z nào anh muốn hợp tác trong tương lai không?

Hiện tại thì chưa vì mình chưa có dự án tiếp theo. Mà mình thích làm với họ thì chưa chắc họ đã muốn làm với mình. Nên thôi cứ tính sau vậy!