“Suốt nhiều năm, mình hay mơ về lúc được gặp lại cha mẹ” | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 05, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Suốt nhiều năm, mình hay mơ về lúc được gặp lại cha mẹ”

15 năm trước, trong một lần đi theo người lạ, mình bị bỏ lại trên đường.
“Suốt nhiều năm, mình hay mơ về lúc được gặp lại cha mẹ”

Nguồn: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (Tập 58)

15 năm trước, trong một lần đi theo người lạ, mình bị bỏ lại trên đường. Từ đó, mình được chùa cưu mang.

Ở chùa, mình đủ ăn, có các thầy và huynh đệ, nhưng không gì bù đắp được sự thiếu thốn tình thương của người ruột thịt.

Người ta thường nói, dù là ai, thì trước khi xuất gia cũng phải lạy ông bà, cha mẹ. Nhưng mình, thì vẫn chưa một lần gặp lại người thân để làm được điều đó.

Mỗi lần huynh đệ trong chùa có họ hàng lên thăm, mình chỉ lén nhìn thôi, mà nước mắt chảy. Mình nghĩ, không phải trẻ con, người lớn mới tủi thân nhất khi không có gia đình.

Nên suốt nhiều năm, mình hay mơ về lúc được gặp lại cha mẹ. Nếu điều đó xảy ra, mình nghĩ, có thể mình sẽ xỉu, hoặc đứng chết trân.

- Vậy lúc gặp lại họ, thầy có... xỉu không?

- Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, mình cười.

Câu chuyện của thầy Nhật Từ (Thành Tài), đoàn tụ với gia đình trong số 58 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.