“Suýt chết nên mình nghĩ, thôi cứ yêu đi!” | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 04, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Suýt chết nên mình nghĩ, thôi cứ yêu đi!”

Yêu nhau 4 năm, mà trong đấy yêu xa 3 năm rồi.

“Suýt chết nên mình nghĩ, thôi cứ yêu đi!”

Nguồn: Trà Nhữ cho Vietcetera

Hồi người yêu mới tán mình, mình nghĩ quen cho vui, vì chỉ 4 tháng sau sẽ đi Úc du học trao đổi. Còn bạn trai mình lại muốn một mối quan hệ lâu bền. Anh còn bảo sẽ sẵn sàng chờ. Mình thì gạt đi, không muốn yêu xa. 

Bẵng đến trước Tết, chỉ còn 3 tuần nữa đến ngày bay, thì mình bị tai nạn. Vừa bước ra khỏi siêu thị gần nhà, một chiếc xe mất lái lao lên vỉa hè, tông mình bay thẳng vào trong siêu thị. Nằm bất động dưới sàn nhà đầy kính vỡ, mình chỉ sung sướng, ôi may quá chưa chết. 

Mình nằm viện 2 tháng, mổ chân 3 lần. Nhớ nhất là lúc chuyển viện, mới mổ ghép da, mình không muốn anh đến nên không nói số phòng. Vậy mà anh cũng tẽn tò tìm ra giường mình bằng cách… tìm từng phòng một.

Cùng với một lẵng hoa thược dược khổng lồ, anh chàng lóc cóc chở từ Nhật Tân xuống Hà Đông. Mà ngốc lắm, hoa để được 20 phút thì bị chị y tá mắng, phải mang về - phòng bệnh phải vô trùng, ai cho cắm hoa!

Suýt chết nên mình nghĩ, thôi cứ yêu đi. Rồi chúng mình bắt đầu yêu nhau như thế, đến nay đã được 4 năm rồi. Mà 3 năm trong đấy là yêu xa do mình chuyển vào Sài Gòn làm việc, giỏi chưa?

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.