Tạm biệt World Cup 2022 với 5 khoảnh khắc ấn tượng | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 12, 2022
Cuộc SốngĐời sống

Tạm biệt World Cup 2022 với 5 khoảnh khắc ấn tượng

Sau gần một tháng tranh tài, World Cup 2022 đã đi đến cuối chặng đường với chức vô địch gọi tên đội bóng Nam Mỹ Argentina, cùng với đó là rất nhiều giây phút lịch sử và khoảnh khắc đáng nhớ.
Tạm biệt World Cup 2022 với 5 khoảnh khắc ấn tượng

Nguồn: Trà Nhữ

1. Messi nâng cao cúp vàng tại Qatar 2022

Trận cầu kinh điển của bóng đá thế giới đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở. Messi cuối cùng đã cùng đội tuyển Argentina kết thúc hành trình World Cup 2022 với chức vô địch đầy cảm xúc, thỏa lòng giấc mơ vô địch của người hâm mộ Argentina sau 36 năm chờ đợi.

Trước trận đấu, nhiều người luôn chờ đợi Lionel Messi có được danh hiệu danh giá nhất cùng ĐTQG Argentina, như bằng chứng không thể chối cãi về việc anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nhân loại.

Đồng thời, khoảnh khắc anh lướt qua và nhìn đắm đuối chiếc cúp tại World Cup 2014 với tư cách đội về nhì cũng được người hâm mộ nhắc lại.

Nhưng từ đêm qua trở đi, tất cả phải nói về Messi với tư cách nhà vô địch World Cup. Đây là cái kết viên mãn và xứng đáng của Messi sau những nỗ lực của anh.

alt
Messi và Argentina cuối cùng cũng mang được cúp vàng về quê hương sau bao nhiêu năm mong chờ. | Nguồn: Getty Images

Giây phút anh khoác lên tấm áo choàng được trao từ vị vua Qatar, nâng cao cúp vàng, vỡ oà hạnh phúc giữa muôn lời ngợi ca chúc tụng, đó cũng là khi anh chính thức bước vào “Ngôi đền của những huyền thoại."

2. Mbappe và nỗi buồn tại Lusail

CĐV Pháp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong trận chung kết, từ thất vọng ở đầu trận, đến vỡ òa với bàn gỡ của Mbappe, rồi buồn bã khi đội nhà thất bại.

Kylian Mbappe đã tỏa sáng với một cú hattrick cho tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 nghẹt thở với Argentina, nhưng điều đó không thể ngăn cản Lionel Messi và đồng đội mang chiếc cúp vô địch về nhà.

Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng Mbappe đang sở hữu thành tích ghi bàn đáng nể tại World Cup với 12 pha lập công sau 14 trận.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Kylian Mbappe và đồng đội có thể bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Buồn bã và trống rỗng, khoảnh khắc chàng tiền đạo trẻ của PSG ngồi thẫn thờ trên băng ghế kỹ thuật sau khi tuyển Pháp thất bại ở chung kết World Cup 2022 đã được các phóng viên ghi lại.

alt
Sự xuất sắc của Mbappe là không đủ để Pháp đăng quang tại World Cup 2022. | Nguồn: The Atlantic

Giây phút đó trở thành một hình ảnh đối lập, khi Messi hoàn thành sứ mệnh của mình và đạt được vinh quang World Cup trong nỗ lực cuối cùng của anh.

3. Giọt nước mắt của Ronaldo ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Phút 90+8, trọng tài người Argentina thổi còi kết thúc trận tứ kết 3 giữa Morocco với Bồ Đào Nha. Đại diện châu Phi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó giành vé vào bán kết, đồng thời lập nên cột mốc lịch sử cho bóng đá lục địa đen.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc đó, Ronaldo đã quỳ gối xuống sân và những giọt nước mắt cũng đã tuôn rơi trên gương mặt của siêu sao 37 tuổi. Sau đó, Ronaldo nhận được sự động viên từ cầu thủ Morocco, HLV Santos và rồi càng bước chân vào đường hầm thì nước mắt của Ronaldo càng tuôn ra nhiều hơn.

Ronaldo sẽ ở độ tuổi 41 vào kỳ World Cup 2026 tiếp theo, điều đó đồng nghĩa với việc nhiều khả năng Ronaldo không còn có cơ hội tham dự kỳ World Cup nào nữa.

alt
Ronaldo chia tay mùa World Cup cuối cùng của sự nghiệp với những giọt nước mắt. | Nguồn: CNN

Vì thế nên, khoảnh khắc rơi nước mắt của tiền đạo người Bồ Đào Nha khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng, khi chứng kiến kỳ World Cup cuối cùng của thần tượng mình kết thúc trong bi kịch.

4. Neymar “mít ướt," con trai Perisic dỗ dành

Sau trận tứ kết World Cup 2022 giữa Croatia và Brazil, một hình ảnh đẹp đã xuất hiện trên sân Education City. Tiền đạo Neymar và cậu bé Leonardo Perisic (con trai của ngôi sao Ivan Perisic) đã có màn giao lưu ngắn ngủi nhưng vô cùng cảm động.

Trước đó, sau 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và phải đưa nhau vào loạt sút luân lưu, Brazil đã thua 2-4, qua đó ngậm ngùi nhìn Croatia lấy vé vào bán kết.

Thất bại cay đắng này khiến Neymar đã không thể che giấu cảm xúc. Tiền đạo người Brazil đã khóc nức nở và người đàn anh Dani Alves đã tới ôm Neymar để động viên tinh thần.

Nhưng không chỉ có người đồng đội Dani Alves muốn dành cho Neymar một cái ôm an ủi, phía bên kia chiến tuyến cũng có một cậu bé người Croatia chú ý tới việc "chú Neymar" đang buồn tới mức nào.

Đó là Leonardo Perisic, là con trai của Ivan Perisic, cầu thủ đã góp sức không nhỏ giúp Croatia đánh bại Brazil. Leonardo đã không hòa chung vào niềm vui và ăn mừng cùng ông bố mà chủ động tiến về phía Neymar với mong muốn "dỗ dành" siêu sao của Brazil.

alt
Neymar và Leonardo Perisic trong một khoảnh khắc đầy ấm lòng tại World Cup 2022. | Nguồn: Reuteurs

Khoảnh khắc hai chú cháu ở hai đội tuyển quốc gia đối thủ lần đầu gặp nhau với cách biệt tuổi tác và ngôn ngữ dỗ dành nhau có lẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của World Cup 2022.

Tình yêu bóng đá, sự sẻ chia sau cùng vẫn vượt lên tất cả ganh đua, được thua để kết nối mọi người bất kể tuổi tác, quốc tịch.

5. Đội tuyển Đức lấy tay che miệng

World Cup 2022 tại Qatar đã bắt đầu với những lùm xùm và tranh cãi về nhân quyền cũng như cách vận hành của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA). Sau đó, trước khi trận đấu với Nhật Bản tại vòng bảng E bắt đầu, toàn bộ 11 cầu thủ của đội tuyển Đức đã lấy tay che miệng trước hàng chục ống kính của phóng viên.

Hành động này được cho nhằm phản đối Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cơ quan đã đe dọa phạt thẻ vàng cầu thủ đeo tấm băng đội trưởng “OneLove” trong các trận đấu tại World Cup 2022.

Theo đó, đội tuyển Đức muốn ám chỉ FIFA đang can thiệp vào quyền tự do ngôn luận. Trước đó, Đức, Anh và Tây Ban Nha cũng đã phản ứng dữ dội với quyết định trên của FIFA.

alt
Đội tuyển Đức và hành động ngầm phản đối quy định của FIFA. | Nguồn: Bild

Câu chuyện băng đội trưởng là đề tài nóng tại World Cup 2022, bên cạnh việc không được sử dụng đồ uống có cồn hay các quy định ăn mặc của nước chủ nhà.

Hành động đó của đội tuyển Đức một lần nữa cho thấy, thể thao rất khó để phi chính trị và tách rời được khỏi chính trị.