Tết thêm ngọt ngào cùng những câu chuyện "có thực mới vực tình yêu"! | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 02, 2021
Cuộc SốngThươngẤm Cúng

Tết thêm ngọt ngào cùng những câu chuyện "có thực mới vực tình yêu"!

"Con đường ngắn nhất đến tình yêu là qua dạ dày”. Có lẽ vì vậy mà khi con tim rung rinh, rất nhiều người chúng tôi quyết định chinh phục "người ấy" bằng món ăn.
Tết thêm ngọt ngào cùng những câu chuyện "có thực mới vực tình yêu"!

Nguồn: Tâm Phạm cho Vietcetera

Nestle

Thanh KitKat đầu tiên tôi ăn là vào năm lớp Sáu, do một bạn nam ngồi cạnh đưa cho. Bạn bảo ở nhà mẹ mua bánh kẹo nhiều lắm, ăn mãi cũng ngán. Từ ấy ngày nào trên bàn tôi cũng sẵn một thanh KitKat. Thời ấy trẻ con, ai cho thì mình cứ nhận, đâu hề nghĩ việc tặng (với danh nghĩa là “cho”) của trẻ con cũng mang những tình cảm khó nói nên lời.

Sau đó bạn chuyển trường, tôi không còn thói quen ăn KitKat, nhưng cứ nhìn mấy bịch KitKat là lại nghĩ đến bạn.

Có câu “con đường ngắn nhất đến tình yêu là qua dạ dày”. Không biết có phải vì vậy, mà khi con tim rung rinh vì một người nào đó, rất nhiều người chúng tôi quyết định chinh phục họ bằng món ăn.

14/2 năm 2021 nhằm mùng 3 Tết, để Xuân về lòng bạn thêm ngọt ngào, chúng tôi muốn kể bạn nghe những câu chuyện tình yêu dễ thương bên Nestlé.

“Daisuki” nghĩa là “Anh thích em”

Zoey, 22 tuổi

alt
Nguồn: Zoey và Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

Đợt ấy mình được trường cấp 3 cho đi Nhật trong một chương trình trao đổi học sinh trong 2 tuần. Ở đất nước xa lạ, khi gặp người quan tâm mình thì con tim dễ “đổ cái rụp”. Mình “rung rinh nặng” một anh người Nhật.

Sau đó, ảnh được đi chính chương trình trao đổi ấy ngược về Việt Nam. Lúc mình tới đón ở sân bay, ảnh đưa một thanh KitKat Trà Xanh và mình không ngờ ảnh nhớ một câu vu vơ của mình là mình thích nhất món này. Vỏ sau của KitKat có một chỗ để ghi lời nhắn. Ảnh ghi “Daisuki”, có nghĩa là “Thích.”

Ảnh về Nhật, còn mình ở Việt Nam nên câu chuyện chỉ kết thúc ở một thanh kẹo mà thôi. Nhưng thanh KitKat ấy mình vẫn giữ đến tận giờ...

Bịch KitKat và ký ức thất tình đầu tiên

Dũng Lê, 25 tuổi

alt
Nguồn: Dũng Lê và Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

Lúc cấp 3, mình thích một bạn học trường khác. Vì học khác trường nên tụi mình khó gặp nhau, lúc nào mình cũng đau đầu kiếm cớ để bắt chuyện. Biết được bạn thích ăn KitKat, mình xác định cái cớ gặp bạn sẽ là để tặng một bịch KitKat.

Một bịch KitKat thời điểm ấy rất mắc so với số tiền tiêu vặt ít ỏi ba mẹ cho mình mỗi tuần. Vậy mà mình vẫn rất sẵn lòng mua tặng bạn ấy. Có lần đi mua xong… thiếu tiền, phải mượn 20k từ một thằng cùng lớp.

Hôm đó mình đang vui vẻ cầm KitKat sang trường bạn ấy thì thấy bạn đang nắm tay một bạn trai khác. Bịch KitKat rớt xuống, trái tim mình cũng rơi theo.

Mỗi lần nghĩ đến KitKat, vẫn nhớ đến đến lần đầu thất tình. 7 năm rồi, mình vẫn còn độc thân, bạn đó thì đã đi lấy chồng.

Những hộp MILO chuộc lỗi

Anh Trần, 30 tuổi

alt
Nguồn: Anh Trần và Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera

Để "cua" được mình, bạn ấy mỗi sáng đều để lên bàn mình 1 hộp sữa MILO. Liên tục trong khoảng 1 tháng, tức gần 30 hộp sữa, thì mình “đổ cái rụp”.

Quen nhau 2 năm, ngày nào bạn cũng mang sữa cho mình uống. Có lần hai đứa giận nhau rồi chia tay, bạn đến tận lớp học thêm chờ, nhờ bạn của mình gửi mình 2 lốc MILO để xin lỗi. Thấy thương quá nên mình quay lại luôn.

Từ đó về sau, cứ mỗi lần mình giận, có một luật bất thành văn là bạn ấy sẽ mua MILO để dỗ mình. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của cuộc cãi nhau mà MILO được tính theo hộp, theo lốc hay theo… thùng!

Là series mừng kỷ niệm 25 năm Nestlé có mặt tại Việt Nam, "Nestlé trong tôi" kể câu chuyện của những người trẻ về ký ức gắn liền với Nestlé trong quá trình trưởng thành.