“Thấy tụi chị hoảng sợ quá, anh tài xế miễn tiền xe luôn.” | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 01, 2022
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Thấy tụi chị hoảng sợ quá, anh tài xế miễn tiền xe luôn.”

Vậy là bữa đó đi chơi không mất tiền xe.
“Thấy tụi chị hoảng sợ quá, anh tài xế miễn tiền xe luôn.”

Nguồn: Thu Hoa Nguyễn

Năm 2017, chị với mấy bà bạn du lịch Malaysia. Qua trúng đợt nước này có nhiều tranh chấp chính trị, tụi chị được mọi người liên tục dặn dò phải giữ cẩn thận, khi nào thấy nguy hiểm cứ hét lên, vừa hét vừa chạy đến chỗ đông người.

Lời khuyên không thừa. Một tối, chị và bà bạn ra ngoài mua sạc. Lúc này đường phố vắng tanh, tụi chị đang về thì gặp hai ông giả dạng cảnh sát. Họ bắt xuất trình giấy tờ để kiểm tra xem có phải khách du lịch không.

Hai đứa hoảng lắm, vì đã nói để giấy tờ ở khách sạn mà họ vẫn không cho quay về lấy. Chị với con bạn đá mắt, thục mạng chạy một mạch về khách sạn. Mấy thằng kia đuổi theo, đến gần khách sạn mới chịu bỏ đi.

Sau buổi tối nhớ đời, cả lũ chẳng còn tâm trạng chơi bời. Sáng hôm sau bắt taxi ra ngoài, đường nét hoảng sợ vẫn hiện rõ trên mặt. Không ai dám ngồi ghế trước vì “mất niềm tin vào con người”, nói chuyện với tài xế cũng không. Anh tài cảm nhận được nên bắt đầu hỏi han. Tới đó mới biết là vụ cảnh sát giả dạng xảy ra như cơm bữa ở mấy khu này.

Anh bảo, thấy tụi em sợ nên muốn bù đắp cho “mất mát” đêm qua bằng việc mời đi xe miễn phí. Vậy là bữa đó đi chơi không mất tiền xe.

Đến lúc về khách sạn, anh ngỏ ý mời bốn đứa đi chơi nốt ngày mai. Để chứng minh “sự trong sạch”, anh đưa cả Facebook và tài khoản mạng xã hội khác cho tụi chị xem. Đêm thứ hai trăn trở suy nghĩ, cả nhóm quyết định liều một lần nữa, tiếp tục đặt niềm tin vào con người.

Niềm tin được đặt đúng chỗ, nguyên hôm sau, tụi chị được chở đi hết mấy chỗ hay ho nhất ở Malaysia, có hẳn tourguide riêng mới xịn. Về nước, mọi người vẫn giữ liên lạc và còn thường xuyên hỏi thăm nhau vào dịp đặc biệt.

Đúng là những lúc mình gặp biến cố ở nơi xa lạ, một cử chỉ quan tâm từ người tử tế cũng khiến mình tin tưởng hơn vào cuộc sống. Chị nghĩ, đi đâu xa, vẫn biết cẩn thận là tiêu chí quan trọng hàng đầu, nhưng có khi liều một chút cũng hay.

(Chia sẻ từ chị Thu Hoa)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.