“Thôi anh sang đây sống chung với em luôn đi.” | Vietcetera
Billboard banner
13 Thg 12, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Thôi anh sang đây sống chung với em luôn đi.”

Từ đó bạn trai bỗng trở thành “người mẹ thứ hai” của mình.

“Thôi anh sang đây sống chung với em luôn đi.”

Nguồn: Kaylee Khương

Mình từ Bắc vào Sài Gòn đến nay cũng hơn một năm. Với một đứa con gái chưa bao giờ ở riêng, lại không biết nấu ăn, lạ thời tiết, lạc đường suốt ngày như mình, hồi mới vào đúng là thảm họa.

May sao, lúc đó mình gặp một anh đồng nghiệp, người sau này trở thành bạn trai mình. Ổng thấy mình “vô dụng” quá nên mỗi ngày đều đưa mình đi làm và nấu bữa tối tử tế cho mình ăn.

Được một thời gian, thấy chuyện đi lại bất tiện quá nên mình kêu “thôi anh sang đây sống chung với em luôn đi”. Ổng suy nghĩ mãi, xong gật đầu cái rụp.

Từ đó bạn trai bỗng trở thành “người mẹ thứ hai” của mình.

Ổng rất siêng vào bếp, đi mua đồ thì “tán” hết cô dì chú bác ở chợ chỉ để mặc cả cho dễ. Còn cách nấu ăn thì thôi rồi, vô cùng tỉ mẩn và cầu kỳ. Ngay cả với mì gói, ổng cũng nghĩ ra 7749 cách chế biến khác nhau.

Có lần ổng kể:

“Ngày xưa mẹ anh không biết nấu ăn. Nhưng khi anh lớn hơn, mẹ anh luôn nấu cho nhà ăn những món ngon và cầu kỳ. Đến mức khi đi ăn cỗ ở nhà người khác, họ chỉ chờ được ăn đúng món mẹ anh nấu thôi.”

“Mẹ anh đỉnh vậy!”

“Ừa, mẹ anh không phải là mẫu phụ nữ ngay từ đầu đã đảm đang, mà mẹ cố gắng nấu ngon hơn từng ngày vì muốn bố con anh được ăn ngon.”

Thấy mình im lặng, ổng tiếp: “Anh trước kia cũng không hay nấu ăn, con trai ở phòng trọ một mình mà. Nhưng giờ thì anh thích làm nhiều món ngon… vì anh yêu thương em.”

(Chia sẻ bởi Kaylee Khương)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.