Trang cá nhân của Trung Nguyễn tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Trung Nguyễn
Writer

Trung Nguyễn

Xin chào, mình là Trung.

Chuyện là từ hồi xửa xưa mình thường hay có những câu hỏi khó nói. Gọi là câu hỏi khó nói không phải vì nó tế nhị, mà do nó... quá nhảm. Những câu hỏi kiểu như “Tại sao xanh (lá) lại gọi là xanh (dương)?” và “Tại sao con người lại đa phần thuận tay phải?” Đến khi được thêm tí tuổi nữa, mình dần thấy được lý do tại sao nó nhảm. “Nhảm” là vì đây là những câu hỏi về chuyện hiển nhiên. Tại sao ta phải quan tâm hai màu xanh đều cùng được diễn tả bởi một từ xanh? Tại sao ta phải quan tâm loài người chỉ thuận một bên chi, và bên đó lại trùng hợp là bên phải? Tại sao phải bận tâm với những chuyện hiển nhiên?

Nhưng đằng sau “sự tào lao” này mình thấy một cái gì đó rất “con người”. Đặt câu hỏi cho những chuyện hiển nhiên vốn dĩ là việc ta vẫn luôn làm. “Chuyện gì xảy ra nếu ta ma sát hai cục đá vào nhau” và ta có lửa. “Tại sao quả táo lại rơi” và ta có thuyết trọng lực. Hằng hà sa số thắc mắc về những việc vốn dĩ đã như thế từ triệu năm. Những thắc mắc đưa ta từ “con” lên “người”. Tất cả những điều này là động lực khiến mình mạo muội tìm tòi về những câu hỏi khó nhằm đưa ra những câu trả lời đơn giản.

Các bạn có thể theo dõi mình tại Nâu Nè: http://fb.com/connaumap (nếu bạn muốn đọc) hoặc kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsyzWAjXCFveWqJhfqTf9yA (nếu bạn muốn nghe).
Cảm ơn những bạn đã theo dõi Nâu Nè và chào mừng những bạn sắp theo dõi Nâu Nè