“Tình yêu của tụi mình do nó chở đi, chó mèo ốm thì nó nổ máy...” | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 10, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Tình yêu của tụi mình do nó chở đi, chó mèo ốm thì nó nổ máy...”

Không quan trọng xe to hay nhỏ, quan trọng là tụi mình có thể đi cùng nhau thật xa.
“Tình yêu của tụi mình do nó chở đi, chó mèo ốm thì nó nổ máy...”

Nguồn: Anh Bạn Thân

Trên cái yên tần tảo của chiếc Mio Classico nhỏ xinh, mình và em “người yêu” đã đi khắp Sài Gòn suốt 10 năm qua.

Chiếc xe đã đưa tụi mình qua những buổi sáng dậy sớm cho kịp giờ làm, đến những buổi tối ăn vặt ở lề đường với túi tiền xẹp lép. Tình yêu của tụi mình do nó chở đi, chó mèo ốm thì nó nổ máy, đồ đạc lỉnh kỉnh mấy nó cũng đèo.

Cho đến ngày vợ mình cấn bầu, chiếc Mio lại cùng hai đứa đi mua những món đồ đầu tiên để chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ.

Nhưng bụng vợ mình ngày một to hơn, còn chiếc xe thì vẫn thế. Có những hôm phía trước chất đầy đồ, phía sau vợ mình ôm nải chuối, lặc lè leo lên xe. Cảnh đó khiến mình thật sự lo lắng. Mình nghĩ, đã đến lúc bắt đầu một hành trình mới.

Mình bí mật chốt đơn một chiếc xe bốn bánh mà vợ mình thích, rồi một chiều nọ, cùng cậu em Dino có một màn “giao hàng” bất ngờ.

Quả thật, chiếc xe mới có rất nhiều chỗ cho cái bụng đang lớn dần của em, cho chiếc nôi xinh xắn, cho cuộc sống bỉm sữa ở tuổi 30 của vợ chồng mình. Chiếc Mio rồi sẽ ít được nổ máy hơn, nhưng giá trị kỷ niệm thì luôn còn đó.

Mình nghĩ, xét cho cùng thì xe to hay xe nhỏ, đắt tiền hay rẻ tiền, cũ nát hay hiện đại đều không quan trọng. Chỉ cần có thể cùng nhau đi thật xa, để kể những câu chuyện đẹp, và có người mình thương ở bên cạnh, là được.

(Câu chuyện được chia sẻ bởi Anh Bạn Thân)