“Tóc của mày - Ghế của tao” | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 11, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Tóc của mày - Ghế của tao”

Chị đi cắt tóc miễn phí quanh thành phố Đài Bắc được hơn 1 năm rồi, chị đặt tên dự án này là “Tóc của mày - Ghế của tao”.

“Tóc của mày - Ghế của tao”

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Chị đi cắt tóc miễn phí quanh thành phố Đài Bắc được hơn 1 năm rồi, chị đặt tên dự án này là “Tóc của mày - Ghế của tao”.

Có gì đó trong chuyện cắt tóc cho một người khiến sự nối kết của chị và người đến cắt cực kỳ riêng tư. Có thể nó đến từ cách mình được bước vào không gian cá nhân của người đó, được thấy, được chạm, được ngửi một phần cơ thể của họ, hoặc có thể là cách họ ngồi trên ghế, với đầy đủ những câu chuyện của cuộc đời họ, sẵn sàng để kể, từng lớp, từng lớp một.

Từ những thứ hời hợt như vẻ bề ngoài chưa đẹp hoặc làn da bợt bạt, đến những bất an của từng người - nhiều khi chỉ đơn giản như việc không thích cắt tóc quá ngắn vì đầu trông có vẻ méo, haha. Người ta không còn lựa chọn nào hết ngoài chuyện nhún nhường, phơi trần, chờ đợi, hồi hộp để phụ thuộc hoàn toàn vào chị, khiến chị cảm thấy mình có một quyền lực mà một người có nghề khiêm tốn như chị ngoài xã hội hiếm mà có được.

Nhưng phần lớn, phần lớn, điều chị thích nhất về nghề này là trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, chị như có một người thương mới - khi tất cả tình cảm, tất cả sự tận tuỵ, tất cả sự nhẹ nhàng, trìu mến, chị dành hết cho người đang ngồi trước mặt mình.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.