Hương Giang và Nữ hoàng đạo lý, ai thắng ai thua? | Vietcetera
Billboard banner

Hương Giang và Nữ hoàng đạo lý, ai thắng ai thua?

Với Hương Giang, có một cuộc chiến vẫn sẽ mãi dai dẳng dù có sự xuất hiện của Anti nữ hoàng đạo lý hay không...
Hương Giang và Nữ hoàng đạo lý, ai thắng ai thua?

Nguồn: Hương Giang

1. Chuyện gì đang xảy ra với Hương Giang?

Tối ngày 29/10, Facebook group anti-fan của Hương Giang Idol mang tên Anti nữ hoàng đạo lý chính thức chạm mốc 100,000 người tham gia.

Chiều ngày 30/10, Hương Giang phản pháo những cáo buộc của các anti-fan trên Facebook. Tối ngày 31/10, cô đăng tải video với tựa đề "Hương Giang đến trực tiếp nhà người bôi nhọ danh dự và cái ôm xóa bỏ tất cả".

Trong clip, Hương Giang đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với một trong những người bôi nhọ danh dự của mình và giải thích về những hiểu lầm xung quanh mình. Cô thẳng thắn "Giang sẽ là tiền đề để cho tất cả các nghệ sĩ sau này tự bảo vệ mình".

2. Vì sao Anti nữ hoàng đạo lý được tạo ra?

Dạo quanh group Anti nữ hoàng đạo lý, có thể thấy lý do Hương Giang không được lòng số đông là:

  • Thường nói những câu mang tính chân lý, nhưng các chân lý lại thay đổi trong từng chương trình;
  • Có tính cách không đẹp;
  • Dù không thực sự là phụ nữ nhưng vẫn hay đưa ra những triết lý sống cho họ;
  • Không thực sự hành động nhiều trong việc ủng hộ cộng đồng LGBT sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới. Cô cũng có những phát ngôn cho thấy một số kiến thức sai lệch về cộng đồng của mình.

3. Làm một phần của những group anti có đơn giản?

Để tham gia vào group Anti nữ hoàng đạo lý (dự phòng), mọi người cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào với lời yêu cầu “Chửi nữ quèng đi cho vô. Chửi nhanh gọn lẹ cũng được”.

Yêu cầu đầu vào của Anti Gào-zone gồm 3 câu:

  • Lặp lại 3 lần câu vuphuongthanhluadao;
  • Kể ngắn gọn những ‘phốt’ của nữ nhà văn cùng chồng;
  • Nếu lý do đằng sau tên gọi “Chị X” và “Hà Bé Đụt” (tên chỉ chồng của Gào).

Người tham dự những hội nhóm này đa dạng, có nhiều người làm chức vụ cao như luật sư, chuyên gia marketing, giáo viên.

4. Tâm lý của các anti-fan?

Khi ghét bỏ một ai đó, lượng Adrenaline được kích thích trong cơ thể cũng tăng cao như khi chúng ta yêu quý họ. Thông qua việc ghét một ai đó, mọi người càng có khả năng gắn kết với nhau hơn.

Cơ chế sinh tồn từ thời tiền sử khiến chúng ta dễ bật mode “đồ sát” hơn là bình tĩnh giải quyết các xung đột. Đó cũng là một phần lý do khiến để yêu thích một nghệ sĩ nào đó cần một khoảng thời gian khá dài, nhưng để ghét họ thì chỉ trong một nốt nhạc.

5. Những người nổi tiếng từng phải đối đầu với anti-fan, họ làm gì?

Trước đây không lâu, Trấn Thành cùng luật sư của mình đã phải đến tận nhà một cá nhân để lập biên bản sau khi họ đăng tải những tin đồn sai sự thật về anh. Phương Mỹ Chi cũng từng phải nói chuyện trực tiếp với người đăng tải thông tin xúc phạm mình.

Tại Hàn Quốc, Taeyeon, trưởng nhóm Girls' Generation từng phải đăng tải toàn bộ nội dung một anti-fan nhắn tin chửi bới mình để khiến họ dừng lại.

6. Luật của chúng ta và thế giới?

Điều 155 trong bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”

Tại Mỹ, nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh ai đó đang xúc phạm mình, người nổi tiếng có thể kết hợp với luật sư để đâm đơn kiện.

7. Cái giá của sự nổi tiếng?

Muốn hay không, người nổi tiếng vẫn phải công nhận rằng cộng đồng đang là một “ông lớn” có khả năng điều khiển sự nghiệp của bản thân, dù ít hay nhiều. Scandal vô lễ với tiền bối của Irene (Red Velvet), idol trong nhóm nhạc thuộc hàng ‘máu mặt’ tại Kpop nằm trong công ty quản lý nghệ sĩ top 3 Hàn Quốc, đã khiến ảnh quảng cáo của cô cho nhãn hàng Clinique bị gỡ xuống, cùng nhiều lời yêu cầu cấm xuất hiện trên sóng. Chiến dịch “Hóa đơn không Hà” rầm rộ năm xưa cũng đủ cho thấy cộng đồng sẽ có sức mạnh phi thường đến thế nào, nếu họ muốn.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã chia sẻ: “Cái sai lớn nhất và nguy hiểm nhất của Hương Giang là cô ấy đã đồng nhất anti-fan với những người sai trái... Một ai đó, với hành vi nào đó như "nói xấu, bôi nhọ, lăng nhục, xúc phạm, dựng chuyện" thì sai. Nhưng anti thì lại đúng. Vì yêu ghét ai đó là một trong những quyền căn bản nhất của tất cả mọi người.”

Hương Giang có thể giải thích những việc mình làm, có thể tung hẳn một bộ phim tài liệu về hành trình “bị ghét”, nhưng liệu tuyên chiến với cả cộng đồng có khiến những lý do khiến cô bị ghét biến mất? Việc trừng phạt có thể khiến Hương Giang được sợ, nhưng lại khó chiến thắng lòng người.

Còn nếu những nước đi của Hương Giang đều chỉ để phục vụ một “thuyết âm mưu” là PR cho sản phẩm mới, thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc… ngả mũ bái phục. Bàn cờ truyền thông đang như thế nào, khiến một người nổi tiếng phải đem mình ra làm “con tốt”, để “con Hậu” là sản phẩm của mình chiến thắng? Lúc này, cuộc đấu giữa Hương Giang và Anti nữ hoàng đạo lý đã không còn phải phân định ai thắng ai thua nữa. Người chiến thắng có thể là Hương Giang, vì cô đã đạt được mục đích.

Tuy nhiên, luôn trong tư thế cần-phải-đánh-bại với anti-fan cũng sẽ khiến người nổi tiếng phải mệt nhoài. Có một cuộc chiến vẫn sẽ mãi dai dẳng dù có sự xuất hiện của những group anti hay không, đó là cuộc chiến giữa nghệ sĩ và chính bản thân mình.