“Trong 1 giây, tôi đã nhận làm vợ một người mà trước đó 1 phút tôi chưa hề yêu” | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 11, 2023
Cuộc SốngThươngYêu Lành

“Trong 1 giây, tôi đã nhận làm vợ một người mà trước đó 1 phút tôi chưa hề yêu”

Đó là chuyện tình thời chiến khốc liệt của bà Xuân Phượng, cùng với 5 câu chuyện tình yêu khác đã được chia sẻ tại sự kiện Yêu Lành.
“Trong 1 giây, tôi đã nhận làm vợ một người mà trước đó 1 phút tôi chưa hề yêu”

Nguồn: Wow Media & Khooa Nguyen cho Vietcetera.

Tại Yêu Lành Offline, lần đầu tiên 5 diễn giả với 5 xuất thân, độ tuổi, và góc nhìn khác biệt về tình yêu tề tựu trên một sân khấu. Câu chuyện của họ là gì? Liệu họ đã "yêu lành" trước khi đến với Yêu Lành Offline?

Hãy cùng đi qua 5 câu quote đáng suy ngẫm và câu chuyện tình yêu của họ ở Yêu Lành Offline nhé.

Trong 1 giây, tôi đã nhận lời làm vợ một người mà trước đó 1 phút tôi chưa hề yêu.

- Bà Xuân Phượng.

Năm 1945 chiến tranh nổ ra, tôi buộc phải chia cắt tình yêu đầu đời của mình mà không cách nào liên lạc giữa 2 bên. Bặt vô âm tín nhưng tôi vẫn một lòng chung thủy, quyến luyến, chỉ đợi ngày đoàn tụ với bạn đời.

Bẵng đi 4 năm sau, khi đang ở đoàn làm thuốc nổ thì có một anh bạn bảo tôi rằng: “Phượng ơi, anh Nam lấy vợ rồi”. Nghe xong tôi chỉ muốn ngất. Dù xa nhau tôi vẫn nghĩ mình là vợ chưa cưới nên vẫn một lòng chung thuỷ, vậy mà anh lại phản bội tôi?

alt
Bà Xuân Phượng trải lòng về tình yêu đầu đời của mình, trong những năm tháng chiến tranh | Nguồn: Wow Media cho Vietcetera.

Đó là lần đau đớn đầu tiên.

Lần đau thứ 2 là khi tôi đang làm quân giới, gặp quả mìn nổ khiến hai người bạn tôi mất luôn đôi tay. Cảm thấy cuộc đời khi ấy quá khắc nghiệt và cô đơn, tôi chỉ biết òa khóc.

Lúc đó, anh Hoàng lại đến bên tôi vỗ về. Biết được chuyện tình tôi tan vỡ, anh Hoàng bảo rằng “Nghe anh Nam đã có vợ rồi, thôi thì anh cũng muốn là, anh yêu em”. Tôi khi ấy ngẩng mặt lên ngơ ngác.

Có lẽ là một người tôi chưa hề yêu, nhưng lại là chồng tôi sau này. Tôi đã đồng ý làm vợ một người đến bên tôi lúc mọi thứ đều hỗn loạn như thế.

Cuộc đời ta có thể gặp (rất) nhiều tình yêu không lành, trước khi biết 'yêu lành' thật sự.

- Diễn giả Phan Đăng.

Đến với chương trình Yêu Lành tôi biết thông điệp chương trình muốn gửi đến là một tình yêu “lành”.

Nhưng có mấy ai từ lúc sinh ra tới khi mất đi, may mắn sở hữu toàn tình yêu “lành” như vậy?

Lần đầu biết yêu của tôi cũng vậy.

Tôi vui lắm, thật hạnh phúc khi có thể reo lên rằng “Đây là người yêu của tôi!”. Cái cảm giác “Họ là người của tôi”, là người của tôi nghĩa là tôi có thể sở hữu họ.

Tôi từng khao khát muốn họ là của mình, muốn “ước mơ của em cũng là của anh”. Cứ thế tôi mù quáng kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời họ, bạn bè, công việc, hay thậm chí là cơ thể họ.

Nhưng, tình yêu sẽ không lành khi ta muốn toàn quyền sở hữu nó. Khi ấy ta đang yêu hay đang nhân danh tình yêu để ích kỷ?

alt
"Nếu ai cũng toàn gặp yêu-lành trong cuộc đời mình thì tốt quá, nhưng mấy ai may mắn được như vậy!" | Nguồn: Wow Media cho Vietcetera.

Phải đến sau này khi nhìn lại tình yêu đầu đời đầy những ham muốn, ghen tuông và mù quáng như vậy, tôi mới nhận ra mình đã "không lành" suốt ngần ấy thời gian. Và chính mình đã phải trả giá cho những lần không lành ấy.

Yêu lành lặn hơn, là khi ta học cách yêu chánh niệm. Khi yêu đừng chỉ nhìn vào người yêu, mà còn nhìn vào tâm của chính chúng ta. Hãy yêu chầm chậm thôi, rồi lại rút thật nhiều kinh nghiệm từ đó.

Dù không lành nhưng âu cũng là bài học kinh nghiệm. Từ đó “yêu lành” mới bắt đầu đến với ta.

Ngay cả khi đã ở trong khu vườn tình yêu, ta vẫn cần trở về khu vườn của chính mình.

- Thầy Minh Niệm.

Tôi thích ví tâm hồn mỗi người như một khu vườn.

Quãng đường dài rong ruổi chạy theo tình yêu sẽ dễ khiến ta quên mất mình là ai. Ta tập trung lo toan cho mối quan hệ, cho tình yêu, cho đối phương, nhưng lại chừa chính mình ra, để mặc cho khu vườn héo úa.

Trở về với chính mình không có nghĩa là ta hết thương người đó. Ta cần về để thở, để nhìn lại mình, để ngồi xuống tĩnh tại.

alt
Thầy Minh Niệm và phần hướng dẫn thiền từ dưới khán đài lên sân khấu, cả khán phòng nhắm mắt, tĩnh tại, hòa vào không gian | Nguồn: Khooa Nguyen cho Vietcetera.

Trở về chăm sóc cho mảnh vườn tâm trí này, bạn có thể bắt đầu nuôi dưỡng một ánh mắt tích cực, tâm trạng tích cực, rồi là hành động tích cực.

Lúc ấy những người được “thừa hưởng” nguồn năng lượng tốt đẹp này là ai? Không ai hết chính là bạn đồng hành của bạn.

Trở về với chính mình trước, lo cho bản thân đủ đầy rồi bạn mới có thể quay lại yêu một ai đó khác.

Ta fall in love - 'rơi' vào yêu vì tình yêu vốn dĩ mạo hiểm và chông chênh.

- Rapper Binz.

Tại sao lại là “Fall in love” (Rơi vào tình yêu) mà không phải là “Raise in love” bay vào tình yêu, hay thậm chí là trèo, là leo, là nhảy vào tình yêu?

“Tình yêu vốn vẫn mạo hiểm và nhiều chông chênh. Nhưng thiếu tất cả những thứ đó tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa” | Nguồn: Khooa Nguyen cho Vietcetera.

Rơi là một hành động khá nguy hiểm, rơi xuống núi, rơi xuống sông, rơi xuống biển,… Nguy hiểm như thế nhưng “rơi” vẫn dùng để tả tình yêu.

Lạ thật đấy, mình đã từng tự hỏi như thế, cho đến khi mình nhận ra câu trả lời đã nằm ở đấy từ lâu.

Sở dĩ ta phải "rơi" vào yêu vì phần lớn tình yêu vẫn là một chiếc hố sâu đầy hỗn loạn mà mình không thể biết trước trong đó có gì. Chính sự khó lường này mới làm nên tình yêu.

Đôi khi tình yêu chỉ cách ta 1 lần can đảm dám nói yêu.

- Shark Thái Vân Linh.


Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cả hai người đều hướng về nhau mà tình yêu vẫn không thành chưa?

Bản thân Linh từng có một trải nghiệm tình yêu "non nớt" như thế thuở 20. Năm ấy Linh đi Prom, ghép cặp với một bạn nam ngày cuối cấp ở Mỹ.

alt
Thái Vân Linh và bản thể tình yêu năm 20 tuổi của cô ấy ở phía sau | Nguồn: Khooa Nguyen cho Vietcetera.

Cả hai lúc đó đều độc thân, chỉ đi để “đủ chỉ tiêu” đêm Prom giữa vô vàn cặp đôi thực thụ. Vì độc thân ghép cặp nên cả 2 đều ngại, chỉ trò chuyện bâng quơ dù Linh biết cảm xúc không dừng lại ở đó.

Đến cuối cùng, cả 2 đứa vẫn không ai nói với ai câu gì. Chuyện gì đến cũng đến. Mối quan hệ dừng lại ở đó, sau ngày Prom cả 2 đều trở về với cuộc sống riêng.

Nghĩ lại đêm Prom năm ấy, nếu 1 trong 2 người dám nói ra chỉ một câu thôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Đó cũng là bài học đầu tiên của mình về tính lạc quan trong tình yêu. Ai trong chúng ta cũng cần một chút can đảm để nói ra tiếng lòng, dù cảm xúc còn nhiều trăn trở.

Lạc quan cho mình, cũng là cho tình yêu một cơ hội được bắt đầu!

---

Không chỉ 5 diễn giả Yêu Lành, hơn 1000 khán thính giả dưới khán đài cũng chất chứa nhiều câu chuyện tình yêu khác nhau. Hy vọng thông qua lăng kính tình yêu đa hình đa dáng của Yêu Lành, bạn đâu đó đã tìm về lại chính mình.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Yêu Lành và Vietcetera trong suốt thời gian vừa qua. Sự kiện đã khép lại với sự tham dự của hơn 1000 người, nhưng chúng tôi luôn mong tất cả các khán giả của mình, dù bạn đang ở đâu, và đang ở trong giai đoạn nào của tình yêu cũng luôn có thể tìm thấy sự bình yên!