Trongchit: Bên ngoài ngổ ngáo, bên trong dễ thương | Vietcetera
Billboard banner

Trongchit: Bên ngoài ngổ ngáo, bên trong dễ thương

"Mình vẫn luôn tự nhủ rằng đức tin có thể khác nhau, nhưng yêu thương luôn là chân lý."
Trongchit: Bên ngoài ngổ ngáo, bên trong dễ thương

Trongchit cùng tác phẩm Tôi Người Hải Phòng | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Đoàn Phú Trọng thường được anh em gọi với cái tên Trongchit. Anh sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, hiện tại anh là nhà thiết kế tự do, chuyên về thiết kế logo và nhận diện thương hiệu. Năm 2013, dự án Unlimited Letters của Trongchit và Liar Ben ra đời đã nhận được sự chú ý và đón nhận tích cực từ cộng đồng. Unlimited Letters với sự tham gia của 33 nghệ sĩ trên khắp cả nước cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dự án vẽ/viết chữ về sau. 

Là một nhà thiết kế với niềm đam mê với Graffiti & Typography, đầu tháng 5 vừa rồi, Trongchit đã hoàn thiện tác phẩm mới, nằm trong dự án Yêu Thương của anh. Và Tôi Người Hải Phòng mới chỉ là một trong những tác phẩm của dự án đó. Trông ngầu ngầu nhưng lại rất hiền, cùng trò chuyện với Trongchit về những dự án thú vị bên con chữ nhé!

Trongchit đến với Lettering như thế nào?

Chắc phải quay trở về hơn mười năm trước, khi đó mình bắt đầu chơi trong cộng đồng Graffiti Việt Nam, lúc đó mình cũng có biết những khái niệm cơ bản về Graffiti, Street Art, Calligraffiti nhưng lúc đó mình chưa thực sự tìm hiểu nhiều về chữ. 

Một số tác phẩm Trongchit làm cho bạn bè và những nghệ sĩ anh hâm mộ
Một số tác phẩm Trongchit làm cho bạn bè và những nghệ sĩ anh hâm mộ | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Sau đó mình học Hàng Hải, bắt đầu công việc đi tàu và trở thành thủy thủ thì mình mới có những trải nghiệm đầu tiên trong việc thực hành kẻ, vẽ chữ. Nhớ hồi đó nhờ thuyền trưởng hay lệnh cho mình đi vẽ mấy chữ trên tàu, như No Smoking, Safety First.

Trongchit (bên phải) cùng dòng chữ anh sơn Safety First khi còn làm thủy thủ
Trongchit (bên phải) cùng dòng chữ anh sơn Safety First khi còn làm thủy thủ | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Thời gian trên tàu mình có tham gia cuộc thi Just Do It do FPT-Arena năm 2011 và cũng may mắn khi được giải nhất cuộc thi đó và được cấp học bổng toàn phần. Có thể nói sự kiện này là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời và từ đó là mình chuyển hoàn toàn sang công việc thiết kế.

Giai đoạn đầu làm thiết kế thì mình bắt đầu với việc thiết kế logo, rồi có thời gian làm cả mảng minh họa nếu yêu cầu công việc cần. Có một kỉ niệm hồi 2015 là mình thiết kế chữ New York và được H&M mua lại. Thời điểm đó với mình thực sự rất đặc biệt khi đó là lần đầu tiên mình được làm việc với một trong những thương hiệu lớn trên thế giới, sau đó thì mình nghiêm túc hơn và dành khá nhiều thời gian để thực hành chữ.

Có nghệ sĩ nào ảnh hưởng tới Trongchit không?

Thời gian học tại FPT-Arena, mình có dịp gặp gỡ và học cùng anh Hà Dũng Hiệp. Anh cũng là người truyền cảm hứng rất nhiều cho mình. Vẫn nhớ lần đầu tiên được xem những sản phẩm anh Hiệp thiết kế, đặc biệt là về logo và typography, mình đã cảm thấy rất đặc biệt và cũng muốn thử làm với nó. Ngày trước mình cũng có tham gia một vài workshop anh Hiệp dạy về typography, cứ chiều bắt xe lên học, học xong tối lại bắt xe về Hải Phòng.

Một vài dự án mà Trongchit từng làm liên quan đến “viết chữ”?

Đầu tiên, dự án mà mình nhớ nhất là Unlimited Letters, dự án này mình với Liar Ben, một người anh em thân thiết của mình ở Sài Gòn đồng sáng lập. Dự án được tổ chức vào năm 2013, là nơi quy tụ của rất nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực trong ngành sáng tạo lúc bấy giờ tại Việt Nam. 

Tựa đề cho phim Trạng Tí được thiết kế bởi Trongchit
Tựa đề cho phim Trạng Tí được thiết kế bởi Trongchit | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Tiếp theo là dự án thiết kế logo cho hãng phim November Films của đạo diễn Victor Vũ, và cùng với đó là thiết kế tiêu đề cho các bộ phim của anh như Lôi Báo, Người Bất Tử. Gần đây nhất là một dự án mà mình rất tự hào khi được tham gia đó là thiết kế tựa đề cho bộ phim Trạng Tí của chị Ngô Thanh Vân sản xuất và đạo diễn là anh Phan Gia Nhật Linh.

Dự án nào Trongchit cảm thấy ấn tượng nhất?

Với mình mỗi dự án đều có cái hay riêng, cho dù đó là dự án thương mại, dự án cá nhân hay những dự án hướng tới cộng đồng. Mỗi dự án trong những lĩnh vực khác nhau đều cho mình những trải nghiệm khác nhau, chưa kể qua những dự án đó mình được gặp rất nhiều người thú vị và điều này giúp mình học hỏi được rất nhiều điều.

Gần đây, mình có được mời tham gia vào một dự án về lụa tại Việt Nam, lụa dệt hoàn toàn thủ công và nhuộm màu bằng củ quả. Có thể nói mỗi mảnh lụa là biết bao mồ hôi, công sức của người nghệ nhân và thực sự nó đẹp như những tác phẩm nghệ thuật. Qua tiếp xúc và nói chuyện với bác nghệ nhân, mình cảm nhận được tình yêu, sự tâm huyết của bác với nghề cho dù năm nay bác đã gần 90 tuổi.

Vậy còn Unlimited Letters? 

Unlimited Letters là dự án khá đặc biệt với mình. Tại thời điểm đó nó gần như là một làn gió mới, một dự án đầu tiên kết nối được 33 nhà thiết kế, nghệ sĩ đến từ rất nhiều lĩnh vực tham gia. Qua dự án này, mình nhận được rất nhiều bài học đến từ việc kết nối nghệ sĩ, tổ chức, điều hành và sản xuất cho dự án. Unlimited Letters đã được tổ chức triển lãm ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng.

Một số tác phẩm từ dự án Unlimited Letters
Một số tác phẩm từ dự án Unlimited Letters | Nguồn: Unlimited Letters

Cảm hứng sáng tác của Trongchit đến từ đâu?

Cảm hứng sáng tác của mình đến từ việc lắng nghe và quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh, đôi khi là những buổi đi lang thang, những chuyến du lịch với anh em bạn bè. Nhưng có điều mình là người làm việc đôi khi không cần phải chờ cảm hứng đến, nó đến khi mình làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm.

Hải Phòng trong mắt Trongchit như thế nào?

Thân thương. Nhịp sống nơi đây khá nhẹ nhàng, chưa bị đông và xô bồ như những thành phố lớn khác. Đồ ăn thì tuyệt vời, con người nơi đây vô cùng mến khách.

Nhớ ngày xưa thời mình còn đi tàu cả năm lênh đênh trên biển, bước đầu tiên khi được chạm chân xuống mảnh đất quê hương luôn làm mình bồi hồi và cực kỳ xúc động.

Trongchit cùng những người anh em thân thiết ở Hải Phòng
Trongchit cùng những người anh em thân thiết ở Hải Phòng | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Trongchit chia sẻ cụ thể về dự án Yêu Thương nhé?

Ý tưởng và lý do ra đời 

Ý tưởng về dự án Yêu Thương xuất phát trong quá trình mình tìm hiểu về Phật giáo. Thời điểm đó mình có đọc khá nhiều sách và xem các bài giảng của Thầy Thích Nhất Hạnh. Đặc biệt là xem xong bộ phim Walk With Me - bộ phim tài liệu về Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các tăng thân làng Mai. Tại thời điểm đó bộ phim đã thực sự chạm đến trái tim và giúp mình unlock được rất nhiều thứ.

Bên cạnh đó mình cũng có tìm hiểu về tục xin chữ đầu năm. Mỗi năm vào dịp Tết đến xuân về, người dân có thói quen xin chữ treo trong nhà để cầu may mắn, tài lộc hay sức khỏe. Với mình đây là một nét đẹp về văn hóa và có nhiều ý nghĩa. Và có lẽ vì là một người chuyên làm và vẽ chữ nên mình cũng muốn tự vẽ trong nhà. 

Cách đây 2 năm, mình vẽ chữ Yêu Thương khá lớn và rất màu sắc ngay trong bếp để cả gia đình lúc ăn cơm đều có thể nhìn được nó. Mình thực sự cảm nhận được năng lượng mà thông điệp Yêu Thương đó mang lại. Nó giúp mình rất lớn trong việc kết nối những thành viên trong gia đình lại với nhau, với bố mẹ, với vợ và các con, đặc biệt là thực sự kết nối với chính bản thân mình.

Bức tranh tường Yêu Thương được vẽ ngay trong phòng bếp ở nhà Trongchit
Bức tranh tường Yêu Thương được vẽ ngay trong phòng bếp ở nhà Trongchit | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Sau đó mình có ý nghĩ rằng tại sao không đem thông điệp này để vẽ ra những khu sinh hoạt cộng đồng rộng lớn hơn, để nhiều người có thể đọc được nó. Đôi lúc mình nghĩ giữa cuộc sống bận rộn và xô bồ như thế này, biết đâu đó trong những lúc mệt mỏi, họ sẽ đọc được và cảm nhận được năng lượng từ đó.

Sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và bạn bè

Mình có chia sẻ câu chuyện này với những người anh em thân thiết trong team Highphong thì mọi người đều rất ủng hộ và quyết tâm phải thực hiện cho bằng được dự án. Mấy anh em cùng nhau đi tìm tường, rồi tìm cách liên hệ với chính quyền để xin giấy phép, liên hệ các bên để xin tài trợ. 

Về cơ bản mấy anh em đều không coi đây là công việc mà chỉ nghĩ đơn giản là mọi người đang có một dự án và cùng nhau chơi với nó. Đặc biệt, anh em 16 NorthSide còn ra vẽ cùng với mình và giúp mình chia sẻ thông tin về dự án này.

Yêu Thương tại chân cầu Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
Yêu Thương tại chân cầu Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Vì muốn thực hiện dự án ở những địa điểm đẹp nhất và những khu vực đông người qua lại trong thành phố nên việc xin cấp phép dự án lúc đầu cũng gặp đôi chút trở ngại. Tuy nhiên, mình vô cùng may mắn khi mình nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều các anh chị, bạn bè cả về vật chất và cả trong việc xin cấp phép. Thời điểm hiện tại dự án đã được Thành Đoàn Hải Phòng cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đồng hành và hỗ trợ rất nhiều. 

Quá trình thực hiện tác phẩm

Khởi đầu với Yêu Thương, Trongchit quyết định chọn thành tên của của dự án
Khởi đầu với Yêu Thương, Trongchit quyết định chọn thành tên của của dự án | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Mình bắt đầu dự án bằng chính thông điệp mang tên Yêu Thương. Tuy nhiên, tác phẩm này mới xong được một nửa khi mới hoàn thiện được phần thông điệp chính, do cầu đang trong quá trình xây dựng nên bọn mình chờ cầu bàn giao lại cho thành phố rồi sẽ triển khai tiếp. Trong quá trình đó, anh em mở rộng dự án và lan tỏa những thông điệp tiếp theo.

Tác phẩm mới nhất mà mình và anh em vừa thực hiện xong tên là Tôi Người Hải Phòng. Tác phẩm thể hiện sự tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nằm trên con phố đi bộ Thế Lữ bên dòng sông Tam Bạc nằm ngay trong trung tâm thành phố, đây có thể nói là một vị trí cực kì đẹp mà khó có thể có bức tường thứ hai như thế.

Tác phẩm Tôi Người Hải Phòng bên bờ sông Tam Bạc
Tác phẩm Tôi Người Hải Phòng bên bờ sông Tam Bạc | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Tôi Người Hải Phòng được mình cùng anh em em thực hiện trong 2 ngày. Trong team Highphong thì có anh Hoàng, Sơn và Phúc - những người luôn sát cánh với mình. Anh em nhà Snaketats đã đến và phụ giúp mọi người rất nhiều trong quá trình vẽ. Thái Lê, Ngọc Nguyễn, anh Thanh và Phúc Nguyễn Production đã giúp mình chụp hình và quay phim lại toàn bộ dự án. Và còn rất nhiều các anh chị, bạn bè khác cũng đã ủng hộ nhóm về cả vật chất và tinh thần để thực hiện dự án này.

Trong chit cùng team thực hiện dự án Tôi Người Hải Phòng
Trong chit cùng team thực hiện dự án Tôi Người Hải Phòng | Nguồn: Trongchit cho Vietcetera

Những tác phẩm tiếp theo

Bọn mình sẽ tiếp tục vẽ thêm những tác phẩm ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng. Địa điểm tiếp theo cả nhóm sẽ thực hiện dự án chính là Ga Hải Phòng - một công trình đã có hơn 100 năm lịch sử và vẫn giữ được vẻ cổ kính in đậm kiến trúc Pháp. Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khi đặt chân tới Hải Phòng.