"Tui biết nó lesbian lâu rồi, mà tui giấu, để nó tự khai báo" | Vietcetera
Billboard banner
24 Thg 08, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Tui biết nó lesbian lâu rồi, mà tui giấu, để nó tự khai báo"

Đừng hòng qua mắt mẹ, mẹ đi guốc trong bụng, chẳng qua mẹ không nói thôi!

"Tui biết nó lesbian lâu rồi, mà tui giấu, để nó tự khai báo"

Nguồn: Thiên Sa

Mình hay đọc những chuyện come out của các bạn trong cộng đồng LGBT+, thường mình thấy câu chuyện của họ rất cảm động, còn chuyện come out của mình thì cười ra nước mắt.

Bữa đó, mẹ với mình đang nằm xem chương trình 'Thay Lời Muốn Nói'. Cô MC Quỳnh Hương đọc lá thư của một bạn gửi cho mẹ bạn. Nội dung thư buồn lắm, bạn muốn thú nhận mình là lesbian, bạn chỉ yêu con gái, mong mẹ bạn hãy hiểu và thương bạn, đừng bắt ép bạn lấy chồng, và mẹ cũng đừng phiền lòng nữa.

Trong giây phút lắng đọng đó, mẹ mình tự nhiên quay sang hỏi:

- Mày biết cách viết thư gửi chương trình này không con? Chỉ mẹ với.

Mình thắc mắc nên hỏi ngược lại:

- Ủa chi vậy mẹ?

Mẹ trả lời tỉnh bơ:

- Mẹ viết gửi lên chương trình, nói là nhỏ con gái lớn tui nó "buê đuê", tui biết nó như vậy lâu rồi, mà nó vẫn giấu tui, nên tui cũng giấu chuyện tui biết nó "buê đuê" luôn. Giờ mong chương trình thay lời muốn nói, chứ tui không dám nói trực tiếp, tui sợ nó giận, nó chửi tui sao.

Chuyện cũng 11 năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn thấy tức ghê, tới khoảnh khắc come out đáng nhớ mẹ cũng giành mất.

Bây giờ mình rất thoải mái sống cuộc đời mình lựa chọn, chắc vì mọi thị phi đã có mẹ thanh toán hết.

(Chia sẻ từ bạn Thiên Sa)


"Tan chảy" là series thuật lại những câu chuyện về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.