"Tụi mình thôi nha, có người thương em nhiều hơn anh." | Vietcetera
Billboard banner
16 Thg 11, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Tụi mình thôi nha, có người thương em nhiều hơn anh."

Khi anh chia tay với bạn gái gần nhất của mình, lúc đó anh cũng không ngờ là 2 đứa phải xa nhau nữa kia, bởi vì đã yêu xa ngay từ đầu rồi mà.

"Tụi mình thôi nha, có người thương em nhiều hơn anh."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Ở thành phố Paro, Bhutan. Ngày 1.

- Người Bhutan khi lạy, bọn anh không chỉ chắp tay lên ngực với ý nghĩa kính cẩn, mà nó còn là hình thức thanh tẩy nữa. Đầu tiên là để 2 tay trên đỉnh đầu - tượng trưng cho Thân Thể, sau đó là đến miệng - tượng trưng cho Lời Nói và cuối cùng mới tới ngực - tượng trưng cho Suy Nghĩ.

Đây là 3 nơi, trong niềm tin của người Bhutan theo đạo Phật, đại diện cho những tính xấu của loài người, là ba cái van cần phải mở, phải xả hết ra, mới có chỗ trống để đón nhận những suy nghĩ, năng lượng tích cực khi đứng trước các đấng Vĩ Đại.

- Vậy điều xấu xa nhất anh từng làm là gì?

- Để coi…

Khi anh chia tay với bạn gái gần nhất của mình, lúc đó anh cũng không ngờ là 2 đứa phải xa nhau nữa kia, bởi vì đã yêu xa ngay từ đầu rồi mà.

Nhưng anh đoán, những kilomet núi đồi giữa 2 đứa, những cuộc gọi ngắt quãng do sóng điện thoại chập chừng mỗi đêm trên dãy Himalayas. Hay những mộng tưởng xa vời của anh khi nghĩ rằng, mình chỉ cần bình tĩnh mà yêu, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy...

Nhưng không, tất cả những điều đó đã khiến cổ chùn bước. Một ngày nọ, cổ gọi anh như thường lệ và nói tụi mình thôi nha, có người thương em nhiều hơn anh.

Lúc đó anh tức và giận run lên, đến mức không kiểm soát được bản thân. Bằng cách nào đó, anh đã quên toàn bộ những tiêu chuẩn và đạo đức của bản thân mình đặt ra trong suốt hai mươi mấy năm nghe theo Phật, để uống một lúc… 2 chai bia.

- Hai chai bia???

- Ừ, những hai chai bia...

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.