Tùng Lâm: Mỗi bìa sách là một lần "chuyển nhà" | Vietcetera
Billboard banner

Tùng Lâm: Mỗi bìa sách là một lần "chuyển nhà"

Tùng Lâm nổi tiếng với các tác phẩm minh hoạ bìa sách độc đáo mới mẻ. Ngoài ra, anh còn là một người kể chuyện rất hài hước và được yêu thích trên mạng xã hội.
Tùng Lâm: Mỗi bìa sách là một lần "chuyển nhà"

Tác phẩm tiêu biểu

Nguyễn Tùng Lâm là một hoạ sĩ chuyên vẽ minh hoạ bìa sách. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện cũng đang làm việc ở đây. Đặc thù công việc vẽ bìa đòi hỏi phải luôn thay đổi phong cách để “thích nghi" với từng tác phẩm và tác giả khác nhau. Chính điều này đã đưa anh đến gần độc giả hơn bằng các bìa sách rất ấn tượng và trẻ trung.

alt
Chân dung hoạ sĩ minh hoạ Tùng Lâm

Với đam mê đặc biệt dành cho các hoạ tiết hoa lá, phong cách được Tùng Lâm yêu thích và sử dụng nhiều nhất là Vintage. Anh quan niệm rằng bìa sách không có nhiệm vụ phải kể lể quá nhiều thứ về nội dung chi tiết. Nó phải có tính bao quát tinh thần tác phẩm.

Vì thế, khi bắt đầu với mỗi sản phẩm của mình, việc sẽ đọc kĩ “brief" và nghĩ về nó trong một vài ngày với Tùng Lâm luôn rất quan trọng. Sau đó mới là quá trình khơi gợi cảm hứng và dẫn dụ người đọc vào với tác phẩm.

Bạn làm gì khi không nghĩ ra gì để làm?

Mình thường bị đau đầu khi không có việc gì để làm. Đau đầu nghĩa đen luôn á. Nên mình luôn cố gắng nghĩ ra việc để làm, nằm lướt Netflix, chơi Game, xem những thứ nhảm nhí vô bổ trên mạng…

alt
Bìa sách "Cây cam ngọt của tôi" | Client: Nhã Nam

Bạn sẽ dùng tác phẩm nào để thuyết phục thần chết tha mạng cho bạn?

Một bìa sách mình làm gần đây. Cuốn Ngôi sao của quỷ của tác giả Jo Nesbo. Nhờ hình ngôi sao quỷ kia mình có thể bốc phét rằng mình tôn thờ Satan.

alt
Bìa sách "Ngôi sao của quỷ" | Client: Nhã Nam

Nếu được định giá lại tác phẩm đầu tiên của mình, bạn sẽ định giá bao nhiêu?

Ai lấy thì mình sẽ cho ngay vì thực sự mình muốn đốt hết những thứ ngày xưa mình vẽ. Xấu kinh khủng.

alt
Bìa sách "Hồ" | Client: Nhã Nam

Nếu được vẽ lại một cảnh phim, bạn sẽ vẽ cảnh nào?

Mình nghĩ là cảnh Laurie cầu hôn Jo trong phim Little Women bản 2019 của Greta Gerwig. Mình thích mọi thứ trong cảnh quay này, từ bối cảnh, phục trang, ánh sáng, lời thoại đến cả 2 diễn viên. Mình vô cùng hâm mộ Timothée Chalamet và Saoirse Ronan. Đấy là giả dụ thôi, chứ thực ra mình sẽ chọn một cảnh bất kỳ mà không có người. Vì mình cực kỳ sợ vẽ người.

alt
Chân dung Timothée Chalamet

Một tác phẩm khiến bạn sợ khi sáng tác?

Chắc chắn là bìa sách "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" của tác giả Haruki Murakami. Không riêng gì mình mà các bạn đồng nghiệp đều rất e ngại khi làm bìa của tác giả này, vì sức ép vô hình từ fandom vô cùng lớn mạnh của ông.

Hồi làm bìa quyển này, mình còn cẩn thận đến mức mang bản thảo đang chỉnh sửa về đọc để tìm ý tưởng làm bìa. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn thất bại và bị độc giả chê bai kinh khủng. Từ đấy cứ nhìn thấy sách của Murakami là mình sợ.

Bạn sẽ viết gì trên bio Tinder của mình?

Thực tế là phần giới thiệu Tinder của mình để trống vì mình không biết viết gì. Không hiểu vì sao mình luôn thấy rùng mình khi đọc giới thiệu của các bạn trên Tinder. Nếu bắt buộc phải viết thì mình sẽ viết “đây không phải là Tùng Lâm Nhã Nam”. Vì rất nhiều bạn quẹt phải mình chỉ để vào bày tỏ sự hâm mộ bìa sách mình làm thôi chứ không có ý định gì khác...

alt
Tác phẩm "Anh đào ở đâu ra người tốt hơn em?" | Client: Printopia Việt Nam

Nếu có thể vẽ/chụp ảnh bất cứ ai, đó sẽ là ai? Trong lúc họ đang làm gì?

Một người bạn bất kỳ, người nào đấy có thể khiến mình dừng xem Netflix để ngồi vẽ tặng họ. Nhưng dù họ đang làm gì thì cũng phải ngồi im không được nhúc nhích vì mình ko vẽ được người đang cử động.

alt
Tranh tặng bạn Trần Huy (dù không giống lắm)

Nếu sáng mai thức dậy thấy mình bỗng trở thành một cụ già 80 tuổi thì bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Mình định nói là làm việc này việc kia, nhưng chắc chắn việc đầu tiên phải làm là tìm cách thuyết phục bố mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tin rằng mình chính là Tùng Lâm không may trúng phải lời nguyền, chứ không phải là một cụ ông ất ơ đã giết Tùng Lâm thật và giấu xác vào chỗ nào đấy. Xong xuôi thì mình sẽ chấp nhận số phận và cố chill nốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời.

alt
Bìa sách "Tàn ngày để lại" | Client: Nhã Nam

Nếu trúng xổ số, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Đi xem nhà rồi mua ngay một căn có sân vườn gần công ty, để không phải đi làm 10km mỗi ngày. Còn thừa thì gửi tiết kiệm lấy lãi để sống một cuộc đời sung túc, không bao giờ phải nhận những việc Freelance mình ghét.

alt
"Miếng ngon Hà Nội" | Line Art: Vũ Tuấn Anh | Copyright: Nhã Nam

Bạn sẽ chọn sáng tác với bố hay với mẹ bạn?

Nếu phải chọn thì sẽ là mẹ vì mẹ mình rất dễ tính và luôn đồng ý với tất cả mọi thứ. Bố mình thì rất khó tính nên chắc là không, vì mình không muốn phải làm một chục option khác nhau.

alt
Bìa sách "Tiếng triều dâng" | Client: Nhã Nam

Facebook | Behance | Instagram