"Nói ra sợ sẽ mất cậu ấy luôn, thành ra chả bao giờ nói." | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 11, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Nói ra sợ sẽ mất cậu ấy luôn, thành ra chả bao giờ nói."

Sau 12 năm mình chỉ cậu ấy cách yêu một cô gái phải như thế nào...

"Nói ra sợ sẽ mất cậu ấy luôn, thành ra chả bao giờ nói."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Từ đầu bọn mình còn chả chơi với nhau, đi học bằng xe buýt tuyến 32 nhưng trên xe nhiều thành phần bất hảo quá, nên 2 đứa quyết định ngồi cạnh nhau để giảm nguy cơ bị móc túi. Vậy là tình bạn bắt đầu.

Mình nhiều khi cũng nghĩ, mình ưng bạn này quá, con trai nhưng rất hiền và tình cảm, sống vì gái chứ ít khi vì bản thân hahaha, nên mình cũng đã có để mắt tới rồi chứ, nhưng đùng một phát năm lớp 10 cậu đến nhờ tớ bày cua con bạn cùng lớp, nên lỡ rồi tớ đóng làm bạn thân và chết luôn vai trò đấy.

Lúc đó, mình luôn sợ bạn ấy không thích mình, chứ không như các bạn con trai khác, mình thích là có thể gửi tín hiệu và cua được ngay. Nên mình nghĩ, nếu lúc đó mình nói ra thì mình sẽ mất cậu ấy luôn, kiểu như mối quan hệ là sợi dây kết nối duy nhất với người mình rất thương quý. Thành ra chả bao giờ nói, rồi chính mình cũng quên mất tiêu, chỉ còn lại tình bạn trong lòng.

Tua nhanh tới năm ngoái.

Mình đi công tác một tuần còn cậu ấy sau khi quá mệt mỏi về chuyện tình yêu không đi tới đâu với người cũ, thì đồng ý cùng đi cùng mình để khuây khỏa đầu óc, đồng thời tìm hiểu một vài khóa thiền để tham gia trong chuyến đó.

Tụi mình trò chuyện rất nhiều trong suốt cuộc hành trình ngắn đấy. Hằng ngày, tụi mình nói về chuyện cậu ấy luôn chạy theo một mẫu bạn gái mà họ phải hơi tổn-thương-tâm-lý một chút. Tụi mình nói về chuyện mình có thói quen luôn thay đổi bản thân cho những người bạn trai mình từng quen. Và tụi mình cũng nói luôn về chuyện tuy thân nhau 12 năm qua nhưng mỗi lần gặp nhau đều chỉ để kể cho nhau về những mối quan hệ tan vỡ của cả hai thôi.

Tối đấy hai đứa mình có uống ti tí rượu. Rồi “ti tí” những chuyện khác nữa..

Vậy đó, mình và cậu ấy cùng nhau được hơn một năm nay rồi, sau 12 năm mình chỉ cậu ấy cách yêu một cô gái phải như thế nào. Hehe

- Khoan, nhưng buổi sáng sau hôm đó, khi tỉnh dậy, hết rượu và dũng cảm, hai đứa có ngại ngùng bẽn lẽn gì không?

- Không! cười hềnh hệch bảo nhau, biết ngon thế này thì đã chén nhau từ năm lớp 10. Hahaha

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.