“Valentien vì anh tên Tiến, Sweet vì mẹ anh bán chè!” | Vietcetera
Billboard banner
31 Thg 05, 2021
Cuộc SốngGia Đình Tan Chảy

“Valentien vì anh tên Tiến, Sweet vì mẹ anh bán chè!”

Ở nhà anh là Nhí. Còn khi diễn drag là Sweet Valentien.
“Valentien vì anh tên Tiến, Sweet vì mẹ anh bán chè!”

Nguồn: Tien Ngoc Nguyen/Sweet Valentien cho Vietcetera

Anh thích thời trang từ nhỏ, nhưng chỉ khi xem RuPaul's Drag Race mùa 6, anh mới biết đến drag. Kể từ đó, anh tìm được loại hình nghệ thuật đúng nhất với con người mình.

Có thể gọi drag là “công ty trách nhiệm hữu hạn MỘT MÌNH ANH”, vì làm drag queen tức là phải biết làm tất cả mọi thứ. Từ thiết kế, may đồ, trang điểm, làm tóc, vũ đạo, hát nhép, diễn xuất... đến dẫn chương trình, khuấy động sân khấu. Đi diễn vui lắm, vì lúc đó anh và khán giả là một, mọi người kết nối với nhau bất kể biên giới.

Nhưng với anh, vui nhất là được ba mẹ công nhận. Sau 5 năm, giờ hai người đã xem drag là công việc chuyên nghiệp của anh, chứ không còn là một thú vui nhất thời.

- Sao anh lấy tên là Sweet Valentien?

- Valentien vì anh tên Tiến, Sweet vì mẹ anh bán chè!

Giờ mỗi lần anh tới chỗ mẹ bán chè, là cả cái chợ nháo nhào, ùa về hàng chè của mẹ. Còn mấy đứa nhỏ gần đó thì tự nhiên bị la: “Mày qua mày nhìn thằng Nhí con bà Bế kìa! Mày thấy không, nhà người ta bán chè mà tiếng Anh người ta như gió, làm người mẫu, đi diễn nước ngoài… Còn mày đi học hết bao nhiêu tiền mà vẫn chưa đâu vào đâu!”

Lúc đó mẹ anh sẽ không nói gì. Vì mẹ biết, dù anh có nói tiếng Tây như gió hay là “con nhỏ đi tưng tưng”, thì vẫn là thằng Nhí con của mẹ, con bà Bế bán chè!

Nguồn: Tien Ngoc Nguyen/Sweet Valentien

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.