Vũ trụ của Chú Môi qua những nét cọ siêu thực | Vietcetera
Billboard banner

Vũ trụ của Chú Môi qua những nét cọ siêu thực

Các tác phẩm của Chú Môi được lấy cảm hứng từ những thứ thân thuộc nhất trong cuộc sống, rất tự nhiên, thô sơ, có sự pha trộn giữa cái “cũ” và cái “mới”.
Vũ trụ của Chú Môi qua những nét cọ siêu thực

Mona Lisa in Saigon

Chú Môi tên thật là Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1996, đang sinh sống và hoạt động tại Sài Gòn. Anh hiện đang là một họa sĩ/thiết kế tự do, với trường phái chính là Collage Art và Abstract Art. Các tác phẩm của Chú Môi chủ yếu được lấy cảm hứng từ những thứ thân thuộc nhất trong cuộc sống, những thứ gì đó rất tự nhiên, thô sơ, có sự pha trộn giữa cái “cũ” và cái “mới”. Ở một số tác phẩm khác, Chú Môi thường lấy chất liệu từ những mảng đen tối trong suy nghĩ của con người, những cái xấu hay những vấn đề nhức nhối của xã hội nói chung.

Chuacute Mocirci
Chú Môi

Chú Môi vô tình biết đến Collage Art trong một khoảnh khắc đang tìm kiếm reference trên Pinterest khi đang làm ở công ty. Từ đó anh lưu lại các tác phẩm của nghệ sĩ đi trước, follow họ trên các trang mạng xã hội, rồi tự đặt ra cho bản thân thử thách "Mỗi Ngày Một Bức Collage".

Năm 2019, album "Moi’s Outta Space" của Chú Môi đã xuất hiện viral trên mạng xã hội. Album gồm 20 bức, được kết hợp độc đáo từ những hình tượng thẩm mỹ của thế giới với những hình ảnh đậm chất Việt Nam. ‘Moi’s Outta Space’ có từ Charlie Chaplin, Marilyn Monroe cho tới cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rapper Datmaniac hay gói mì Hảo Hảo.

1. Khoảnh khắc khiến bạn có thể tự tin gọi mình là một họa sĩ là lúc nào?

Chắc là khi mình được mọi người công nhận và biết đến rộng rãi hơn qua các bài báo viết, phỏng vấn. Lúc đó mọi người nhận định mình với các danh xưng “Họa sĩ Chú Môi". Và quan trọng là khi phụ huynh mình cũng nhận định mình là họa sĩ với những trường phái mình theo đuổi, dù ba mình nhìn tranh cũng không hiểu nhiều lắm.

Money Power and Fame
Money, Power and Fame

2. Nơi lý tưởng nhất để bạn sáng tạo?

Một nơi với không gian thoáng mát và có cảm giác “thân thuộc” nhất sẽ giúp mình tuôn trào các ý tưởng, cứ thế mà vẽ vời thôi.

Fight Club
Fight Club

3. Nếu bạn được hợp tác với bất cứ nghệ sĩ nào trên thế giới, đó sẽ là ai?

Chắc chắn là “sư phụ” Jean-Michel Basquiat rồi, nhưng đáng tiếc là ông đã mất quá sớm.

Toxic World
Toxic World

4. Từ khóa bạn vừa mới Google?

Venus painting - Basquiat.

Wet Dream
Wet Dream

5. Bạn sẽ dùng tác phẩm nào để thuyết phục thần chết tha mạng cho bạn?

Mình sẽ thuyết phục ông ta xem bức tranh này của mình, có tên là Human In Chaos:

Human In Chaos Loagravei Người Hỗn Loạn
Human In Chaos - Loài Người Hỗn Loạn

Lý giải cho bức tranh này: Loài người là một giống loài phức tạp, luôn trong tình trạng hỗn loạn. Chúng ta lầm tưởng bản thân đang đi tìm sự bình yên nhưng thật ra là đang tìm đến rắc rối.

6. Điều gì trong nghệ thuật khiến bạn cảm thấy nổi da gà?

Khi nghệ thuật phản ánh được hiện thực trần trụi của những vấn nạn xã hội đang tồn tại trong thế giới loài người.

Free Imprisonment Giam Cầm Tự Do
Free Imprisonment - Giam Cầm Tự Do

7. Tác phẩm nào phản ánh vấn đề lớn nhất của thế hệ bạn?

Quá nhiều luồng suy nghĩ tiêu cực trong đầu sẽ khiến bản thân trì trệ, không có lối thoát, không giải quyết được vấn đề của chính mình.

Overthinking Kills Your Happiness
Overthinking Kills Your Happiness

Behance | Instagram | Facebook