Vụ việc Mina Dating Cafe: Khi phụ nữ là món hàng và nam giới là khách hàng | Vietcetera
Billboard banner

Vụ việc Mina Dating Cafe: Khi phụ nữ là món hàng và nam giới là khách hàng

Quán cafe miễn phí dịch vụ cho khách nữ, bởi tại đây, khách nữ chính là sản phẩm.
Vụ việc Mina Dating Cafe: Khi phụ nữ là món hàng và nam giới là khách hàng

Nguồn: Báo Lao Động

1. Chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, một quán cafe tổ chức theo mô hình hẹn hò giấu mặt tại đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM đã nhận sự chỉ trích của cộng đồng. Quán cafe này phân chia khách hàng theo giới tính vào hai phòng khác nhau để trò chuyện.

Tuy nhiên, quán lắp gương một chiều ở giữa hai phòng để phòng nam có thể thấy được phòng nữ. Thêm vào đó, phòng bên nam có ghế thấp, đặt tầm nhìn của người ngồi vào phần thân dưới của đối phương.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra cơ sở kinh doanh này. Ta có thể thấy, cách tổ chức của quán cafe tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các bạn nữ. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng chỉ ra rằng tấm gương một chiều không phải là thứ duy nhất có vấn đề tại đây.

2. Quán tiến hành ghép đôi như thế nào?

Dù là quán cafe, nhưng dịch vụ chính mà đơn vị này cung cấp là dịch vụ hẹn hò giấu mặt và ghép đôi. Khách hàng nữ tới đây sẽ không phải trả chi phí gì, cũng không cần phải gọi nước, và trong phòng của khách nữ có sẵn bình nước uống miễn phí. Các khách nam tới quán thì bắt buộc phải lựa chọn một trong những gói dịch vụ như trong hình sau đây.

03jun202444197047476038195964013763154049061220964110n5201jpg
Nguồn: Báo Tiền Phong

Khách hàng sẽ được cung cấp thông tin sơ lược về đối tượng hẹn hò và được sắp xếp vào hai phòng khác nhau. Sau quãng thời gian trò chuyện “giấu mặt,” nếu như cả hai đồng ý thì quán sẽ sắp xếp phòng riêng cho hai bên gặp nhau và trò chuyện thêm.

3. Quá trình tiếp thị của quán có gì đáng ngờ?

Trang Facebook A bit of Tô chỉ ra rằng quán có sự phân biệt trong cách tiếp thị dịch vụ tới khách nữ người Việt Nam và khách nam người ngoại quốc. Với những khách nữ, quán thể hiện mình có nhiều không gian đẹp để sống ảo và trò chuyện, nhưng không hề nhắc tới chiếc gương một chiều.

Trong một bài đăng, quán tuyển người tới học bài hay học nhóm với giá 30 ngàn tới 50 ngàn cho mỗi giờ, với lí do là quán mới nên cần khách. Trong một bài đăng khác, quán quảng cáo rằng mình cho mượn không gian miễn phí để tổ chức hoạt động cho nữ giới trong độ tuổi từ 18 tới 40.

Trong khi đó, đối với các khách hàng nam giới, quán nhấn mạnh vào khả năng quan sát giữa hai căn phòng và quyền được “lựa chọn bạn nữ” của khách hàng nam. Quán sử dụng hình ảnh của khách nữ vào những bài đăng quảng cáo trên một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc mang tên Xiaohongshu.

Ngoài ra, quán cũng đăng video quảng cáo trên YouTube với phiên dịch tiếng Trung và tiếng Hàn. Những video này được quay từ góc nhìn của khách nam trong phòng tối màu, đang quan sát các khách nữ qua gương. Không biết những khách nữ tới quán có biết rằng hình ảnh của mình đang được sử dụng với mục đích như vậy không?

Có rất nhiều vấn đề trong cách mà quán tiếp cận khách nam, cũng như cách cơ sở kinh doanh này “trưng bày” khách hàng nữ như một món hàng. Ở đây, chúng tôi chỉ xin dẫn lại bản dịch một bài quảng cáo của quán. Bản dịch này đăng trên trang A bit of Tô và thực hiện bởi bạn Nguyễn Minh Hạnh:

“Quán cà phê xem mắt ở Việt Nam: Mina Dating Cafe đã khai trương
#Việt Nam #Hồ Chí Minh #Xem mắt #vợ Việt Nam #đồng hành/tháp tùng (đi chơi)

Những cô gái đến quán đa phần là những nữ sinh viên đại học ở Hồ Chí Minh. Các chàng trai có thể lựa chọn cô gái mình vừa ý thông qua kính một chiều để cùng vào phòng nói chuyện, khi hai bên ghép đôi thành công thì có thể đi hẹn hò với nhau.

Những ai đến [thành phố] Hồ Chí Minh du lịch mà muốn trải nghiệm hoặc muốn hẹn hò với các cô gái Việt Nam ngây thơ thì mau đến đây đi.”

4. Quán có bảo vệ hình ảnh của khách nữ không?

Trả lời phỏng vấn với ZNews, đại diện của cơ sở cho biết rằng quán có quy định nghiêm cấm khách nam quay lén khách nữ, nhưng “đôi khi khách đông, có thể mắc sai sót.”

Nếu tìm kiếm “Mina Dating Cafe” trên Facebook, sẽ có rất nhiều video của những khách nam người Hàn, người Trung đã tới quán. Trong những video này, những khách nam quay chụp ngang nhiên mà không bị quán nhắc nhở. Chúng tôi cũng không quan sát thấy có biển cấm quay chụp.

Trang Facebook A bit of Tô cũng đã tìm được một số video review quán trên các kênh YouTube từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Người dùng Facebook này cũng đặt câu hỏi: “...các bạn nữ có biết hình ảnh của mình đang xuất hiện và được quảng cáo từ Trung sang Hàn với khoảng 300.000 lượt xem hay không?”

5. Mô hình cafe hẹn hò này tới từ đâu?

Kiểu cafe hẹn hò giấu mặt mà nam giới có thể quan sát nữ giới có xuất phát từ Nhật Bản, với tên gọi là Deai-kei cafe. Tại đây, khách nam sẽ nhìn khách nữ qua gương một chiều, giống như quán cafe tại đường Nguyễn Trãi.

Mô hình này nổi lên tại Nhật Bản vào thập niên 90. Vào thời điểm này, những kênh gặp gỡ, hẹn hò trực tuyến bắt đầu nổi lên ở Nhật, và Deai-kei cafe trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm hẹn hò ở Nhật. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản đã phanh phui nhiều vụ việc bất hợp pháp ở những quán cafe này, bao gồm cả buôn người, mại dâm, bắt cóc, v.v.