1 Triệu 6 phí “Xuân Thì” | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 04, 2021
Cuộc SốngThươngĐáng Tiền

1 Triệu 6 phí “Xuân Thì”

“Lúc được hỏi: “Đặt vé Hà Anh Tuấn không?”, tôi đã đắn đo suốt thời gian dài...”
1 Triệu 6 phí “Xuân Thì”

Concert Hà Anh Tuấn. Nguồn: Hân Nguyễn cho Vietcetera

Lúc được hỏi: “Đặt vé Hà Anh Tuấn không?”, tôi đã đắn đo suốt thời gian dài. Lần dời thứ nhất, rồi đến thứ hai, tôi vẫn miệt mài cập nhật tình hình trên web. Nhưng chuyện “đặt mua” luôn là bước níu tôi lại.

Lần đầu tiên tôi nghe Hà Anh Tuấn hát “Xuân Thì” là ở concert Gấu tại Đà Lạt. Tôi bảo không thích bài này vì nó buồn quá. Lúc đó, tôi đang ở xa tít sân khấu, kế bên là bạn trai. Hai đứa nắm tay ngắm anh ca sĩ (nhìn không khác một chấm nhỏ là bao).

Giá vé show Gấu hồi ấy 600 nghìn. Cả hai đắn đo lên xuống, săn đỏ mắt mới tìm được cặp vé ở chỗ ngồi tạm được. Thậm chí còn phải nhịn ăn để dành lương để lúc lên Đà Lạt có tiền tiêu. Nhưng việc được gặp anh ca sĩ mình luôn yêu quý đáng giá hơn bất kỳ thứ gì.

Rồi bạn trai chìm trong đống bài vở để nộp đơn Thạc Sĩ. Tôi thì vẫy vùng trong việc đi làm mỗi ngày hơn 12 tiếng, cộng những ngày phỏng vấn miệt mài ở nơi xa. Chuyện trò biến thành cãi vã. Chuyện trong “Xuân Thì” thành sự thật. Hai đứa chia tay.

Sau khi chia tay, tôi không nghe nhạc Hà Anh Tuấn. Thậm chí mỗi lần đến quán cà phê nào “nghe mùi” mở nhiều nhạc Hà Anh Tuấn, tôi cũng vội lỉnh đi chỗ khác. Bài “Xuân Thì” trở thành bài hát ‘ma quỷ’, không đứa bạn nào dám mở trước mặt tôi cả. Việc mua vé để nghe anh đi hát cũng trở thành nỗi sợ hãi.

Không biết vì sao tôi vẫn chịu đặt vé. 1 triệu 6. Số tiền vé mà ngày xưa có mơ tôi cũng không dám mua.

Nhưng khi nghe Hà Anh Tuấn hát đến câu: “Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi” trên một sân khấu đã khác rất nhiều 2 năm trước (nhiều kỹ thuật hơn, âm thanh tốt hơn, trang trí lộng lẫy hơn, Hà Anh Tuấn cũng tự nói bản thân “già hơn”), tôi mới hiểu lý do mình phải ở đây, lúc này.

Bao nhiêu ghét bỏ tôi dành cho Hà Anh Tuấn suốt thời gian dài không phải vì bản thân anh. Mà vì giận bản thân mình đã không níu giữ được mối quan hệ. Tôi cũng giận người mình thương không cho cả hai thêm một cơ hội.

Nhưng có những mối quan hệ, “có khi bước không chung đường lại hay”. Đâu phải ở mãi bên nhau mới là hạnh phúc. Không phải lỗi của ai cả. Đôi khi, mình chỉ cần trân quý những ký ức đẹp mà thôi.

1 triệu 6 tiền mua vé không phải chỉ để xem người mình yêu thích ca hát. Mà còn để tôi nhìn thấy chính mình trong câu hát của họ nữa.