Tết âm lịch 2026 không còn cách chúng ta bao xa. Mỗi sáng đi trên đường, những bài nhạc Tết quen thuộc đã được bật lên ở khắp nơi. Đồng nghiệp trong văn phòng đã thủ thỉ vào tai nhau: “Hoàn thành lẹ hết deadline còn nghỉ Tết”. Dù đến trễ hơn mọi năm, không khí Tết, bằng một cách nào đó vẫn len lỏi giữa lúc mọi người còn đang tất bật sắp xếp công việc cho những ngày còn lại cuối cùng trong năm.
Thế nhưng, giữa không khí ấy, không ít người, từ mạng xã hội đến những cuộc hội thoại ngày thường, vô thức nhắc lại về cái Tết cách đây 8 năm - Tết 2018. Vì sao thế?
8 năm rồi, còn gì để nhớ?
1/ Ký ức Thường Châu tuyết trắng
Hẳn nhiều người sẽ không thể quên “trận bão lớn” năm 2018, khi đội tuyển Việt Nam - trên sân Thường Châu phủ đầy tuyết trắng - chính thức lên ngôi Á quân Giải vô địch bóng đá U23 châu Á.
Trận bóng hôm ấy diễn ra vào một buổi chiều cuối Tháng Giêng, sát Tết âm lịch. Nhóm bạn của tôi tấp sang quán trà sữa xem đến quá giờ học thêm, sau đó được cô giáo đồng ý cho nghỉ để “đi bão”, vì ngồi trong lớp mà tâm trí cứ nghĩ về hình ảnh trái bóng lăn tròn trên sân cỏ. Sinh viên tụ tập dưới hội trường, khuôn viên của những ký túc xá. Nhân viên văn phòng đã tạm gác mọi deadline khi đồng hồ điểm 15g chiều. Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín dù chẳng phải là đêm Giao thừa. Tiếng còi huýt, trái bóng lăn cũng là lúc hàng triệu con tim Việt cùng hồi hộp, háo hức. Vì phải chờ bao lâu chúng ta mới có một giải đấu nhiều kỳ tích đến thế này. 2018 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của nền bóng đá Việt Nam, và cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, yêu thương dân tộc của người Việt lớn đến nhường nào.
Không chỉ bóng đá, cũng trong năm này, với 4 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc và 18 Huy chương đồng, Đoàn thể thao Việt Nam đã có một mùa thi đấu thành công tại Asiad. Trong đó nổi bật là HCV ở nội dung nhảy xa nữ của Bùi Thu Thảo trong môn điền kinh, hay HCB ở nội dung 1.500m nam trong môn bơi của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.
2/ Loạt thành tích ấn tượng của các cô gái “mang chuông đi đánh xứ người”
Trong ba thập kỷ liên tiếp, kể từ cuối thập niên 80, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều cuộc thi hoa hậu nhất thế giới. Phong trào đi thi hoa hậu có lẽ chỉ xếp sau đá bóng và làm thơ.
Tuy nhiên, vị thế của đấu trường nhan sắc Việt, cá nhân tôi và một vài người nghĩ rằng, được củng cố hơn cả nhờ vào loạt thành tích của những nàng hậu đại diện Việt Nam đến đấu trường quốc tế năm 2018.
Tháng 3/2018, Hương Giang đã khiến cả nước phải nể phục khi vượt qua mọi rào cản, trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đi thi và đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.
Đến tháng 11, Nguyễn Phương Khánh - người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế Hoa hậu Trái đất 2018.
Và H’Hen Niê - có lẽ là một cái kết tuyệt vời cho một năm 2018 nhiều thành công của người đẹp Việt Nam trên trường quốc tế, khi lọt vào top 5 Miss Universe - thành tích cao nhất của Việt Nam đến hiện tại ở cuộc thi này.
3/ Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu, kinh tế phát triển mạnh mẽ
Ngày 19/12/2018, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh.
Vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec đến từ Mỹ. Vị khách thứ 14.999.999 là bà Annita De Vriesere đến từ Bỉ và vị khách thứ 15.000.0001 là ông Masahiko Nagaishi đến từ Nhật Bản.
Đây cũng là năm ngành du lịch Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể trước khi trải qua thời kỳ “đóng băng” do Covid 19. Theo thống kê của Tổng cục du lịch, 11 tháng năm 2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động quảng bá xúc tiến, mở rộng thị trường du lịch diễn ra sôi động, nhiều công trình du lịch Việt Nam nhận được các giải thưởng quốc tế danh giá…
Về kinh tế, 2018 chứng mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua, kể từ năm 2008, sau khi Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 10 năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam mới lại chạm ngưỡng 7%, cao hơn mục tiêu 6,7% đề ra và cũng cao hơn mọi dự báo.
4/ Việt Nam lần thứ hai trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên Hiệp Quốc
Ngày 20/11 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Việt Nam đã được các quốc gia thành viên tiếp tục tín nhiệm, bầu giữ ghế trong Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) cho nhiệm kỳ 2025–2031, với 175 phiếu ủng hộ trên tổng số 183 phiếu.
Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên UNCITRAL, sau nhiệm kỳ 2019–2025. Việc tái đắc cử cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp mang tính xây dựng của Việt Nam trong quá trình tham gia xây dựng, hoàn thiện và thúc đẩy việc thực thi các chuẩn mực pháp lý về thương mại quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hoạt động của UNCITRAL.
5/ Nền âm nhạc sôi động
Phải thừa nhận rằng, Vpop năm 2018 là một trong những giai đoạn sôi động và đáng nhớ, khi hàng loạt sản phẩm âm nhạc ra mắt với sức hút mạnh mẽ, độ lan tỏa rộng khắp và khả năng chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe.
Như một bức tranh đa sắc, Người lạ ơi (Karik – Orange – Superbrothers) đánh trúng tâm lý cô đơn và đổ vỡ của người trẻ đô thị, trong khi đó Hongkong1 lại là một bản indie, kể câu chuyện về một mối tình dang dở với giai điệu buồn, chậm rãi. Ở một thái cực khác, Chạy ngay đi - thuộc thể loại Hiphop pha R&B khá kén tai, đánh dấu màn trở lại đầy táo bạo của Sơn Tùng M-TP. Còn Bùa yêu của Bích Phương lại là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp thành công giữa âm nhạc, hình ảnh và yếu tố văn hóa dân gian, được bật lên ở khắp các dịp lễ hội, quán xá và sự kiện giải trí. Vẫn còn rất nhiều các ca khúc đình đám khác được ra mắt trong năm này.
6/ Và là một năm “bình yên” đúng nghĩa với nhiều người
Khi nhắc đến 2018, nhiều người miêu tả bằng hai chữ “bình yên”, vì khi đó những bất ổn lớn chưa ập đến. Là năm chưa có Covid-19, chưa có cảm giác mong manh thường trực về tương lai. Những cuộc gặp gỡ còn dễ dàng, những kế hoạch còn được vạch ra với tâm thế dài hơi, và sự mất mát - nếu có - vẫn chưa trở thành trải nghiệm ám ảnh như hai năm sau đó.
Chính vì thế, khi ngoảnh lại năm 2018 - một năm mà với nhiều người, thật ra cũng không có biến động quá lớn, nhưng những niềm vui chung, từ bóng đá đến sắc đẹp, âm nhạc,..., đã tạo nên một điểm giao nhau trong cảm xúc của hàng triệu người. Và khi có một điểm chung để cùng nhớ, cùng kể lại, cùng hoài niệm, 2018 dần trở thành một ký ức tập thể.
Tết dù ở năm nào, vẫn là Tết
Tết, suy cho cùng, vẫn luôn là Tết. Những giá trị cốt lõi của Tết - sum họp, nghỉ ngơi, trở về, không biến mất chỉ vì thời gian trôi qua hay vì một năm nào đó được nhớ nhiều hơn. Vui hay buồn, đủ đầy hay nhạt nhòa, phần lớn không nằm ở bản thân Tết, mà ở cách mỗi người nhìn nhận và đặt kỳ vọng vào nó.
8 năm đã trôi qua kể từ Tết 2018. Nay, chúng ta đã bước sang gần hết tháng đầu tiên của 2026 với biết bao thành quả với niềm tự hào đan xen. Đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải VCK U23 châu Á, là một tín hiệu cho thấy một thế hệ cầu thủ mới đang dần hình thành, trẻ trung, bản lĩnh, và hoàn toàn đủ tiềm năng để tiếp nối những giấc mơ dang dở từ thế hệ đàn anh. Sau rất nhiều nỗ lực, kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng để bước sang 2026 với những tín hiệu khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm.
Và hãy tin rằng, chúng ta hoàn toàn có thể viết nên thêm nhiều cái Tết 2018, thậm chí rực rỡ và đáng nhớ hơn.


