2NE1 và những bài hát đã cứu lấy tôi | Vietcetera
Billboard banner

2NE1 và những bài hát đã cứu lấy tôi

Trong ký ức tôi không bao giờ quên rằng năm 2011, có một nhóm nhạc tên 2NE1. Bởi vì năm ấy, họ ra mắt một bài hát, tên là Ugly. 
2NE1 và những bài hát đã cứu lấy tôi

Nguồn: Coachella 2022

Giai đoạn 2011, nguyên dãy phòng học ở trường cấp Hai của tôi suốt ngày mở I Am The Best trong giờ ra chơi. Nhiều khi đến giờ, quá nửa số người hưng phấn hát câu “Nề cà chén cha là cà” còn không biết bài hát ấy của 2NE1. Nhưng trong ký ức tôi không bao giờ quên rằng năm ấy, có một nhóm nhạc tên 2NE1.

Bởi vì năm 2011, 2NE1 còn ra mắt một bài nữa, tên là Ugly.

Câu chuyện về sự không hoàn hảo

“Tôi nghĩ là tôi xấu xí/Và chẳng ai muốn yêu tôi cả” (I think I’m ugly, and nobody wants to love me). Đó là khởi đầu đoạn điệp khúc của bài hát.

Năm 2009, khi ra mắt với Fire, 2NE1 được YG gửi gắm nhiều kỳ vọng trong việc trở thành phiên bản nữ của BIGBANG. Bài Fire được mở đi mở lại trên TV. Nhóm nhạc nữ này được gọi là tân binh quái vật. Nhưng thời ấy, trong rất nhiều những bài viết về 2NE1, có một loại bình luận luôn xuất hiện.

“Sao nhóm nhạc này xấu thế?”

Nhiều năm sau này, trong vài chương trình tạp kĩ, CL từng kể lại một cách hài hước rằng thỉnh thoảng chủ tịch Yang Hyun Suk cũng nhìn cả nhóm nhảy trong phòng tập, rồi thốt lên “Xấu quá, xấu quá.” Đó là một câu chuyện hài. Nhưng thời mới ra mắt, việc bị chỉ trích về ngoại hình, dù ít hay nhiều, với một nhóm nhạc nữ, hẳn không hài chút nào.

Tôi không biết đó có phải một phần lý do khiến Ugly ra lò hay không. Nhưng năm cấp Hai, tôi đã nghe đi nghe lại bài hát ấy. Vì đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại của bài hát, là câu tôi tự nhủ với bản thân mỗi ngày.

Năm lớp 6, tôi bị tẩy chay. Một người trong nhóm tẩy chay có lần tiết lộ với tôi rằng, họ kêu cả lớp không nói chuyện với tôi phần vì nhìn tôi xấu quá. Cô bé 11 tuổi năm ấy từng hơn trăm lần nhìn mình trong gương, tự tát bản thân, khóc và tự hỏi “Tại sao mình lại xấu đến thế?”.

Thời làn sóng Kpop đổ bộ, những nhóm nhạc nữ lung linh nổi tiếng suốt ngày xuất hiện trên báo Thiên Thần Nhỏ hay Hoa Học Trò lại càng khiến tôi sợ hãi về vẻ ngoài của mình hơn. Nhưng 2NE1 thì khác.

Các cô gái xuất hiện với vẻ ngoài hơi “dị.” Dara và CL xuất hiện với kiểu tóc dựng đứng, xoăn mái lạ lùng với tiêu chuẩn tóc xõa và nhuộm màu dịu dàng thường thấy. Quần áo của Park Bom và Minzy cũng đủ thứ màu sắc sặc sỡ và hình thù kỳ lạ. Những bài hát của 2NE1 luôn có một câu chuyện phía sau.

Go Away là sự đau khổ của một cô gái sau khi bị chia tay. Ugly là lời tự thú về nỗi tự ti về ngoại hình. Lonely là sự cô đơn của một người muốn đi tìm chính mình sau khi rời xa người yêu.

Những nhân vật trong các bài hát, họ không hoàn hảo. Họ cũng đau khổ và tổn thương. Nhưng họ luôn tìm được cách để yêu thương chính mình.

Cô bé 11 tuổi, là tôi, lúc ấy không nghĩ gì về tính nghệ thuật hay chiến tranh giữa các fandom. Thứ duy nhất tôi quan tâm, là sự không hoàn hảo của 2NE1 và cả những bài hát, nó phần nào giống tôi.

Tôi nghe những lời tâm sự trong bài hát để biết mình không một mình. Tôi nghe nhạc của bốn cô gái như một cách vỗ về những vết thương lòng luôn rỉ máu của mình. Tôi nghe nhạc, như một lời nhắn tới mình, rằng dù đau khổ đến thế nào, cũng hãy nhớ yêu mình.

Và sự trở lại hoàn hảo, trong mắt những người yêu 2NE1

Năm 2014, 2NE1 bị đóng băng mọi hoạt động. Năm 2016, dù sau màn biểu diễn được các fan ủng hộ nhiệt liệt tại sân khấu MAMA 2015, nhóm nhạc tôi yêu vẫn tuyên bố tan rã. Mỗi cô gái bận rộn với dự án riêng, đến mức việc họ đứng chung một sân khấu là một điều chẳng ai nghĩ đến nữa.

Nhưng sáu năm sau, ngày 16/4, trên sân khấu Coachella 2022, bốn con người ấy lại xuất hiện. Họ hát bài I Am The Best. Như một cách tuyên bố rằng, dù đã trải qua bao thăng trầm, tôi vẫn tự hào vì chính mình.

Tôi không nghĩ đến 2NE1 như một nhóm nhạc đã đạt bao nhiêu cúp, đã có bao nhiêu view trên YouTube, hay đã bán được bao nhiêu vé trong concert. Mỗi lần nghĩ đến họ, tôi đều nghĩ đến cách làn sóng Kpop, thời ấy vốn bị nhìn với con mắt vô cùng tiêu cực, đã cứu lấy tôi như thế nào trong những tháng ngày tiêu cực trong đời.

Hành trình các bài hát của 2NE1, luôn là hành trình tranh đấu với bản thân mình. Mỗi lần nghĩ đến đến họ, tôi đều nghĩ rằng hành trình của mình rồi cũng sẽ có điểm sáng.

Vì 2NE1 vẫn diễn trên sân khấu Coachella, dù người ta tưởng không còn nhìn thấy bốn cô gái ấy hát chung với nhau nữa cơ mà!