3 Sự thật tàn nhẫn về tình yêu | Vietcetera
Billboard banner
22 Thg 01, 2021
Cuộc SốngChất Lượng Sống

3 Sự thật tàn nhẫn về tình yêu

Theo Mark Manson, tình yêu là một điều tuyệt diệu, tươi đẹp, và vô cùng thiết yếu. Nhưng chỉ yêu thôi thì chưa đủ.
3 Sự thật tàn nhẫn về tình yêu

3 Sự thật tàn nhẫn về tình yêu bởi Mark Manson. |Nguồn: Văn Thắng/Pexels

Được chuyển ngữ từ bài viết "Love is Not Enough", được đăng tải trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.

Xã hội ngày nay cho rằng tình yêu là liệu pháp vạn năng cho mọi vấn đề của cuộc sống. Các bộ phim, câu chuyện, và cả lịch sử cũng tung hô tình yêu là đích đến cuối cùng trong đời, là giải pháp hiệu quả nhất cho mọi đau khổ và thử thách.

Chúng ta lý tưởng hóa tình yêu đến mức đánh giá nó quá cao. Kết quả là, chúng ta phải trả giá bằng chính các mối quan hệ của mình.

Khi tin rằng "tình yêu là tất cả những gì ta cần", chúng ta dễ phớt lờ những giá trị căn bản như sự tôn trọng, nhún nhường cũng như sự cam kết dành cho những người mình yêu quý.

Nhưng nếu tin rằng "chỉ yêu thôi thì chưa đủ", tự chúng ta đã nhận thức được rằng cảm xúc hay khát khao thôi vẫn chưa đủ để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh và bền vững, mà cần những điều sâu sắc và quan trọng hơn thế.

Ba sự thật tàn nhẫn về tình yêu

Lý tưởng hóa tình yêu khiến kỳ vọng của chúng ta về bản chất và lợi ích của tình yêu trở nên phi thực tế. Và chính những lầm tưởng này sau đó sẽ hủy hoại mọi mối quan hệ mà chúng ta trân trọng. Có ba sự thật về tình yêu mà chúng ta cần làm rõ:

1. Hợp nhau chưa chắc đã tạo nên một mối tình

Khi bạn phải lòng một ai đó, chưa chắc người ấy đã thích hợp cùng bạn tiến tới một mối quan hệ lâu dài. Tình yêu là một hành trình trải nghiệm cảm xúc, còn sự tương đồng chỉ là những trùng hợp thông thường. Hai yếu tố này chưa chắc đã bổ trợ cho nhau.

alt
Tình yêu là một hành trình trải nghiệm cảm xúc, còn sự tương đồng chỉ là những trùng hợp thông thường. | Nguồn: Pexels

Chúng ta có thể phải lòng một ai đó dù họ không đối xử tốt với chúng ta, dù người đó khiến chúng ta cảm thấy tệ về bản thân, không tôn trọng chúng ta như cách chúng ta tôn trọng họ, hoặc dù cuộc sống của người đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta.

Chúng ta có thể phải lòng một người kể cả khi họ khác ta về khát vọng hoặc mục tiêu trong đời, có những triết lý hoặc thế giới quan trái ngược với cách chúng ta nhìn cuộc sống.

Chúng ta có thể phải lòng một người chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân và hạnh phúc của chúng ta.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại là sự thật.

Khi nhắc tới những mối tình thảm hại mà tôi được tận mắt chứng kiến hoặc nghe kể lại, đa phần (hoặc thậm chí hầu hết) mọi người tiến đến theo cảm xúc. Họ cảm nhận tình yêu “chớm nở trong tim” và cứ thế lao tới, không suy tính gì nhiều. Chỉ cần hai người cảm thấy hợp là được.

Và đây là một sai lầm ngay từ trước khi hình thành mối quan hệ.

Khi hẹn hò hoặc lựa chọn người yêu, bạn không thể chỉ dựa vào cảm xúc mà còn cần lý trí. Hiển nhiên là bạn muốn gắn bó với một người khiến trái tim bạn rung động. Nhưng bạn cũng cần suy xét giá trị con người họ, để ý tới cách họ chăm sóc bản thân và đối xử với người thân thiết, tới những khát vọng và thế giới quan của họ. Nếu phải lòng một người có những giá trị chẳng hề tương đồng với bạn thì hành trình yêu đương phía trước sẽ vô cùng vất vả.

2. Tình yêu không tháo gỡ được những nút thắt của mối quan hệ

Tôi cùng mối tình đầu đã từng yêu nhau sâu đậm, dù chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau, không đủ điều kiện gặp nhau thường xuyên, gia đình hai bên không ưng ý lẫn nhau, và tuần nào cũng xích mích vì những điều không đâu.

Sau mỗi lần cãi nhau, ngày hôm sau chúng tôi lại làm lành, tự nhắc nhở bản thân rằng những điều nhỏ nhặt chẳng đáng gì so với tình yêu sâu đậm của chúng tôi, rồi sẽ có hướng giải quyết để mọi việc ổn thỏa trở lại, chỉ cần thời gian thôi. Tình yêu khiến chúng tôi cảm thấy bản thân có thể vượt qua mọi gian nan, nhưng thực tế thì chẳng có gì thay đổi.

alt
Bạn chẳng thể vượt qua được trắc trở nào của mối quan hệ nếu chỉ dựa vào tình yêu. | Nguồn: Pexels

Mối tình của chúng tôi trở nên bế tắc. Chúng tôi tự đề cao suy nghĩ của bản thân đến mức không thể nói chuyện với nhau tử tế, dù gọi điện thoại cho nhau hàng giờ nhưng cũng chẳng nói được gì. Nghĩ lại, thật ra mối quan hệ này không hề có hy vọng dài lâu. Vậy mà chúng tôi đã cố níu kéo suốt ba năm ròng!

Sau cùng thì, tình yêu có thể bù đắp cho tất cả mà, nhỉ?

Nhưng rồi mối tình của chúng tôi cũng tan tành. Và bài học lớn nhất tôi rút ra được là: dù tình yêu khiến bạn cảm thấy các trở ngại trong mối quan hệ của mình không có gì nghiêm trọng, thì thực tế là bạn vẫn chẳng thể vượt qua được trắc trở nào nếu chỉ dựa vào tình yêu.

Mà đó còn là biểu hiện của một mối quan hệ độc hại. Bạn đắm chìm trong mọi cung bậc lên xuống của cảm xúc, từng cung bậc cao dần lên, trở nên quan trọng và vững chắc hơn trước. Nhưng trừ khi bạn có một mối quan hệ ổn định, có nền tảng thiết thực và vững chắc, không thì những làn sóng cảm xúc ấy sẽ cuốn trôi đi tất cả.

3. Tình yêu không phải lúc nào cũng xứng đáng để bạn hy sinh bản thân

Một trong những đặc tính của việc phải lòng ai đó, là bạn cảm thấy mình có thể hy sinh bản thân và lợi ích cá nhân để săn sóc họ lẫn quan tâm đến những nhu cầu của họ.

Nhưng không mấy ai đặt nghi vấn rằng chính xác thì bạn đang hy sinh điều gì, và điều đó có đáng không?

alt
Thay phiên hy sinh lợi ích của bản thân cho nhau góp phần lớn tạo nên mối quan hệ bền chặt. | Nguồn: Unsplash

Trong tình yêu, việc hai người thay phiên hy sinh lợi ích, nhu cầu và thời gian của bản thân cho nhau là bình thường. Thậm chí, những hy sinh ấy vô cùng lành mạnh, góp phần lớn tạo nên mối quan hệ bền chặt.

Nhưng nếu điều bạn hy sinh là lòng tự trọng, là nhân phẩm, là thể chất, là hoài bão và mục đích sống, chỉ để ở bên một người, thì mối quan hệ này sẽ trở thành một vấn đề nan giải. Một mối tình đúng ra phải là yếu tố bổ trợ cho bản sắc của mỗi cá nhân, chứ không phải để hủy hoại hoặc trở thành yếu tố thay thế.

Nếu nhận thấy bản thân đang phải chịu đựng những hành vi thiếu tôn trọng hoặc bạo lực, vậy nghĩa là chúng ta đang để tình yêu bào mòn và phủ nhận bản thân. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ dần đánh mất bản sắc vốn có, cuối cùng chỉ tồn tại như một cái xác vô hồn.

Còn tiếp ...