Bị từ chối hết lần này đến lần khác là cảm giác như thế nào? | Vietcetera
Billboard banner

Bị từ chối hết lần này đến lần khác là cảm giác như thế nào?

"Em đủ mọi tiêu chuẩn nhưng vì khiếm thị nên sẽ gặp khó khăn trong khi làm việc. Anh/chị rất tiếc." - Mình từng phải tập quen với mẫu câu từ chối này.
Bị từ chối hết lần này đến lần khác là cảm giác như thế nào?

Nguồn: Nguyễn Tuấn Tú/ Đại học RMIT

alt

Mùa hè khoảng 10 năm trước, mình tốt nghiệp THPT. Giống như các bạn bè khác, mình tìm kiếm và ứng tuyển vào Đại học. Mọi chuyện đều có vẻ bình thường nếu như mình không phải là người khiếm thị.

Dù vậy, mình vẫn háo hức ứng tuyển vào Đại học. Mình rất đam mê ngành công nghệ thông tin. Ngồi yên một chỗ và viết code là công việc dành cho mình.

Nhưng cuộc sống đâu dễ thế. Hay chí ít, cuộc đời không phải lúc nào cũng giống như giấc mơ, mong muốn của mình. Bao nhiêu lần nộp đơn dự tuyển là bấy nhiêu lần mình bị đánh trượt. Có khi là một lời từ chối thẳng thừng. Có khi mình phải liên hệ lại bổ phận xét tuyển để xác nhận lời từ chối.

Lúc đó, mình hiểu cảm giác bị từ chối hết lần này đến lần khác là như thế nào? Có chút gì đó bất lực nhưng bao trùm hơn cả là nỗi buồn. Mình bị khiếm thị là một phần. Nhưng cố gắng mà không được chấp nhận còn chán nản hơn.

Mọi chuyện thay đổi khi mình có người giới thiệu vào Đại học RMIT. Trường cũng có ngành công nghệ thông tin nên mình đặc biệt hứng thú. Rồi mình cũng đậu và còn đoạt học bổng. Mình là sinh viên khiếm thị đầu tiên học tại trường.

Nhưng đi học lại là một sự gian nan khác. Bạn bè cố gắng một thì mình cố gắng gấp đôi bởi thị lực của mình kém, không theo được tiến trình. Mình cũng đã tình nguyện tham gia vào nhiều thử nghiệm hỗ trợ và học tập khác nhau với thành công ở nhiều cấp độ khác nhau.

Mình mất kha khá thời gian để tìm kiếm và thử nghiệm phương pháp học hiệu quả nhất với bản thân. Không thể theo đuổi giấc mơ viết code (vì gần như không thể), mình đã theo học và tốt nghiệp ngành Kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin trong kinh doanh.

Nhưng cảm giác bị từ chối tiếp tục quay trở lại một lần nữa. Mình bị các công ty từ chối vì khiếm thị, không đáp ứng được công việc. Sau này, mình thường không tiết lộ việc bị khiếm thị trong CV nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn.

"Em đủ mọi tiêu chuẩn nhưng vì khiếm thị nên sẽ gặp khó khăn trong khi làm việc. Anh/chị rất tiếc." - Mình từng phải tập quen với mẫu câu từ chối này. Những tưởng đã quen mùi từ chối nhưng hóa ra không phải.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Mình đã tìm được công việc đúng với năng lực của bản thân. Bên cạnh học được thái độ tiếp nhận lời từ chối, mình còn nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn.

Và mình cũng nhận ra, quan trọng là mình chưa từng từ chối bản thân trong hành trình cuộc sống này.

(Câu chuyện của bạn Nguyễn Tuấn Tú)