Câu chuyện về chiếc áo dài 48-tiếng-may của Kelly Marie Trần | Vietcetera
Billboard banner
11 Thg 03, 2021
Thời TrangFashion Forum

Câu chuyện về chiếc áo dài 48-tiếng-may của Kelly Marie Trần

Câu chuyện về Kelly Marie Trần, diễn viên lồng tiếng chính của Raya and The Last Dragon, và chiếc áo dài của cô tại sự kiện thảm đỏ ra mắt phim.
Câu chuyện về chiếc áo dài 48-tiếng-may của Kelly Marie Trần

Nguồn: The Josh

Tuần trước, thế giới được diện kiến công chúa Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Sự kiện ra mắt phim Raya and The Last Dragon được phát sóng trực tuyến cùng dàn diễn viên lồng tiếng người châu Á như Awkwafina, Sarah Oh, Gemma Chan và Benedict Wong. Nhưng nổi bật hơn cả là diễn viên lồng tiếng chính cho công chúa Raya, Kelly Marie Trần, trong trang phục áo dài Việt Nam.

Được thiết kế bởi nhà thiết kế Thái Nguyễn, bộ trang phục của Kelly được lấy cảm hứng từ concept “phoenix rising from the ash” (tạm dịch: phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn), sử dụng nhiều chất liệu văn hoá cổ truyền Việt Nam.

alt
Bộ áo dài của Kelly tại buổi ra mắt, lấy cảm hứng từ concept "phoenix rising from the ash". | Nguồn: The Josh

Bộ áo dài mang hai tông màu đen - vàng trang nhã, với các chi tiết hạt cườm và vải trên áo đều được đính bằng tay. Tà sau của áo được nối thêm một phần đuôi rũ dài, mang lại cho Kelly hình ảnh một nữ hoàng quý phái. Hơn hết, bộ áo cũng đi kèm chiếc khăn đóng được hoàn thiện tỉ mẩn, và theo những gì NTK Thái Nguyễn chia sẻ trên Instagram của anh, “tượng trưng cho sức mạnh.”

Câu chuyện đằng sau chiếc áo dài lịch sử

Với cái bắt tay cùng NTK Thái Nguyễn, chiếc áo dài của Kelly được hoàn thiện vỏn vẹn trong 48 tiếng đồng hồ. Cùng niềm hân hoan và tò mò, chúng tôi tìm đến nhà thiết kế Thái Nguyễn và hỏi anh về câu chuyện đằng sau trang phục này.

alt
Thái Nguyễn và Kelly Marie Trần trong bộ áo dài. | Nguồn: The Josh

Anh và chị Kelly Marie Trần biết đến nhau như thế nào?

Thái và Kelly có duyên làm việc với nhau lần đầu cho trang phục của Kelly tại buổi ra mắt phim Star Wars: The Last Jedi. Sau sự cố với fan hâm mộ Star Wars, Kelly ẩn mình một thời gian ngắn, và cả hai cũng không giữ liên lạc nhiều.

48 tiếng hoàn thiện bộ áo dài cho chị Kelly đã diễn ra thế nào?

Trước đó, Kelly đã thử qua rất nhiều thương hiệu phương Tây, nhưng không tìm ra trang phục vừa ý. Ba ngày trước buổi ra mắt, Kelly mới tìm đến Thái và có ngỏ lời nhờ Thái thiết kế bộ áo dài. Thái đồng ý ngay lập tức, vì giấc mơ của Thái là có cơ hội giới thiệu áo dài Việt Nam đến với thế giới.

Thái đã tin rằng, đây là thời điểm phù hợp nhất để hoàn thiện giấc mơ này. Và Thái đã nói bằng mọi giá, Thái sẽ có bộ áo dài cho Kelly! Và cả hai nhanh chóng hẹn gặp; Thái và Kelly đã cùng nhau trao đổi ý tưởng rồi lấy số đo. Sau đó là 48 tiếng cả team của Thái lao vào may, cắt và đính từng chi tiết.

Bộ áo dài được hoàn thành lúc 3 giờ sáng. 8 tiếng sau đó là buổi fitting. Và bạn tin được không Kelly mặc vừa y boong, không cần sửa chỗ nào! Cả áo, quần và khăn đóng đều hoàn hảo. Kelly đã rất hài lòng, và không ngờ rằng Thái đã làm kịp.

Và Thái chỉ nói với Kelly rằng: “Thái đã nói là sẽ bằng mọi giá có bộ áo dài cho Kelly mà! Đây là một sự kiện cho cả Kelly, cả Thái, và cả người Việt mình. Mẹ của chúng ta hẳn sẽ tự hào lắm đấy!”. Rồi cả hai người ôm nhau cười!

Anh có thể nói thêm về hình ảnh “phoenix rising from the ash" trong bộ trang phục này?

Trong phim Raya and The Last Dragon, Raya là một công chúa. Nhưng Kelly nói với Thái rằng, tại buổi ra mắt phim, cô muốn hoá thân thành một hoàng hậu, và muốn mặc khăn đóng áo dài. Thái lập tức liên hệ đến văn hoá Việt Nam, vua chúa thì phải là rồng và phụng.

Nhưng thay vì vẽ phụng lên áo, Thái đính lên tà áo các hoạ tiết hoa văn cổ truyền của Việt Nam. Phần khăn đóng sử dụng các chi tiết của đuôi phụng, với phần trung tâm là hoạ tiết hoa sen, và điểm xuyết ở giữa bằng một viên ngọc xanh cẩm thạch quý phái.

alt
Nguồn: The Josh

Hơn nữa, hình ảnh “phoenix rising from the ash” lại lột tả rất đúng chặng đường của Kelly. Raya and The Last Dragon chính là cơ hội tiếp theo để Kelly toả sáng.

Bộ áo dài này mang ý nghĩa gì với chị Kelly và với cá nhân anh?

Cả Thái và Kelly đều nghĩ rằng đây là một sự ăn mừng. Ăn mừng cho công chúa Đông Nam Á đầu tiên gia nhập đại gia đình Disney, một công chúa người Mỹ gốc Việt. Ăn mừng vì đây sẽ vai diễn chính để đời cho Kelly. Ăn mừng vì giấc mơ của Thái cuối cùng cũng đã thành sự thật.

Sự kiện này đã truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt. Nhiều bạn trẻ đã nhắn tin cho Thái và bày tỏ rằng thấy áo dài trên thảm đỏ khiến họ rất tự hào và muốn mặc áo dài thêm nữa. Sự kiện này quan trọng hơn cả việc thiết kế của Thái cho Kelly có đẹp hay không. Đây là một khoảnh khắc thật sự ý nghĩa và lịch sử.

Chặng đường của nữ diễn viên gốc Việt

Trong buổi ra mắt trực tuyến, vẻ tự hào trên khuôn mặt của Kelly lộ rõ. Đây là lần đầu cô quay lại với báo chí và truyền thông, sau một thời gian dài kín tiếng.

Cái tên Kelly Marie Trần bắt đầu được thế giới biết đến khi cô thủ vai Rose Tico trong phim Star Wars: The Last Jedi vào năm 2017. Vai diễn này biến cô thành người Mỹ gốc Á đầu tiên thủ vai chính trong các loạt phim Star Wars. Cô cũng trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên bìa Vanity Fair.

alt
Kelly Marie Trần trên bìa Vanity Fair năm 2017. | Nguồn: Vanity Fair

Song, cũng từ vai diễn này, Kelly bắt đầu nhận được những lời bình luận gay gắt từ công chúng, cả về diễn xuất, ngoại hình và cả xuất thân của cô. Sự cố này khiến Kelly phải gỡ toàn bộ bài đăng trên Instagram cá nhân của mình, và trở thành một sự kiện làm xấu mặt cộng đồng người hâm mộ Star Wars.

Nhưng Kelly không từ bỏ hành trình của mình. Năm 2018, tờ New York Times đăng tải bài viết cho chính Kelly viết, chia sẻ tâm tư của mình sau những sự cố đã qua. Thay mặt cộng đồng người châu Á, cô viết lên những trăn trở của mình về nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, và mong mỏi một thế giới bình đẳng hơn.

"Tôi hiểu rằng mình là một trong những người châu Á may mắn có cơ hội được kể câu chuyện đến truyền thông. Đó là những câu chuyện về châu Á mà trước đây, thế giới chỉ thấy được một chiều. Tôi hiểu điều đó quan trọng thế nào. Và tôi sẽ không bỏ cuộc."

Bài viết của Kelly cũng góp phần vào phong trào #StopAsianHate, nhằm đòi công bằng cho những người gốc Á ở khắp nơi đang phải chịu nạn phân biệt, không chỉ tại đường phố mà còn trên nền tảng ảo.

Kelly tiếp tục hành trình của mình với Raya and The Last Dragon, và trở thành công chúa Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Đây là một cột mốc mới của Disney, và là điều mà bản thân Kelly cũng gọi là "một phép màu".

"Tôi rất tự hào vì được góp phần vào những dự án phim tôn vinh cộng đồng châu Á. Nhưng gần đây, sự thù ghét vẫn còn tồn tại, vì vậy vẫn còn nhiều việc phải làm lắm." — Cô chia sẻ với tờ New York Times.