“Câu chuyện về chiếc máy film đầu tiên của em cũng đáng yêu, chị muốn nghe không?” | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 10, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

“Câu chuyện về chiếc máy film đầu tiên của em cũng đáng yêu, chị muốn nghe không?”

"Chiếc Nikon F3 này không đơn giản chỉ là một chiếc máy, nó là cả một lịch sử cảm xúc."

“Câu chuyện về chiếc máy film đầu tiên của em cũng đáng yêu, chị muốn nghe không?”

Nguồn: Nguyệt Âu.

Hôm đó, ông chủ chiếc máy nhấp một ngụm cà phê rồi nói với em:

- Anh bạn này ở bên tôi cũng được 24 năm rồi. Ngày đó tôi mua về để chụp cô thiếu nữ nhà tôi. Nghĩ lại thấy bồi hồi từ lần chụp đầu tiên, cả cuộn phim mà nhặt được ra 2 tấm. Cô gái đã giận cả tuần vì không có ảnh đẹp.

Vừa nói, ông vừa đưa em xem album hình cũ kỹ, lật từng trang với vẻ mặt hào hứng của thanh niên khoe cô người yêu.

- Cô xem, những bức ảnh này ghi lại thiếu nữ nhà tôi đó! Cô gái của tôi chẳng cần tô phấn, tô son nhưng lại đẹp nhất trong mắt tôi. Vết xước này là cô ấy tháo pin để lại, còn vết này nữa cùng là do cô ấy. Bây giờ những vết xước này là cả lịch sử đó.

- Vậy ông đưa lại anh bạn này cho cháu có thấy tiếc không ạ?

- Tiếc chứ, nhưng giá trị của nó là được sử dụng và tạo ra những bức ảnh đẹp. Tôi thì già rồi, nhưng anh bạn nhà tôi nó đâu có già, nó hơi xước chút thôi nhưng chụp đẹp lắm. Trong máy còn cuộn film, cô có thể chụp cho tôi vài tấm trước khi chia tay anh bạn nhà tôi chứ?

- Dạ được ạ…

- Vậy cô chờ tôi chút, tôi thắt cà vạt. Cô gái nhà tôi mê tôi thắt lắm, nhớ chụp đẹp nhé, tôi mang ra cho cô ấy ngắm. Chắc cô ấy nhớ tôi lắm. Chưa bao giờ cô ấy phải đợi tôi lâu đến vậy…

Camera
Nguồn: Nguyệt Âu.

(Câu chuyện của Nguyệt Âu, tại Đà Lạt.)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com