Cởi Mở: Lần đầu nghi dính bầu | Vietcetera
Billboard banner
30 Thg 04, 2021
Cuộc SốngThương

Cởi Mở: Lần đầu nghi dính bầu

Mùa hè năm 18 tuổi, các bạn tôi sôi nổi với những kế hoạch ăn chơi nhảy múa sau một năm học căng thẳng. Còn tôi thì ngồi trầm tư trong góc phòng ngủ, đối mặt với khả năng mình sắp làm bố.
Cởi Mở: Lần đầu nghi dính bầu

Nguồn: Pexels

Khi cơn “nắng” làm mờ lý trí

Tôi gặp nàng lần đầu tiên trong lớp Business tại trường. Nàng có mái tóc màu hạt dẻ, đôi chân dài miên man cùng mùi cơ thể đầy cuốn hút.

Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chóng. Từ chỗ hẹn cả một nhóm đi làm bài tập, chúng tôi dần chỉ đi những cuộc hẹn hai người.

Một tối, sau khi học nhóm tại nhà, tôi hỏi cô ấy có muốn ngủ lại không vì đã muộn. Chưa kịp nói xong câu, nàng đã kết thúc bằng một nụ hôn. Tôi nhanh chóng kéo nàng về phòng. Mọi thứ diễn ra thật hứng khởi và cuồng nhiệt.

Tôi rút chiếc bao cao su đã chuẩn bị trước ra, mở gói và chuẩn bị tra vào “cậu bé”.

Nhưng cô ấy bảo tôi dừng lại.

“Em đã tính ngày rồi, không thể có chuyện em có thai đâu.”

“Ủa tính ngày có chắc ăn không em?”

“Đừng nói nữa, tới đi anh!”

Tôi đầu hàng. Quăng chiếc bao cao su xuống giường, chúng tôi bắt đầu quan hệ mà không có sự bảo vệ. Tôi thậm chí đã xuất trong.

Tất cả sự can đảm đó, xuất phát từ lời đảm bảo “sẽ không có thai” từ cô bạn gái. Cô ấy cũng quyết định không uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau cuộc yêu.

Sáng hôm sau, tôi đưa bạn gái về nhà. Mối quan hệ của chúng tôi cũng tiến triển hơn từ tối hôm đó. Tuy nhiên, sâu trong tôi vẫn có chút lo lắng về việc quan hệ mà không hề có sự bảo vệ tối hôm trước.

“Báo động”

Hai tuần sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô ấy vào lúc 7h sáng. Chưa bao giờ cô ấy gọi sớm như vậy trong ngày cả.

“Em lo quá. Em trễ kinh 6 ngày rồi. Sáng nay ngủ dậy em vẫn chả thấy tí máu nào cả.”

“Chết tiệt.”

Tôi nhanh chóng chuyển sang tâm trạng lo sợ. Cô ấy sẽ có thai sao? Mình sẽ làm gì khi có con ở tuổi này? Còn việc học của mình, những dự định của mình sẽ ra sao?

Và tôi bỗng bật khóc khi nghĩ về bố mẹ. “Bố mẹ mình, hẳn sẽ thất vọng về mình lắm.”

Tuy nhiên, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chạy thật nhanh ra cửa hàng tiện lợi, tôi mua 2 bộ que thử thai rồi mang sang nhà cô ấy. Chúng tôi cùng ngồi tính toán chu kỳ kinh nguyệt.

Kỳ kinh nguyệt của cô ấy thường kéo dài 28 ngày. Ngày quan hệ của chúng tôi là ngày thứ 21 của chu kỳ, là giai đoạn trứng mới rụng và đang trong quá trình phân hủy để chuẩn bị cho kỳ kinh sắp tới nên xác suất mang thai được cho là thấp.

Sự nguy hiểm cũng là... sự thích thú

Tình dục với nhiều người là cảm xúc. Tôi hiểu việc mọi người yêu thích việc da thịt của hai cơ thể chạm nhau. Chiếc bao cao su, dù có mỏng đến đâu chăng nữa, cũng có thể tạo cảm giác như một “vật cản”. Quan hệ tình dục mà không được chạm vào tận cùng thể xác vì thế dường như mất đi một phần ý nghĩa.

Nhưng không phải thứ gì mình thích cũng là nên làm. Nếu sự việc hôm đấy để lại hậu quả, có lẽ tôi sẽ còn suy nghĩ về hành động “quăng bao cao su xuống giường” của mình rất lâu.

Tìm hiểu sâu hơn sau trải nghiệm “nhớ đời” đấy, tôi nhận ra mình không hoàn toàn cô độc. Theo một cuộc khảo sát của Cơ quan Y tế công cộng Anh Quốc, có đến 47% thanh thiếu niên quan hệ tình dục với người mới lần đầu tiên mà không sử dụng bao cao su.

Theo Sở Y tế Quốc gia Anh Quốc (NHS), có nhiều lý do để không sử dụng bao cao su mà mọi người thường đưa ra. Những lý do này bao gồm: giảm khoái cảm; sử dụng bao cao su làm gián đoạn quá trình quan hệ tình dục; lo sợ rách bao cao su; dị ứng với latex, nhựa hoặc chất diệt tinh trùng và rắc rối khi phải rút dương vật ra khỏi âm đạo sau khi quan hệ trước khi hết cương cứng.

Tôi lại suy nghĩ về những người xung quanh mình. Không thiếu những người bạn của tôi vẫn suy nghĩ rất dễ dàng về chuyện tình dục. T - một người bạn từ thời cấp 3 của tôi vẫn hay tâm sự về những đêm “không bao” vì cậu ấy đã tính ngày. H - một cô bạn khác của tôi cũng sẵn sàng quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ với bạn trai, vì cho rằng anh ấy xuất ngoài thì sẽ không bị sao cả.

Đặc điểm chung của họ, là đều thích hương vị phiêu lưu của việc đó. Họ có lo lắng, nhưng cho rằng chút hương vị phiêu lưu kia xứng đáng để đánh đổi.

Vậy nếu vẫn muốn “chơi trần” thì sao?

Câu trả lời của tôi là: đừng dại nếu bạn không chắc chắn rằng mình đang áp dụng một phương pháp tránh thai lâu dài. Hãy thử oral sex đi. Suy cho cùng, cơn “nắng” rồi sẽ kết thúc khi bạn xuất tinh thôi.

“Chơi trần” là một đặc quyền

Thật ra vẫn có nhiều cách nếu bạn muốn “chơi trần”. Sau lần “báo động giả”, bạn gái tôi quyết định sử dụng viên uống tránh thai định kỳ. Đây cũng là phương pháp tránh thai y khoa thông dụng nhất do tính chất dễ áp dụng. Ngoài ra có thể kể đến các phương pháp như đặt vòng tránh thai, sử dụng miếng dán tránh thai, mũ chụp cổ tử cung hay màng ngăn âm đạo và tiêm thuốc.

Tuy vậy, những phương pháp tránh thai kể trên, ít nhiều vẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người nữ. Đó là lý do bạn gái tôi vẫn thường đặt câu hỏi về việc tại sao người phụ nữ phải làm vậy, nếu như họ không ở trong một mối quan hệ lâu dài.

Quả thực, không có quá nhiều lý do để một người phụ nữ áp dụng những phương pháp tránh thai lâu dài ở độ tuổi trẻ như vậy, trừ khi cô ấy “năng động” trong chuyện chăn gối.

Trước khi đến với tôi, bạn gái tôi đã trải qua ba mối tình, nhưng số lần làm tình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải mối quan hệ nào cũng khiến cô ấy muốn lên giường vì suy cho cùng, việc tiến tới quan hệ tình dục phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tình cảm và sự đồng thuận từ hai bên. Mà ở độ tuổi này, thật khó nói trước về việc mối quan hệ chúng ta đang có liệu có đủ lâu dài để người nữ “đặt vòng tránh thai”.

Bạn gái tôi cũng từng tâm sự rằng trong trường hợp chúng tôi chia tay, liệu mối quan hệ tiếp theo của cô ấy có đủ cởi mở để chấp nhận rằng bạn gái của mình uống thuốc tránh thai định kỳ vì đã rất “năng động” trong chuyện chăn gối với người bạn trai trước?

Việc “chơi trần” vì vậy, dường như là đặc quyền của những mối quan hệ lâu dài.

Không có phương pháp an toàn tuyệt đối

Có những số liệu luôn làm tôi rùng mình khi đọc. Tại Việt Nam, thống kê trung bình mỗi năm có khoảng 300 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15-19 được báo cáo chính thức, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Ý thức tránh thai vì thế là kiến thức cần được trang bị từ sớm.

Tôi lên mạng tìm hiểu sâu hơn về các biện pháp tránh thai tạm thời. Thật bất ngờ, phương pháp tránh thai mà chúng tôi sử dụng - tính ngày rụng trứng - có tỷ lệ thất bại có thể lên đến 21%.

Ngay cả với phương pháp tránh thai tạm thời được coi là an toàn nhất là đeo bao cao su khi quan hệ, độ hiệu quả cũng không phải tuyệt đối. Khi sử dụng đúng cách, phương pháp này có độ hiệu quả 98%, nghĩa là vẫn có 2% nguy cơ.

Dù vậy, tôi cũng công nhận rằng đeo bao su hiện tại vẫn là phương pháp tránh thai tạm thời tối ưu, do cách sử dụng đơn giản và tỷ lệ hiệu quả cao nhất.

Hãy đủ “lớn” để quan hệ

Kể từ lần “báo động giả” đó, chúng tôi cẩn trọng tuyệt đối trong những lần quan hệ sau. Trong túi của tôi luôn có bao cao su cho những tình huống nhạy cảm, và bạn gái tôi cũng ý thức việc đó.

Tôi cũng từng hỏi bố mẹ về khả năng nếu tôi có con ngoài ý muốn, thì liệu ông bà sẽ suy nghĩ như thế nào. Bố mẹ nói rằng họ không đồng ý bỏ đứa con, tuy nhiên ông bà sẽ rất thất vọng. Tôi hiểu điều này. Dù chưa bao giờ trực tiếp nói với tôi, tôi hiểu kỳ vọng về tôi từ bố mẹ là rất lớn.

Tôi bỗng giật mình suy nghĩ “liệu việc một người trẻ đủ lớn để quan hệ tình dục cũng có nghĩa rằng họ đủ lớn để hứng chịu rủi ro không?” Tôi không chắc. Tôi chỉ biết mình không thể đưa ra góc nhìn hay phán xét vì tùy vào hoàn cảnh, mỗi người có thể có cách xử lý riêng.

Thực sự tôi chưa từng suy nghĩ quá thấu đáo về việc mình sẽ xử lý như thế nào nếu lỡ “có con” từ lần “báo động giả” ấy, cũng như không muốn mình sẽ ở trong hoàn cảnh phải suy nghĩ về việc đó. Chính vì thế, sau sự cố, tôi chọn cách tiếp cận an toàn nhất có thể cho vấn đề tình dục. Tôi muốn đảm bảo mình sẽ chỉ có con khi mình muốn.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn, và tôi muốn chọn lối đi tối ưu nhất cho mình.

Sau tất cả, tôi được một cái thở phào…

Tại sao ở phần đầu, tôi chỉ nói rằng “mặt tôi giãn ra đôi chút”? Đó là vì dù đã dùng que thử thai hai lần và đều không hiện hai vạch, mọi việc vẫn chưa an toàn vì cô ấy đã trễ kinh 9 ngày.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, tôi với người lấy cái điện thoại trên bàn học. Màn hình chờ hiện tin nhắn từ cô ấy. Tin nhắn từ 15 phút trước.

“Em đã có kinh rồi. Sáng nay.”

Đó là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất mà tôi từng trải qua.

Được chấp bút bởi Gâu.