"Cú tát quý ông" của Will Smith trên sóng Oscar | Vietcetera
Billboard banner

"Cú tát quý ông" của Will Smith trên sóng Oscar

Để bảo vệ danh dự của vợ mình, Will Smith đã tát Chris Rock ngay trên truyền hình quốc gia. Liệu đây có phải một hành động "gentleman"?
"Cú tát quý ông" của Will Smith trên sóng Oscar

Nguồn: Newyorker

1. Chuyện gì đã diễn ra?

Sáng ngày 28/3, một trong những buổi lễ trao giải Oscar “sôi động” nhất trong một thập kỉ trở lại đây đã diễn ra. Cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock đã làm lu mờ hết những khoảnh khắc đầy nhân văn của Oscar năm nay.

Cụ thể, khi Chris Rock trình diễn một tiết mục hài độc thoại, anh đã nhắm vào ngoại hình của Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith: "Jada, tôi yêu cô và tôi không thể chờ để xem G.I Jane 2."

Jada Pinkett Smith mắc hội chứng alopecia, một chứng bệnh khiến cô rụng tóc và G.I Jane là một nhân vật nữ cạo trọc đầu để tham gia hải quân. Jada đã thể hiện sự khó chịu trước câu đùa có phần thiếu nhạy cảm này.

Sau khi cười với câu đùa, Will Smith tiến lên sân khấu và tát Chris Rock. Anh quay lại chỗ ngồi và hét lớn 2 lần: “Đừng nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng chết tiệt của anh”. Phản ứng trước tình huống có một không hai, Chris Rock nói: “Đây chính là đêm vĩ đại nhất của lịch sử điện ảnh” và tiếp tục.

2. Mạng xã hội phản ứng như thế nào?

Sau sự việc, tất cả các trang mạng xã hội, đặc biệt là Twitter đã bùng nổ với hàng loạt tranh cãi, ý kiến và meme.

#willsmith và #chrisrock ngay lập tức thịnh hành toàn cầu. Đa số khán giả nước ngoài cho rằng hành động của Will Smith là không thể chấp nhận được. Dù để bảo vệ danh dự của vợ, việc “tác động vật lí” ngay trên sóng là rất thiếu chuyên nghiệp.

Dạo quanh các bài đăng nói về chủ đề này trên Facebook, khán giả Việt Nam đa số cho rằng Chris Rock xứng đáng với cú tát. Việc đem ngoại hình của người khác ra đùa giỡn là một hành động phản cảm và cú tát mà Will Smith dành cho Chris Rock là một cử chỉ “quý ông”.

3. Sau cú tát, Will Smith đã nói gì?

20 phút sau vụ việc, Will Smith phát biểu nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn Richard William trong King Richard.

“Richard William là một người bảo vệ cho gia đình của mình,” Will Smith bắt đầu bài phát biểu. "Trong ngành này, có nhiều người sẽ tỏ ra thiếu tôn trọng bạn và bạn phải nở nụ cười, giả vờ như không sao... Tôi muốn là một người truyền đi tình yêu... (và) tình yêu khiến bạn làm những điều điên rồ," Will Smith tiếp tục.

Tiếp theo, anh gửi lời xin lỗi tới Viện Hàn lâm và những diễn viên cùng đề cử, nhưng không đề cập tới Chris Rock. Anh kết thúc bài phát biểu với lời cảm ơn: "Cảm ơn vì vinh hạnh này. Tôi muốn dành lời cảm ơn ấy dưới danh nghĩa của Richard và toàn thể gia đình Williams. Tôi mong Viện Hàn lâm sẽ vẫn mời tôi tới Oscar năm sau, cảm ơn."

4. Chris Rock thiếu nhạy cảm hay Will Smith thiếu kiềm chế?

Việc một nghệ sĩ hài độc thoại đùa cợt về những cá nhân có mặt trong đêm trao giải không phải là một điều mới.

Nội dung của những câu đùa ấy thường xoay quanh những vấn đề cực kì nhạy cảm như ngoại hình, lỗi lầm quá khứ, hay thậm chí là chỉ trích công việc hiện tại của những cá nhân có mặt trong khán phòng. Những vở hài độc thoại này đã trở thành một thông lệ cho gần như tất cả các chương trình trao giải.

Mặt khác, Jada Pinkett Smith là một người cực kì mở lòng về căn bệnh của mình. Cô thường xuyên chia sẻ về những khó khăn và đau đớn mà hội chứng alopecia mang lại. Vì thế, việc cô trở nên khó chịu với câu đùa của Chris Rock cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, cú tát trên sóng có lẽ đã vượt quá giới hạn của một hành động “bảo vệ danh dự gia đình”. Will Smith hoàn toàn có thể lên tiếng chỉ trích Chris Rock về câu đùa mà không cần sử dụng bạo lực trên sân khấu.

5. Liệu đây có phải một vở kịch của Oscar?

Bàn luận về sự cố, nhiều người đã đặt nghi vấn liệu sự việc này có được lên kế hoạch trước hay không. Dựa vào việc Oscar ngay lập tức tắt tiếng chương trình và đăng tải dòng tweet: “Chúng tôi không ủng hộ bạo lực…”, có lẽ đây là một hành động bộc phát của Will Smith hơn là một vở diễn được sắp xếp.

Nhiều cá nhân chỉ trích Viện Hàn lâm vì để Will Smith nhận Oscar chỉ 20 phút sau cú tát. Họ cho rằng Will Smith xứng đáng bị đưa ra khỏi khán phòng vì đây là một hành động có thể quy vào tội tấn công trong luật pháp. Thậm chí nhiều khán giả phân biệt chủng tộc đã dùng hành động này để quy chụp cộng đồng người da đen.

Tuy nhiên, xét theo tính chất bất ngờ của sự việc, có lẽ cũng dễ hiểu khi Oscar không thể ngay lập tức đưa ra một quyết định lớn như trao giải Oscar cho một nam diễn viên khác. Chúng ta, những khán giả, có lẽ cần phải chờ đợi những hành động tiếp theo của Viện Hàn lâm để đưa ra nhận định.

Tại thời điểm bài báo được viết, cảnh sát Los Angeles nói rằng Chris Rock không có ý định đưa vụ việc ra tòa. Về phía Will Smith, anh có thể bị yêu cầu trao trả lại giải thưởng vì những “vi phạm trong hành xử” theo luật của Oscar.