Đột ngột thành thiên nga đen vì chưa có người yêu | Vietcetera
Billboard banner

Đột ngột thành thiên nga đen vì chưa có người yêu

Bạn sẽ làm gì khi hội độc thân cùng lúc mang người yêu đến ra mắt?
Đột ngột thành thiên nga đen vì chưa có người yêu

Nguồn: Unsplash

Mình 26 tuổi, đã sống độc thân hơn 3 năm và luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời. Tuy vậy, mình vẫn luôn xây dựng hình tượng là một người độc thân nhưng không hề cô đơn. Mình cho phép các chàng trai vây quanh chỉ là không để họ thành một mối quan hệ chính thức. Mình tận hưởng sự mập mờ này cho đến một sự kiện xảy ra cách đây 3 tháng.

Mình cùng bốn cô bạn thân có một nhóm chat. Hôm đó, chủ hội bỗng dưng nhắc lại một lời hứa của cả nhóm là cuối năm có người yêu để còn hẹn hò đi chơi chung. Tất nhiên mình quên khuấy vì chưa nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc. Mình còn nghĩ hội bạn này cũng chẳng ai nhớ vì cuộc sống độc thân đang quá thoải mái cơ mà. Vậy mà hàng loạt những icon nháy mắt được gửi vào group như một điềm báo chẳng lành.

Tuần vừa rồi, ngày hẹn hò cùng nhau ra mắt anh người yêu cũng đến. Hôm đó mình quyết định đến sớm và đi một mình. Mình không chọn bừa một chàng trai để mang theo vì muốn thật sự yêu ai thì sẽ công khai nghiêm túc. Thế rồi lần lượt từng người bạn xuất hiện kèm theo một anh trai. Mình không chắc có phải đây là bạn trai quen nghiêm túc hay không, nhưng theo quan sát, cử chỉ và ánh mắt họ trao nhau, có lẽ hội độc thân này sẽ sớm tan rã. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình lọt thỏm giữa tình yêu đôi lứa như thế. Chẳng khác gì một con thiên nga đen giữa một những người đang tíu tít hạnh phúc như thể ngày mai đã là đám cưới.

Sau buổi hẹn, mình nhận ra bản thân đã đến một độ tuổi mà sự nghiêm túc được hiểu theo theo nghĩa đen chứ không phải trêu đùa nữa. Rồi mình nhận ra đã đến lúc mình thấy “cẩu lương” từ những mối quan hệ gần gũi nhất. Dù đã trải qua bao nhiêu ngày một mình trong các dịp lễ tết, nhưng khi chứng kiến sự nghiêm túc có đôi có cặp của hội bạn, mình mới thật sự cô đơn. Và từ cô đơn chuyển sang cô độc đôi lúc lại diễn ra rất nhanh.

Có người nói độc thân tới già thì có sao đâu. Mình cũng từng nghĩ sống độc thân chỉ cần có nhiều tiền, về già thì có bảo hiểm là có thể sống phây phây. Thế nhưng, khi nhìn các cô bạn có được người yêu, bản thân mình nghĩ đến độc thân ở một khía cạnh khác. Nó nhắc nhở mình rằng việc đến già vẫn ế thật ra chẳng ai muốn cả. Mình vẫn mong có một gia đình hạnh phúc. Nó cũng khiến mình nhìn nhận lại về cách mình tìm kiếm một người bạn trai phù hợp.

Cho đến hôm nay, mình vẫn nghĩ bản thân không nhất thiết phải có ngay một anh người yêu. Nhưng mình sẽ nghĩ nhiều hơn về độc thân và những tác động của nó trong từng giai đoạn cụ thể của cuộc đời. Mình chẳng thể ngăn bạn bè có người yêu, lập gia đình nhưng vẫn có thể chuẩn bị cảm xúc để đối diện với các tình huống này. Chông chênh nếu có đến, mình cũng chỉ để cảm giác này tồn tại đôi chút thôi và tìm cách cân bằng trở lại.

Chắc vũ trụ lắng nghe tiếng lòng của mình nên hôm vừa rồi, mình có xem được một tập Podcast Yêu Lành của Vietcetera chủ đề True Love. Hôm đó, thầy Minh Niệm có chia sẻ rằng nếu trái tim đang tổn thương thì không nên vội vã tìm kiếm tình yêu. Thầy còn nói một câu mình thấm thía lắm “hai chất liệu ngang bằng và quan trọng trong cuộc đời là nhu cầu thương yêu và tự do, mỗi cá thể đều muốn được là chính họ”. Mình sẽ học cách chăm sóc lại cái tôi của mình để nó lành lặn, và đẹp đẽ, để hiểu mình hơn. Mỗi ngày, mình học cách biết ơn quãng đời tự do mà mình đang có và rồi bình tĩnh chờ tình yêu đến rồi hãy yêu.

Bài viết thực hiện theo chia sẻ của bạn Ngọc M.