Không hổ danh là “đất nước content”, Hàn Quốc một lần nữa chứng minh không có chuyện gì mà họ không dám làm - khi vừa ra mắt một chương trình sống còn dành riêng cho những “bậc thầy tâm linh”: Battle of Fates - Đại chiến vận mệnh. Tuy chỉ mới phát sóng 7/10 tập, nhưng sức nóng mà chương trình tạo nên là không thể chối cãi.
Các “bậc thầy tâm linh” đến chương trình truyền hình thực tế để làm gì?
Đại Chiến Vận Mệnh (Battle of Fates) quy tụ 49 chuyên gia thuộc 4 lĩnh vực:
- Nhóm Pháp sư (Shaman): Những người đại diện cho trực giác thuần túy, kết nối với các thế lực siêu nhiên.
- Nhóm Saju (Tứ trụ): Những nhà logic học của quá khứ, sử dụng dữ liệu giờ sinh, ngày tháng năm sinh để lập trình đồ thị đời người dựa trên học thuyết âm dương ngũ hành.
- Nhóm Nhân tướng học (Physiognomists): Những chuyên gia đọc vị cuộc đời thông qua các đường nét trên gương mặt và cơ thể.
- Nhóm Tarot: Những reader sử dụng biểu tượng học để giải mã các thông điệp và năng lượng hiện tại.
Người chơi không chỉ ngồi bói mà phải sử dụng bộ công cụ, năng lực riêng để tham gia vào các nhiệm vụ sinh tồn thực tế như:
- Truy tìm tung tích: Tìm một người cụ thể trong đám đông chỉ dựa trên lá số hoặc quẻ bài.
- Tiên đoán tài chính: Dự đoán biến động của dòng tiền hoặc vận may của một doanh nghiệp.
- Giải mã quá khứ: Nhìn thấu những biến cố lớn trong cuộc đời của các khách mời bí ẩn.
Tất cả sẽ cùng trải qua các thử thách khác nhau để tìm ra Bậc Thầy Vận Mệnh và giành lấy giải thưởng là 100 triệu won (gần 2 tỷ VND).
Không phải show tiên phong, vì sao Battle of Fates lại hot?
Battle of Fates không phải là chương trình tiên phong trong việc mang tâm linh vào nội dung truyền hình thực tế. Trước đó, cùng chủ đề nhưng ở một cách thức khác, Possessed Love đã kết hợp yếu tố tâm linh vào show hẹn hò - tạo cơ hội cho 4 chàng trai và 4 cô gái tìm kiếm đối tượng phù hợp thông qua các phương thức như nghe lời mách bảo của thần linh, bói tarot, bói toán và chiêm tinh.
Và thậm chí với mô típ sống còn, một số quốc gia như Thái Lan hay Nga cũng từng “đi trước một bước” - sản xuất các chương trình quy tụ những người hành nghề tâm linh thi tài, dù mức độ lan tỏa chưa như mong đợi. Hiểu đơn giản hơn, ý tưởng “mở lối cho thầy bói” lên truyền hình không phải quá mới mẻ.
Thế nhưng, khi Battle of Fates lên sóng, chương trình vẫn nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ vào những yếu tố rất riêng.
1. Ai bảo show tâm linh chỉ dành cho những người… theo hệ tâm linh?
Với những người cũng thực hành tâm linh, họ cảm thấy rất thú vị khi tự tưởng tượng hóa thân thành những người chơi, so sánh và đối chiếu kết quả với người chơi thật và đáp án cuối cùng. Khi mức độ trùng khớp cao, họ cảm thấy thỏa mãn và phần nào tin hơn vào năng lực của mình. Ngược lại, cũng không tránh khỏi những khi kết quả khác biệt, càng khiến họ muốn dấn thân và thử sức ở những thử thách sau.
Nhưng sẽ thật sai lầm nếu nhận định đây là chương trình chỉ dành cho những ai thực hành hay có niềm tin tâm linh mãnh liệt. Ở một số bộ phận khán giả khác, họ không khỏi “há hốc mồm” khi chứng kiến những màn giải mã quá độ thần kỳ của các người chơi. Ví dụ, từ một bức ảnh kèm ngày sinh và ngày mất của một người mà có thể “đọc” được lý do họ qua đời, hay xem nhiều lòng bàn chân để tìm ra ai là người vô gia cư, những “chuyện lạ có thật” (dù có thể được dàn dựng bằng kịch bản từ trước) vô cùng cuốn hút. Show khiến người xem nổi da gà khi được chứng kiến các pháp sư kết nối với người đã khuất và đọc gần như chính xác hết những điều từng xảy ra với người nào đó.
2. Khán giả được chọn “bias” của riêng mình
Có đến 49 người chơi tham gia. Có khi là Jiseon Doryeong - vị pháp sư trẻ tuổi nhất (với 13 năm kinh nghiệm), bắt đầu hành nghề từ năm 8 tuổi và nổi tiếng với kỹ năng "cưỡi lưỡi đao" (takdu). Hay Kim Baek Mun - chuyên gia lão làng với hơn 30 năm nghiên cứu về Nhân tướng học (xem tướng mặt) và Túc tướng học (xem tướng chân). Còn Business Kim Dosa, lại là một nhân vật thú vị khác, ban ngày là quản lý tại một tập đoàn lớn, ban đêm là chuyên gia Tứ trụ (Saju) với 8 năm kinh nghiệm. Choi Hannah - cô nàng “hot face” với 3 năm kinh nghiệm xem tarot và từng góp mặt trong show hẹn hò tâm linh Possessed Love.
Khán giả có thể thích thú lựa chọn người chơi yêu thích của riêng mình, không chỉ dựa trên năng lực giải mã mà còn là phong thái, người điềm tĩnh, người sắc sảo, người lại sở hữu khí chất tự tin ngút ngàn. Cảm giác theo dõi show vì thế không khác gì xem một chương trình thần tượng sống còn: hồi hộp, cổ vũ, để rồi hụt hẫng khi “bias” của mình dừng chân.
Ngoài ra, đây còn có thể được xem như một phần của thói quen “so kè” mà chúng ta vẫn thường hay thấy. Từ những bộ phim được công chiếu mùa Tết, những chương trình truyền hình thực tế, vocal battle, dance battle,... mọi thứ trong xã hội hiện đại dường như đều được đặt lên bàn cân để tìm ra cái “nhất”, vấn đề tâm linh - từng được xem như một niềm tin cá nhân, riêng tư, cũng khó thoát khỏi vòng xoáy đó. Người ta không khỏi tò mò: trong con số hơn 300.000 được ước tính, ai là “the best” pháp sư của Hàn Quốc?
3. Có content vui, và cũng có content… không vui
Nếu đã từng xem qua những bộ phim đình đám như Mặt trăng ôm mặt trời hay Quật mộ trùng ma,... bạn sẽ không ngạc nhiên khi lĩnh vực này được Hàn Quốc ưa chuộng khai thác đến vậy, và họ khai thác… có điểm nhấn.
Điểm nhấn ở đây là yếu tố giải trí. Phá vỡ khuôn mẫu về người hành nghề tâm linh - vốn thường được khắc họa là trầm mặc, bí ẩn, nghiêm trang,... Battle of Fates tạo cơ hội cho những chiếc meme “dở khóc dở cười” được tung hoành khắp mạng xã hội. Chẳng hạn dưới đây, Maehwa Doryung (một thí sinh tham gia) - được so sánh với Chovy - tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng người Hàn, một mid-laner với kỹ năng cá nhân đỉnh cao. Hài hước không kém, Doryung vào hẳn phần bình luận và “nhận vơ luôn”.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những tranh cãi liên quan đến kịch bản được dàn dựng sẵn (dù khả năng cao là vậy) hay lấy thông tin người mất mà chưa có sự cho phép hoàn toàn từ phía gia đình cũng dấy lên cuộc bàn luận sôi nổi. Cụ thể, trong tập 2, chương trình đã ra một đề bài bao gồm ảnh, giờ sinh và giờ mất của ba người, trong đó có một người là lính cứu hỏa, yêu cầu những người tham gia đoán nguyên nhân qua đời của ông. Đoạn video sau đó đã phần nào gây phẫn nộ, khi nhiều người cho rằng như thế là không tôn trọng người đã khuất và liệu gia đình họ đã chấp thuận hoàn toàn chưa.
4. Những “quy luật ngầm” được phá vỡ và những sự thật bất ngờ
Và không nơi đâu khác, chính tại Battle of Fates, bạn sẽ thấy những quy luật ngầm trong giới tâm linh được phá vỡ.
Trong một thử thách, những người có số điểm cao nhất sẽ được lọt vào vòng trong, solo 1:1 đọc vận mệnh của nhau. Tuy nhiên, trong giới pháp sư, có một “quy tắc ngầm” rằng những người hành nghề thường không đọc vận mệnh cho nhau một cách công khai.
Người xem còn có thể “vỡ lở” ra nhiều điều mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới về bói toán. Chẳng hạn, dù cùng hành nghề tâm linh, mỗi người vẫn có thế mạnh, “chuyên môn” riêng chứ không nhất thiết “gì cũng bói ra”. Có người gần như lập tức đưa ra đáp án với câu hỏi liên quan đến sức khỏe, người lại cho thấy độ chính xác cao ở mảng tài chính, sự nghiệp, trong khi người khác mạnh về chuyện tình cảm, gia đạo hay kết nối với người đã khuất.
Và có những phát hiện hài hước khiến ta như bừng tỉnh: Sự huyền bí cũng có khía cạnh rất "trần gian": "Tôi nghĩ linh hồn Bà và Ông của tôi hôm nay nghỉ rồi!" - y như nhân viên văn phòng hay sóng wifi thôi, không phải cứ cần là gọi, muốn là kết nối đâu!
5. Khi người “trông thấy tất cả” lại không thể nhìn thấu chính mình
Từ trước đến nay, ta thường nhìn nhận thầy bói, người xem tử vi hay tarot reader là người cung cấp câu trả lời. Họ ở vị trí “biết”, ta là người “hỏi”.
Nhưng ở chương trình này, khán giả được chứng kiến một khía cạnh khác: những câu chuyện cá nhân, góc khuất ẩn phía sau những người tưởng chừng như có thể “trông thấy tất cả mọi thứ”, nhưng lại không thể hiểu (và nhìn thấy) được vận mệnh của chính mình, hoặc người thân của mình.
Như trường hợp của nữ pháp sư gen Z Noh Seulbi. Cô có thể đọc vận mệnh cho người khác với sự tự tin tuyệt đối. Nhưng khi đứng trước câu chuyện về tương lai của cô con gái nhỏ - cũng là giới hạn cuối cùng của cô, khiến cô buộc phải dẹp bỏ cái tôi của một người hành nghề và quay về với vai trò người mẹ mang đầy nỗi lắng lo khi nghe đến vận mệnh của con gái mình. Cuối cùng, Noh Seulbi cũng chỉ là người mẹ cá tính, sắc sảo với một quá khứ đầy rẫy những tổn thương, một quá khứ bị ám ảnh bởi bạo lực gia đình và những màn thao túng tâm lý đến từ người chồng cũ cũng thực hành tâm linh. Những thước phim của Noh Seulbi cùng người con gái đã lấy đi nhiều nước mắt và sự đồng cảm nơi người xem.
Để đến cuối cùng, điều đọng lại trong lòng khán giả không chỉ là cảm giác rùng rợn, kinh ngạc hay ghê sợ, mà có cả niềm vui xen lẫn niềm thương. Dù có uy nghiêm và trông thấy bao nhiêu điều huyền bí chăng nữa, họ vẫn là những con người với nỗi sợ, tình yêu, những vết thương chưa kịp lành và cũng lúng túng khi tự “giải mã” câu chuyện của cuộc đời mình.


