"Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút": Những khối màu tĩnh lặng | Vietcetera
Billboard banner

"Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút": Những khối màu tĩnh lặng

Một cuốn sách ảnh dẫn dắt ta qua một Hà Nội của lớp sương mù màu neon rực rỡ, bóng đen sắc cạnh và những ô cửa sáng lỗ chỗ trời đêm.
"Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút": Những khối màu tĩnh lặng

Nguồn: Wouter Vanhees

“Hà Nội đang thay da đổi thịt. Vậy cái hồn của thành phố thì sao?”

Wouter Vanhees là nhiếp ảnh gia người Bỉ đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội từ 2015. Qua lăng kính nhiếp ảnh đường phố, các tác phẩm của anh phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của các thành phố Việt Nam cùng những tác động xã hội đi kèm.

Cứ mỗi tối thứ Tư, khoảng 10 giờ 43 phút “khi công việc, gia đình và quỹ thời gian cá nhân đạt được sự cân bằng hoàn hảo”, Vanhees lại cầm theo máy ảnh dạo quanh phố phường trên chiếc xe tay ga cũ. Kết hợp và thực hiện cùng Matca — đội ngũ sáng tạo trẻ tại Hà Nội, tác phẩm sách ảnh “Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút” của anh ra đời.

Cuốn saacutech ảnh Hagrave Nội Thứ Tư 10 giờ 43 phuacutet do taacutec giả kết hợp thực hiện cugraveng Matca
Cuốn sách ảnh Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút do tác giả kết hợp thực hiện cùng Matca.

Anh chụp lại hình ảnh những dự án bất động sản với chung cư và biệt thự hạng sang nhằm phục vụ cho tầng lớp trung lưu ngày càng lớn của thủ đô. Một số đã đón người ở, số khác còn dở dang với giàn giáo phơi trần.

Khocircng coacute kế hoạch hay cung đường định sẵn Tocirci chẳng biết migravenh sẽ quan saacutet được gigrave hay coacute chủ điacutech tigravem kiếm gigrave Cũng khocircng chắc migravenh sẽ lạc về đacircu Nhưng khocircng sao cả Tocirci coacute maacutey ảnh becircn migravenh như tấm aacuteo giaacutep vagrave cũng lagrave caacutei cớ duy nhất cần để lecircn đường Nguồn Wouter Vanhees
Không có kế hoạch hay cung đường định sẵn. Tôi chẳng biết mình sẽ quan sát được gì, hay có chủ đích tìm kiếm gì. Cũng không chắc mình sẽ lạc về đâu. Nhưng không sao cả. Tôi có máy ảnh bên mình, như tấm áo giáp và cũng là cái cớ duy nhất cần để lên đường. | Nguồn: Wouter Vanhees

Vanhees đã bỏ qua lời mời cộng tác từ một nhà xuất bản danh giá của Đức. Thành phẩm đã được in chất lượng cao trên giấy mỹ thuật và thiết kế khúc chiết, đương đại.

Chuỗi chân dung đô thị của Vanhees không chỉ lột tả vẻ ngoài bắt mắt. Những kết cấu vô danh mang khát vọng hiện đại — đó không phải là cách Hà Nội vẫn thường được nhớ tới. Hình tượng song xưa phố cũ vẫn còn in dấu trong tiềm thức của nhiều thị dân.

10 43 Khocircng khiacute dịu maacutet về đecircm của Hagrave Nội thật lạ kỳ Vagraveo mugravea đocircng tiết trời lờ mờ bảng lảng cho pheacutep higravenh khối vagrave magraveu sắc của thagravenh phố hiện lecircn nhưng vẫn để lại nhiều khoảng trống nguồn wouter vanhees hagrave nội thứ tư giờ phuacutet những khối magraveu tĩnh lặng2 khocircng khiacute dịu maacutet về đecircm của nội thật lạ kỳ vagraveo mugravea đocircng tiết trời lờ mờ bảng lảng cho pheacutep higravenh vagrave sắc thagravenh phố hiện lecircn nhưng vẫn để lại nhiều khoảng trống
"Không khí dịu mát về đêm của Hà Nội thật lạ kỳ. Vào mùa đông, tiết trời lờ mờ, bảng lảng, cho phép hình khối và màu sắc của thành phố hiện lên nhưng vẫn để lại nhiều khoảng trống." | Nguồn: Wouter Vanhees

Nhưng trong những bức hình ẩn địa danh, có lẽ cái được chụp không phải một tòa nhà cụ thể, mà là một lời hứa hẹn, một giấc mộng chung, hay một biểu tượng mặc định cho tương lai sung túc.

10 43 alt hagrave nội thứ tư giờ phuacutet những khối magraveu tĩnh lặng3

“Tôi muốn hiểu nơi đây. Có trật tự trong hỗn độn. Có tĩnh lặng trong náo nhiệt. Có thật nhiều sắc độ trong bóng tối. Và mọi thứ đang thay đổi quá nhanh.

Tôi thấy ngôi nhà, con ngõ và cả khu phường biến mất ngay trước mắt, thay thế bởi những tòa cao tầng, đường phố và khu đô thị mới. Thật khó để nắm bắt được bước chuyển mình mạnh mẽ này, khi chính bản thân tôi cũng không biết rõ những gì đã tồn tại lẫn sắp hình thành”, Vanhees chia sẻ.

“Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút tối” bao gồm 64 ảnh màu và hai bài viết, được thực hiện bởi Wouter Vanhees và nhóm sáng tạo Matca. Tác phẩm được liên kết xuất bản cùng Nhà xuất bản Lao Động, với ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tin buổi ra mắt sách:

Ra mắt sách: 6:30pm, 25/09/2020

Trò chuyện nghệ sĩ: 2:30pm, 03/10

Triển lãm ảnh: 25/09 - 09/10

Địa điểm: Không gian Nhiếp ảnh Matca, 48 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Matca là dự án độc lập thúc đẩy vai trò của nhiếp ảnh như một loại hình nghệ thuật thị giác. Thành lập từ 2016, Matca hoạt động trên nhiều nền tảng bao gồm tạp chí trực tuyến, không gian thực hữu và ấn phẩm in.