Hôm ấy, mình đã hiểu phép màu của cực quang là gì! | Vietcetera
Billboard banner
19 Thg 10, 2021
Sáng TạoTruyền ThôngNhật Ký

Hôm ấy, mình đã hiểu phép màu của cực quang là gì!

Khi đã vượt qua hàng ngàn dặm đường, cảnh tượng cực quang chính là phần thưởng, nhưng cũng là một lời nhắc nhở bản thân mình nhỏ bé thế nào. 

Hôm ấy, mình đã hiểu phép màu của cực quang là gì!

Nguồn: Trần Đặng Đăng Khoa.

Vietcetera - Traveloka

Để đánh dấu năm 30 tuổi duy nhất trong đời, mình quyết định lên đường đi vòng quanh thế giới. Là kiểu người “đi đến đâu tính đến đó”, nên trước khi lên đường, mình chuẩn bị tinh thần là chính. Rục rịch hơn 6 tháng, mình nổ máy vào ngày 1/6, khởi đầu cuộc hành trình 1.111 ngày qua 7 châu lục.

Mình đã chạy qua dãy Himalaya linh thiêng, qua miên man những cánh đồng vàng óng ở châu Âu. Mình đã đặt chân đến Nam Cực và cả Amazon. Bôn ba từ những đô thị sầm uất đến những nơi chỉ có thiên nhiên và sự im lặng, mình vẫn liên tục ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thế giới và cuộc sống này. 

Mình nhận thấy rằng, đôi khi phải đi thật xa để hiểu được những niềm vui đơn giản, thuần túy vô tình bị che lấp bởi cuộc sống vồn vã. 

Cực quang tại Greenland
Nguồn: Trần Đặng Đăng Khoa.

Lúc đó, mình đang ở Toronto, Canada. Thành phố đang chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo khoác đỏ màu lá phong. Có bao nhiêu kinh nghiệm thì mình cũng không khuyến nghị chạy xe trong mùa đông, đặc biệt là ở những nơi khắc nghiệt như Bắc Mỹ. Mình quyết định để con xe lại Toronto, và lên đường trải nghiệm mùa đông vùng Cực Bắc. 

Sẵn đang ở Canada, mình tra vé máy bay đến những vùng đảo xa lên phía Bắc. Nào ngờ giá vé cũng “lạnh” như mùa đông ở đây, rẻ nhất cũng là 2.000 đô la! Mình nhìn qua phía Đông bản đồ, suy tính một hồi rồi quyết định “thôi đi Greenland vậy!” 

Dù đã có visa Schengen, mình vẫn phải xin visa để đến Greenland. Nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, Greenland (dù không hề xanh) thuộc Vương quốc Đan Mạch. Vì thế, mình phải nộp đơn xin visa ở Đại sứ quán Đan Mạch tại Toronto, ghi rõ đến du lịch Greenland. Hạnh phúc là chờ đợi, mình hân hoan nhận lại passport sau hơn hai tuần! Tạm biệt người đồng hành hai bánh, mình bay đến Iceland chơi một ngày rồi khởi hành từ đó đi Greenland. 

Tháng 11/2018, mình hạ cánh xuống Ilulissat, một thị trấn ven biển ở bờ Tây đảo Greenland. Đây là thị trấn lớn thứ 3 trên đảo, với khoảng 4.000 cư dân nằm trong vòng tay của Vòng Bắc Cực. Đến cả cái tên cũng mang một cảm giác lạnh lẽo, Ilulissat có nghĩa là “tảng băng trôi”. Sở dĩ có cái tên này là vì nó nằm sát vịnh băng Ilulissat (Ilulissat Icefjord), nổi tiếng là “nhà máy sản xuất đá năng suất nhất Bắc Bán cầu”. Mỗi ngày, dòng sông băng ở đây đổ ra biển một lượng nước đá tương đương với thể tích nước tiêu thụ một năm ở Manhattan! 

Greenland nổi tiếng trong giới khoa học vì là nơi bảo tồn những lớp trầm tích kể lại những câu chuyện biến đổi khí hậu qua hàng triệu năm. Bên cạnh đó, nơi đây còn nằm trong vịnh Disko (Disko Bugt), cũng chính là nơi chứng kiến thảm họa Titanic.

Nhiệt độ ở đây luôn có dấu âm phía trước và giao thông đường bộ vào mùa đông đúng nghĩa là “đóng băng”. Phương tiện đi lại chính là những chú chó kéo xe. Thị trấn cũng có vài khách sạn tiện nghi có thể thấy trên các ứng dụng đặt phòng. Tuy nhiên, mình chọn ở lại nhà cùng những người Eskimo. 

Đăng Khoa ở Greenland cùng chó kéo xe
Nguồn: Trần Đặng Đăng Khoa.

Chủ nhà của mình là một anh thợ săn và một anh ngư dân, ở cách xa trung tâm thị trấn. Điều tuyệt vời nhất khi đến đây là mình được chiêm ngưỡng cực quang mỗi ngày. Ngắm nhìn những dải sáng trải dài từ hư không đến vô tận, mình không thể thốt nên lời. Khi đã vượt qua hàng ngàn dặm đường, cảnh tượng cực quang chính là phần thưởng, nhưng cũng là một lời nhắc nhở bản thân mình nhỏ bé thế nào. 

Những ngày tháng sống cùng người Eskimo tràn ngập những niềm vui mộc mạc. Trên mảnh đất mọi sự sống đều phải thu mình, họ duy trì những cách thức sinh tồn truyền lại từ tổ tiên. Và tổ tiên của họ, hóa ra, lại rất gần gũi với tổ tiên của chúng ta.

Khi văn minh vừa chớm nở trên đất Trung Đông, những bộ tộc ở Siberia đã di cư lên phía Bắc nước Nga. Họ đến Alaska, lúc này vẫn nối liền với Nga. Sau nhiều thế hệ thiên di qua băng tuyết, họ đã đến định cư tại đảo Greenland. Mình nhận thấy những nét Á châu trên khuôn mặt những người Eskimo, cảm giác thân thuộc đến kì lạ. 

Nguồn: Trần Đặng Đăng Khoa.

Đối với một người đam mê độc hành như mình, thế giới này dù khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần mình cởi mở, nơi nào cũng có thể là nhà. Và cuộc hội ngộ với người anh em xa dưới ánh cực quang Greenland chính là một trong nhiều sự kiện đã củng cố niềm tin này của mình. 

Traveloka là một trong những Siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á. Tại đây, bạn có thể đặt vé máy bay, phòng khách sạn, vé vui chơi trải nghiệm cùng nhiều tiện ích ở khắp nơi trên thế giới chỉ trong tích tắc. Là người đồng hành đáng tin cậy, Traveloka luôn hỗ trợ tiếp sức cho những đôi chân đi khám phá những nơi thân thuộc lẫn xa xôi, cùng bạn tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ, cùng bạn sống giàu trải nghiệm.
Bắt đầu hành trình khám phá tại đây