In The Name Of God và hành trình đưa những giáo phái Hàn Quốc ra ánh sáng | Vietcetera
Billboard banner

In The Name Of God và hành trình đưa những giáo phái Hàn Quốc ra ánh sáng

Từ kiện tụng lên tòa án đến đe dọa hành hung người thân của đạo diễn, vì sao những giáo phái này lại sợ việc In The Name of God lên sóng?
In The Name Of God và hành trình đưa những giáo phái Hàn Quốc ra ánh sáng

Nguồn: In The Name Of God - A Holy Betrayal

Vào ngày 3/3, Netflix chính thức ra mắt series tài liệu In The Name Of God: A Holy Betrayal và ngay lập tức nhận được lượng lớn sự chú ý đến từ khán giả. Đạo diễn Jo Seong-Hyeon trở thành một trong những cái tên được “săn lùng” bởi cả người hâm mộ lẫn thành viên của những giáo phái mà ông đưa ra ánh sáng.

Vậy In The Name Of God: A Holy Betrayal là bộ phim như thế nào? Vì sao câu chuyện ra đời của bộ phim này lại có nhiều tình tiết li kì như thế?

In The Name Of God và hành trình phơi bày những giáo phái tại Hàn Quốc

In The Name Of God: A Holy Betrayal là một series phim tài liệu 8 tập được phối hợp sản xuất bởi nhà đài MBC và Netflix. Qua 8 tập phim, những tội ác của 4 giáo phái tại Hàn Quốc lần lượt được đưa ra ánh sáng qua lời kể của các nạn nhân và những người đã từng là một phần của các tội ác này.

Ngay từ những giây mở đầu của bộ phim, đạo diễn Jo Seong-Hyeon đã “chuẩn bị tinh thần” trước cho khán giả bằng một đoạn ghi âm thể hiện sự bệnh hoạn Jeong Myeong-seok, người đứng đầu giáo phái JMS khi hắn đang lạm dụng tình dục một cựu thành viên của giáo phái này.

Từ một giáo chủ cuồng dâm đến vụ án 32 người tự tử hàng loạt, từ một giáo phái đã từng biểu diễn “phép màu chữa bệnh” tại một trong những sân khấu nổi tiếng nhất nước Mỹ đến một giáo phái nơi cha mẹ và con cái bị ép buộc phải đánh đập lẫn nhau, In The Name Of God không ngại ngần vạch trần tất cả mọi thứ cho khán giả đại chúng.

alt
Một sự kiện của Manmin Central Church tại Madison Square, New York (2006) | Nguồn: Wikipedia

Khác với những bộ phim tài liệu liên quan đến tội ác có thật khác, In The Name Of God cực kì chú trọng đến việc để nạn nhân có được tiếng nói của họ. Qua từng tập phim, đạo diễn Jo Seong-Hyeon đã trực tiếp liên hệ và mời các cựu thành viên đến quay hình dù cho việc này khiến ông rơi vào tầm ngắm của các giáo phái.

Với những nhân chứng không muốn lộ mặt, đạo diễn sử dụng những diễn viên đóng thế để tái hiện lại lời kể của họ. Sự trung thành với cách kể chuyện này đã khiến cho bộ phim đạt được sức nặng cảm xúc vốn cần thiết trong việc kết nối với khán giả.

Hành trình thực hiện bộ phim và mối nguy hiểm chực chờ

Trong quá trình làm phim và phát hành của In The Name Of God, đạo diễn và cả nhà đài MBC đã tự đặt mình trở thành một mục tiêu tấn công bởi những thành viên cuồng tín trong các giáo phái mà họ đang vạch trần cho công chúng.

Như để chứng minh cho sự nguy hiểm của những người cuồng tín này, ngay khi khách mời đầu tiên của bộ phim xuất hiện, khán giả đã chứng kiến cô bị bám đuổi bởi những thành viên của giáo phái JMS khi mới đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc. Cũng vào giữa đêm hôm đó, đã có người đến gõ cửa phòng khách sạn của cô.

alt
Maple Yip, cựu thành viên của JMS, cũng là người xuất hiện trong đoạn ghi âm mở đầu bộ phim | Nguồn: Netflix

Ngoài ra, theo In The Name Of God, vào năm 2003, khi một giáo sư lên tiếng phản đối và chỉ trích người đứng đầu JMS. Những thành viên của giáo phái này đã hành hung, dùng gậy làm vỡ vụn phần mặt phải của một thành viên trong gia đình ông.

Trong một câu chuyện khác cũng xuất hiện trong series, vào năm 1999, hơn 2000 thành viên của giáo phái Manmin đã ùa vào đài truyền hình MBC và ẩu đả với cảnh sát nhằm ngăn chặn một bộ phim tài liệu vạch trần giáo phái này lên sóng.

In The Name Of God cũng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình lên sóng khi bộ phim đã phải hai lần đứng trước tòa để giải quyết yêu cầu cấm chiếu đến từ các thành viên của hai giáo phái JMS và Baby Garden. Đạo diễn Jo Seong-Hyeon cho biết ông cũng đã nhận được nhiều bức thư đe dọa gia đình ông vì dám “nói xấu” về đấng cứu thế của họ.

Khi trả lời họp báo về tương lai của series tài liệu này, đạo diễn Jo Seong-Hyeon cho biết rằng ông đã từng không có ý định làm mùa 2 cho đến khi ông biết được đã có những thành viên rời bỏ giáo phái của họ sau khi xem bộ phim này.

Ông nói rằng những gì ông có thể đem lên màn ảnh chỉ là 1/10 những điều kinh khủng mà những giáo phái này đã thực hiện. Ông mong muốn qua In The Name Of God, người dân Hàn Quốc sẽ biết đến sự nguy hiểm của những giáo phái, từ đó giải quyết phần nào vấn đề nan giải của quốc gia này.