Jenny Huỳnh: “Mình chỉ muốn làm Youtube ở nơi mà… chẳng ai biết mình là ai” | Vietcetera
Billboard banner

Jenny Huỳnh: “Mình chỉ muốn làm Youtube ở nơi mà… chẳng ai biết mình là ai”

Để mình thoải mái ra video mà không ai trêu mình!
Jenny Huỳnh: “Mình chỉ muốn làm Youtube ở nơi mà… chẳng ai biết mình là ai”

Jenny trong vlog "23 tiếng trên máy bay về Việt Nam" | Nguồn: Instagram @jenny.huynh._

Một người bạn học ở Mỹ của mình đã từng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy số người theo dõi trên Instagram mình lên tới hàng triệu. Mọi người không nghĩ mình làm Youtube và nổi tiếng như thế.

Nhưng sự thật là mình cũng không hề… muốn người khác biết (và thấy) mình nổi tiếng. Nếu mình kể về sự “nổi tiếng” của mình cho người khác, thì khi gặp mình họ sẽ không thoải mái mất! Họ sẽ dễ nghĩ mình “show off” (khoe khoang), nghĩ mình nổi nên khó gần,... mà mình thì không muốn như vậy. Mọi chuyện nên diễn ra tự nhiên.

Mình muốn tách biệt Jenny trên Youtube nói tiếng Việt, và Jenny đi học nói tiếng Anh. Đó là lý do thời cấp 3 ở Việt Nam, có đợt mình âm thầm quay YouTube ở trường vài tháng trời mà chẳng bạn học nào biết. Đến một ngày có người phát hiện ra danh tính “Jenny Huynh”, rồi đồn ầm cả trường biết, là mình thấy… ôi thôi xong!

alt
Jenny Huynh trong kỳ nghỉ hè tại Mỹ | Nguồn: Instagram @jenny.huynh._

Môi trường mình đi học ngày ấy chỉ toàn nói tiếng Anh thôi, nên vlog mình nói tiếng Việt mọi người cũng ngờ ngợ… lạ lùng. Sau “bước ngoặt” được cả trường biết, có bạn khen nhưng cũng có bạn trêu vlog mình.

Cho nên nếu hỏi mình có bị ghẹo khi làm vlog không, thì câu trả lời chắc chắn có, ở Việt Nam và cả ở Mỹ. Bạn ở Mỹ từng bảo mình làm video tiếng Việt sao mà “cringe” quá (thấy rùng mình, nổi da gà). Hay mình edit video hết 1 tiếng mà có comment kêu “nội dung nhảm” thì mình cũng hơi hoài nghi bản thân.

Vì vậy lý tưởng nhất của mình là làm YouTube ở một môi trường mà không ai biết mình là ai. Như vậy mình sẽ thoải mái hơn, và sẽ không ai trêu mình.

Một trong những cách chống ngại mình hay dùng là, chỉ “quay chay” ở ngoài đời chứ không vừa lia camera vừa nói. Thời gian đầu qua Mỹ mình còn chẳng dám quay trong trường học cơ. Về nhà lồng giọng (voice over) vào sau, mình thấy được là chính mình và thoải mái chia sẻ kết nối với mọi người trên Youtube hơn.

Làm Youtube một thời gian, mình bắt đầu hiểu rằng những lời trêu ghẹo có phần ác ý trên mạng này đều xuất phát từ những người xa lạ - họ không phải người thân mình, nên những điều họ nói mình chỉ tham khảo nếu nó thực sự giúp mình phát triển. Còn lại nếu là công kích cá nhân, thì mình cũng không quá bận tâm.

Sau này, mỗi đợt về Việt Nam, mình lại được đi nhiều sự kiện hơn, gặp gỡ nhiều người, và trông già dặn trưởng thành hơn. Công việc Content Creator thực sự cho mình rất nhiều bài học không thể kiếm được ở trường lớp hay nơi nào khác.

Tuy vậy, “lan tỏa năng lượng tích cực” - lý do mình bắt đầu làm Youtube, vẫn luôn theo mình cho đến tận bây giờ, vẫn không đổi ngay cả trước và sau khi cái tên “Jenny Huynh” trở nên nổi tiếng.

Để khám phá thêm nhiều chia sẻ thú vị từ vlogger "hướng nội" Jenny Huỳnh, hãy lắng nghe Podcast Gen Z Truyền tập Jenny Huỳnh cùng Host Vừng nhé!