Meaptopia: "Nghệ sĩ nên tự hào về bản thân nhiều hơn" | Vietcetera
Billboard banner

Meaptopia: "Nghệ sĩ nên tự hào về bản thân nhiều hơn"

Cuộc sống còn nhiều thứ khác cần nghĩ hơn việc đâu là điểm dừng trong công việc. Ví dụ như mai đi tất màu gì chẳng hạn.

Meaptopia: "Nghệ sĩ nên tự hào về bản thân nhiều hơn"

Tác phẩm tiêu biểu "Đông Mèo" | Nguồn: An Ho @Meaptopia

Meaptopia hay An Ho, tự nhận mình là một củ khoai tây biết vẽ. Hiện Meaptopia đang lon ton tại Mỹ và đôi lúc tí tởn tại Hà Nội.

Meaptopia thường thấy ấn tượng và cuốn hút bởi cuộc sống thường ngày và văn hoá Việt. Các tác phẩm của Meaptopia thường được nhận xét là 7 phần dễ thương, 2 phần tấu hài, và 1 phần ngốc ngốc. Có lẽ vì bản thân mắc “chứng bệnh” sợ sự nghiêm túc. 

Chân dung hoạ sĩ Meaptopia

Khi vẽ, Meaptopia thường tìm cách thể hiện chủ đề một cách nhẹ nhàng, dễ chịu. “Xem xong cười hí hí” là mục tiêu cho hầu hết các bức vẽ của Meaptopia. Zine (self-published magazine) cũng là một cách bạn đạt được mục đích đó. 

Khác với các dạng tác phẩm độc bản như tranh sơn dầu và điêu khắc, zine thường khá nhỏ gọn, dễ sản xuất và có thể được phân bố rộng rãi với giá rất phải chăng. Với cách thức thể hiện này, tác phẩm có thể dễ dàng tiếp cận nhiều người hơn. Hiện tại, Meaptopia đã cho ra lò được hai chú zine và đang trong quá trình sản xuất thêm hai chú nữa.

1. Trong quá trình thực hiện một tác phẩm, bước nào là bước bạn thấy hạnh phúc nhất?

Bước lên ý tưởng. Mình hay thủ sẵn mấy tờ A3 ở nhà, lóe ý tưởng cái là rút giấy cái xoẹt, lấy bút cái soạt, chăm chăm viết vẽ sao cho kịp những dòng suy nghĩ của mình xuống mặt giấy. Mấy lúc như vậy mình thấy sướng lắm, cảm nhận năng lượng sáng tạo tràn trề.

Tác phẩm cá nhân "Les Muse" (2020)

Ở bước này, đối với mình, số lượng quan trọng hơn chất lượng để tránh việc mình bị bó buộc vào thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu.

2. Theo bạn, khó khăn lớn nhất của việc làm hoạ sĩ thời điểm hiện tại là gì? 

Cân bằng cảm xúc giữa ngưỡng mộ và tự ti. Mình nghĩ, đối với người nghệ sĩ, việc học cách tự hào về bản thân quan trọng không kém việc làm ra tác phẩm tốt. Đây cũng là một trong những mục tiêu bự nhất năm 2022 của mình. 

Tác phẩm "JOMO" (2020) | Nguồn: Meaptopia cho Vietcetera

3. Cảm xúc nào giúp bạn sáng tác hiệu quả nhất?

Khi đang "chill". Vì mình phải di chuyển trên xe buýt khá nhiều, mình thường dùng khoảng thời gian này để cho tâm trí đi chơi. Mình nhìn ngắm thành phố qua khung cửa kính, tìm kiếm những gì đang thay đổi, hoặc lặp lại hằng ngày để làm tự liệu cho tác phẩm của mình.

Tác phẩm cá nhân "Vietnamese Delivery" (2019)

4. Đối với bạn, ý tưởng và sự sáng tạo có nghĩa là gì? Chúng tới từ đâu?

Quan sát và chăm chỉ. Quan sát cuộc sống xung quanh để nảy ra ý tưởng và chăm chỉ thực hành để biến ý nghĩ đó thành tác phẩm.

Tác phẩm cá nhân "Tết Walk Zine" (2020)

5. Nếu bạn được hợp tác với bất kì nghệ sĩ nào trên thế giới, đó sẽ là ai?

Tô Đậm Việt Nam! Mình cảm thấy rất may mắn khi đã được đồng hành cùng Tô Đậm trong năm vừa rồi và rất mong mình có thể được làm hoạ sĩ một mùa trong tương lai!

Tác phẩm cá nhân "Hương Phia Thắp" thuộc khuôn khổ dự án Đất Bắc do Practicus tổ chức 

6. Đạo cụ đắt nhất và rẻ nhất bạn sở hữu là gì?

Đắt nhất và rẻ nhất sẽ đều là chiếc Ipad. Mặc dù phải bỏ ra một số tiền khá bự lúc đầu, nhưng nếu tính theo công thức “price per use" thì ăn đứt dàn bút chì 2B đã bị bỏ xó mấy năm nay của mình.

Tác phẩm "Work Spouse" (2020) | Nguồn: Meaptopia cho Vietcetera

Việc có một chiếc bảng vẽ mà mình có thể rút ra mọi nơi mọi lúc, đã giúp trình độ vẽ của mình tiến bộ vượt bậc trong thời gian rất ngắn. Nhắc mới nhớ, sắp Tết rồi, mình sẽ đầu tư chiếc bọc ipad mới để em ấy có tinh thần việc hứng khởi hơn!

7. Nếu bán ảnh của mình, ảnh nào sẽ được bạn định giá cao nhất?

Mình chưa vẽ ra nên chưa có định giá được. Nhưng chắc tác phẩm đó sẽ là một bức kéo lụa 4-5 màu.

Tác phẩm cá nhân "Ngói tự do" (2020) thuộc khuôn khổ dự án Đất Bắc do Practicus tổ chức 

8. Bạn định làm nghề này đến bao giờ? Tại sao?

Cái hay của nghề minh hoạ là chẳng có tuổi, nên mình cho rằng không cần nghĩ đến điểm dừng làm chi cho mệt đầu. Cuộc sống còn nhiều thứ khác cần nghĩ hơn mà. Mai đi tất màu gì chẳng hạn.

Tác phẩm cá nhân "Phủ nhận khoa học" (2020) | Nguồn: Meaptopia cho Vietcetera

9. Nếu chỉ được giữ 1 trong 5 giác quan bạn sẽ giữ giác quan nào?

Nghe đáng sợ nhỉ, nhưng mà nếu phải chọn thì sẽ là thị giác. Giờ đi trên đường đã lóng ngóng rồi mà khum nhìn được nữa rồi tông vô cột điện thì xỉu ngang…

Tác phẩm cá nhân "CLB Ma Mả Mà Ma" (2020)

10. 3 từ khoá bạn vừa mới google?

How to make meringue: Tráng miệng cho tiệc mừng năm mới tại nhà mình. Mà cuối cùng không làm vì hơi lười nhiều chút.

Dimsum boston khi mình hoảng loạn tìm chỗ ăn cho tối mùng một.

New host british baking show: Mỗi lần The Greatest British Baking Show có thay đổi là phải đi hóng hớt ngay. Đây là một trong những show yêu thích nhất của mình trên Netflix, ăn, uống, ngủ, nghỉ, vẽ đều bật lên cho có tiếng người.

Instagram | Behance

"Hí Hoáy" by Vietcetera là một dự án hợp tác cùng 12 hoạ sĩ minh hoạ để hiện thực hoá hình tượng Vietcetera trong trí tưởng tượng của độc giả. Bộ sưu tập - bao gồm lịch để bàn, postcards, sticker và bao lì xì - là một món quà khép lại năm cũ, chào đón năm mới mà Vietcetera và 12 hoạ sĩ thương gửi đến những độc giả thân yêu.

Đặt mua tại Vietcetera Store