Mình đã "nhắm mắt" đăng ký thi Y khoa | Vietcetera
Billboard banner

Mình đã "nhắm mắt" đăng ký thi Y khoa

Để rồi năm sau đó, mình lại thành "tấm chiếu mới".

Mình đã "nhắm mắt" đăng ký thi Y khoa

Nguồn: Phát Nguyễn

Hồi 16, 17 tuổi, như nhiều đứa bạn, mình chỉ biết cắm đầu học mấy môn Toán, Lý, Hoá, rồi giải hằng hà sa số các đề thi thử, chứ chuyện hướng nghiệp thì mù mờ. Sở thích của bản thân cũng không rõ. Đến lúc phải chọn ngành để thi đại học, mình nhắm mắt đăng ký Y Đa khoa mà không nghĩ nhiều. 

Vậy mà mình đậu. Đâm lao rồi nên theo lao luôn. 

Qua mấy lớp đại cương, tiếp xúc với giải phẫu, y sinh,... phải thuộc lòng mấy cuốn sách dài đằng đẵng, mình mới biết đây không phải là nơi dành cho mình. Gần 10 năm cắm đầu học mấy cái này mình chịu không nổi, mà một bác sĩ không đam mê, không yêu nghề thì coi được không?! 

Suy nghĩ đó cứ đeo đẳng nên kết thúc học kỳ I năm 2, mình quyết định giấu mẹ nộp đơn thi lại đại học. Thời điểm đó mình biết nếu bàn bạc với gia đình sẽ bị bác bỏ ngay. Vì nói thiệt, nhà nào không thích con cái làm bác sĩ. Như vậy nói ra sẽ vô hình trung tạo áp lực lớn cho mình. Đi tiếp không được, mà lùi lại cũng không xong. Cuối cùng mình vẫn lên trường Y đều đặn, nhưng đem sách vở ra ôn thi lại vào ngành IT, thứ mình cảm thấy thích và có năng khiếu hơn. Mình thậm chí không xin bảo lưu vì biết chắc chắn sẽ không quay đầu. 

Rồi năm sau đó mình lại thành “tấm chiếu mới”. Đi học chỉ trông già đầu hơn bạn cùng lớp tí à, chứ bắt đầu lại muộn một chút cũng chẳng sao cả. Mình nghĩ có khi không học lại chính quy cũng được, vì trên internet có đủ kiến thức cả. Quan trọng là tìm ra sở thích, thế mạnh của bản thân. 

Hiện tại mình làm Backend Engineer được một thời gian rồi. Việc học thì vẫn luôn duy trì vì ngành này chậm một chút là lạc hậu ngay. Nghĩ lại thiệt may là mình không mất quá nhiều thời gian để tìm ra con đường của bản thân. Mà có lẽ may nhất là tới bây giờ mình thấy nó còn siêu hợp với mình.

(Câu chuyện được đăng lần đầu tiên tại Techie Stories.)