Mình đi làm bằng xe đạp để tìm người yêu | Vietcetera
Billboard banner

Mình đi làm bằng xe đạp để tìm người yêu

Một lần đồng nghiệp trêu mình: “Em đi xe đạp vậy thì sao mấy bạn nữ dám yêu?”. Nghe vậy, mình quyết định đi xe đạp tiếp để chứng minh cho mọi người thấy điều đó là sai.
Mình đi làm bằng xe đạp để tìm người yêu

Nguồn: Hình ảnh do nhân vật cung cấp

Thời điểm cuối năm 2021, sau khi dịch COVID-19 vừa hết, mình rơi vào tình trạng rỗng túi. Lúc đó mình vẫn đang là sinh viên và thất nghiệp, đồng thời, mình còn phải chi trả tiền học phí mặc dù song song đó vẫn được bố mẹ hỗ trợ một phần.

Một tháng mình phải chi trả rất nhiều khoản, trong đó xăng xe và phí sửa chữa tốn một khoản kha khá. Thiết nghĩ nếu tiếp tục đi xe máy thì phải rất lâu sau mới trả xong nợ và có một khoản tiết kiệm. Chính vì vậy, mình đã quyết định tận dụng con xe đạp cũ có sẵn ở nhà để làm phương tiện di chuyển.

Nói là làm, từ đó mình đổi hẳn sang đi xe đạp. Thời gian đầu khó khăn hơn mình nghĩ, cái khó nhất phải kể đến đó là lười và mệt. Tuy tiết kiệm được chi phí, nhưng mình phải dậy sớm hơn bình thường để đến chỗ làm, chưa kể phải xách thêm rất nhiều đồ đạc cồng kềnh. Nhiều người còn chọc vui và hỏi thăm khi thấy mình đạp xe đi làm, đi ăn hay đi chơi.

alt
Chiến mã đã đồng hành cùng mình hơn một năm trời | Nguồn: Ảnh do nhân vật cung cấp

Một tuần sau đó, mình đi xe máy trở lại vì cơn lười đã sang lấn tâm trí. Định bỏ vụ đi xe đạp luôn thì bỗng dưng mình cảm thấy: "Sao mình tệ quá ta! Mới có nhiêu đó mà đã không làm được rồi thì sao làm được mấy chuyện lớn hơn?”

Thế là mình vực dậy tinh thần ngay bằng cách lên kế hoạch chi tiết cho mỗi ngày, sắp xếp lại thời khoá biểu cho phù hợp để không còn bị bất cập về thời gian nữa. Từ đó đến giờ đã hơn một năm, mình vẫn giữ được thói quen đạp xe bất kể trời mưa hay nắng, dù đi làm hay đi chơi.

Đổi lại, bản thân đã có rất nhiều sự thay đổi tích cực kể từ khi đi xe đạp. Đáng kể nhất phải nói đến tư duy và cách suy nghĩ. Trước đây, đối với mình, vật chất quyết định ý thức. Mình quan điểm chỉ có kiếm được nhiều tiền và chăm chút thật tốt vẻ bề ngoài thì mới có thêm nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp, tình duyên.

Nhưng sau đó mình nhận ra, điều quan trọng nhất mà mình nên ưu tiên chính là phát triển năng lực bản thân và trau dồi kiến thức, để có thể đạt được những cơ hội tốt hơn trong tương lai.

alt
Từ ngày chuyển sang đi xe đạp, cuộc sống của mình thay đổi rất tích cực | Nguồn: Ảnh do nhân vật cung cấp

Và việc đổi phương tiện đi lại chỉ là một phần trong hành trình nâng cấp bản thân và chứng minh cho mọi người thấy rằng, cho dù mình không đi một chiếc xe đắt tiền, dùng những thiết bị công nghệ đời mới, thì mình vẫn có năng lực, tư duy cũng như một nhân cách tốt, và mình không thấy tự ti trước khi trải nghiệm những điều mới hay bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sức khoẻ của mình cũng đã cải thiện rất nhiều. Hơi thở đều đặn hơn, không còn hay mệt mỏi. Mình hạn chế được việc dậy trễ hay ngủ quên, thậm chí còn đi làm khá sớm bất kể ngày mưa to hay nắng gắt.

alt
Việc đạp xe bây giờ còn là 1 cách giúp mình tăng adrenaline vào mỗi sáng để bắt đầu một ngày mới | Nguồn: Ảnh do nhân vật cung cấp

Mình với người yêu cũng nên duyên sau một lần bạn ấy hỏi mình: "Bữa nào anh chở em đi chơi bằng xe đạp nha". Và mình đèo bạn đi chơi bằng xe đạp thật *cười*. Dù sau đó hai đứa đi chơi bằng xe máy, nhưng cũng vì có cảm tình với mình và chiếc xe đạp nên tụi mình mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

Thấy mình quyết tâm như vậy, bố mẹ mình cũng tậu 2 chiếc xe đạp để đi chơi, đi dạo cùng nhau. Điều đó làm mình thấy rất vui vì đã lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người xung quanh.

Hiện tại, mình đã có một khoản tiết kiệm và độc lập tài chính để trở về đi xe máy, nhưng mình vẫn ưu tiên xe đạp. Mình nghĩ phần thưởng lớn nhất cho sự thay đổi này đó chính là mình chứng minh được giá trị thật sự của bản thân, không phải vì mình mặc quần áo đắt tiền hay đi một chiếc xe sang mà là những thành tựu bản thân đã đạt được.

Câu chuyện do bạn Mạnh Khang chia sẻ.